Thứ Tư, 13/02/2008, 22:15

    Quấn quít mẹ con Áo lụa Hà Đông

    “An ơi, con nhớ nhắc em Ngô và em Lụt mặc áo dài trắng nhé, ở dưới này buổi tối hơi lạnh, nhớ nhắc các em mang thêm áo ấm. Hẹn gặp các con sớm. Mẹ yêu con! Bye…bye!”-Nếu không hỏi sẽ khó đoán được nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Trương Ngọc Ánh đang gọi điện dặn dò với ai mà mùi mẫn vậy...

    No image available
    Một cảnh trong phim
    “An ơi, con nhớ nhắc em Ngô và em Lụt mặc áo dài trắng nhé, ở dưới này buổi tối hơi lạnh, nhớ nhắc các em mang thêm áo ấm. Hẹn gặp các con sớm. Mẹ yêu con! Bye…bye!”-Nếu không hỏi sẽ khó đoán được nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Trương Ngọc Ánh đang gọi điện dặn dò với ai mà mùi mẫn vậy. Bởi khán giả điện ảnh Việt ai cũng biết, năm qua Trương Ngọc Ánh đã lên xe hoa, còn con thì chưa có. Hoá ra cuộc sống mẹ con trong phim của họ vẫn tiếp tục ngoài đời. Mẹ Dần gọi điện dặn dò cái An, cái Ngô và Lụt trước khi xuống Định dự lễ bế mạc LHP 15 vừa qua. Như Trương Ngọc Ánh nói “Áo lụa Hà Đông đã cho tôi vinh dự có tới 3 cô con gái xinh đẹp, học giỏi gọi bằng mẹ”…

    Cái dáng liêu xiêu dãi nắng dầm mưa cào hến, tất tả ngược xuôi với gánh hàng trên vai, lam lũ, tảo tần như bao thân phận phụ nữ khác hòa vào dòng người chạy loạn, vẻ buồn hiu hắt phảng phất trên gương mặt cam chịu của người đàn bà giữa cảnh nước lụt trắng trời, đau xót đến tột cùng khi ôm xác con trong lòng... Diễn xuất mộc mạc của Trương Ngọc Ánh khiến những người có mặt tại các buổi chiếu Áo lụa Hà Đông tưởng chừng như không phải một Trương Ngọc Ánh người mẫu, ca sĩ sôi nổi, năng động họ từng biết mà là một phụ nữ nông thôn thực thụ…

    Ngọc Ánh chưa được một lần làm mẹ, nhưng trong bộ phim này lại có tới 4 cô con gái, mà là những cô con gái rất dễ thương. “Trước khi làm phim Ánh đã có cơ hội được làm quen, cùng chơi với 4 đứa con nhỏ 2 tuần để khi vào nhân vật cũng ngọt hơn. Khi quay phim các cháu gọi là mẹ thân thương và gần gũi lúc nào không hay. Sau khi đóng phim các cháu vẫn gọi mình là mẹ, cảm giác ấy thật tuyệt vời!”.

    Điều ấn tượng nhất bộ phim để lại trong lòng khán giả, đó là diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên nhí, những cô bé lần đầu đóng phim nhưng đã tạo nên những cảm xúc chân thật và sâu sắc. Trần Thiên Tú (vai Ngô) đã có những kỷ niệm đặc biệt: “Đây là bộ phim có bối cảnh là thời chiến tranh, không có cảnh vui. Nội dung của bộ phim rất xúc động và em rất thích nhân vật Ngô của mình. Em ấn tượng và cảm động nhất là cảnh Ngô thả đèn trên sông khi chị An qua đời. Ngoài đời, em là chị cả trong gia đình có 4 chị em, nên rất mong muốn có một người anh hay chị để che chở cho mình. Thật hạnh phúc khi chú Lưu đạo diễn cho em có một người chị là chị An trong phim. Nhưng hơi buồn vì chị An lại không đi hết bộ phim cùng với em...”.

    Còn An (Nguyễn Thu Trang) nói cứ nghĩ đến cảnh đang đọc bài luận ở trường, rồi bom nổ… là giật mình. “Em biết đây là cảnh khán giả nhớ nhất và khóc nhiều nhất. Em đã xem đi xem lại bộ phim này đến hơn 10 lần. Mỗi lần xem lại phim, em như sống trong nhân vật, cảm kích sự hy sinh và tình thương của bố mẹ đã giúp An viết được một bài luận đạt điểm cao nhất lớp, và chủ đề chính về chiếc áo dài gắn với nhiều kỷ niệm cay đắng, gian truân nhưng vô cùng ngọt ngào của cả gia đình… Bất ngờ, một tiếng nổ khủng khiếp xé nát cả không gian, xóa nhòa vĩnh viễn tất cả những gương mặt thân quen vừa hiện diện… Tất cả đều sống trong ký ức của em và được đóng lại chắc em sẽ đóng tốt hơn nữa”.

    Bé Lụt (Đỗ Thu Hằng) lại nhớ nhất cảnh khóc để không cho bố Gù chôn chị An; còn thích nhất là trước ngày đóng phim, Hằng được tắm sông Thu Bồn cùng với mẹ Ánh, chị An và chị Ngô. 3 chị em lúc đó đều không biết bơi, nhưng các chú đoàn làm phim bảo phải tập xuống sông nước để cho quen, vì cả gia đình sẽ phải sống gần sông, lại có cả lũ lụt nữa… Thời gian đóng phim, Hằng mới học lớp 2, còn nay đã là học sinh lớp 5.

    Thời gian mấy tháng trời cùng đóng phim và sống tại Hội An đã để lại những tình cảm gắn bó khăng khít giữa các cô bé với Trương Ngọc Ánh. Đến nay, khi đã là nữ sinh lớp 11, Nguyễn Thu Trang (An) trường Lương Thế Vinh, Trần Thiên Tú (Ngô) trường chuyên ngữ Hà Nội cùng có hy vọng sẽ lại được đóng chị em với nhau trên phim, cùng được đóng với mẹ Ánh, với em Lụt… Và sẽ lại dầy thêm những kỷ niệm đẹp mẹ-con.

    Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...