Chủ Nhật, 22/06/2008, 23:14

    Quanh trái bóng tròn

    Van Ba-xten ca ngợi ĐT Nga: "Nga xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận và đối thủ gây ra quá nhiều khó khăn...

    No image available
    "Đại chiến" Tây Ban Nha (áo đỏ) - Italy (áo trắng) "nóng" từ khi bóng chưa lăn. Ảnh: Marca.

    Van Ba-xten ca ngợi ĐT Nga "Nga xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận và đối thủ gây ra quá nhiều khó khăn. Các cầu thủ của tôi nhìn chung đều gặp vấn đề về thể lực, họ không duy trì được sức bền cho đến cuối trận. Còn Nga, họ thực sự khỏe hơn chúng tôi. Chúng tôi còn vấp phải rất nhiều vấn đề từ Páp-li-út-chen-kô và Ác-sa-vin. Chính họ là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Vì vậy, tôi chấp nhận thất bại này"- HLV đội tuyển Hà Lan chua chát thừa nhận thực tế mà trước trận tứ kết với người Nga không mấy ai nghĩ đến. "Phù thủy" Hít-đinh đề cao học trò Cùng với việc nhấn mạnh, chiến thắng của ĐT Nga trước Hà Lan là nhờ sức mạnh tập thể, HLV Hít-đinh không quên đánh giá cao một số cá nhân, đặc biệt nhất là nhạc trưởng Ác-sa-vin. "Cậu ấy đã làm được những điều thật sự lớn lao và có kỹ thuật điêu luyện, biết làm thế nào để khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hậu vệ có thể đeo kèm chứ không tài nào đánh chặn được Ác-sa-vin. Tất cả thuộc về bản năng của cậu ấy". Van đơ Xa chia tay ĐTQG Ngay sau trận thua tâm phục khẩu phục "gấu Nga" ở tứ kết, thủ thành của đội tuyển Hà Lan Van đơ Xa đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp tại ĐTQG. “Thần giữ đền” 37 tuổi đang khoác áo câu lạc bộ MU đã phải nói lời chia tay cùng một kỷ niệm không hề đẹp đẽ, nếu không muốn nói là một thất bại cay đắng nhất trong sự nghiệp. HLV Bi-líc ngỏ ý muốn chia tay ĐT Crô-a-ti-a Bị Thổ Nhĩ Kỳ loại ở tứ kết, HLV Bi-líc buồn bã cho biết: “Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã muốn nói lời từ biệt với ĐTQG. Đây là một thất bại đáng buồn bởi chúng tôi gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay và đặt quá nhiều tham vọng trước khi trận đấu này diễn ra. Crô-a-ti-a đã có phần lơ đãng và ngủ quên trên chiến thắng sau trận đấu với Đức. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm trở lại dù có Bi-líc trên băng ghế huấn luyện hay không... Có lẽ đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay”.

    NAM ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...