“Bài hát Việt” tháng 11 phong phú về đề tài và thể loại, từ tình yêu quê hương, gia đình, tình yêu đôi lứa, đến những cảm hứng bất chợt về phố cổ hay vẻ đẹp của buổi ban mai... được thể hiện bằng nhiều phong cách âm nhạc như jazz, pop, rock, hay dân gian đương đại...
![]() |
|
Từ trái sang phải: Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn trong chương trình “Bài hát Việt” tháng 11. Ảnh: VDC |
Đa dạng đề tài và thể loại
Thoát ra khỏi tình yêu đôi lứa, đề tài muôn thuở của âm nhạc, các tác giả trẻ đã quan tâm nhiều hơn đến đề tài xã hội. Ngoài ca khúc “Hẹn” của Nguyễn Trường Giang, là một bản tình ca ý nhị, với nỗi buồn lỡ hẹn của cô gái trẻ, thì 6 ca khúc còn lại đều đề cập đến những khía cạnh đa dạng của đời sống. Thật tình cờ, các ca khúc dự thi tạo nên những cặp đối khá thú vị. Giữa thành thị và nông thôn. Giữa bóng đêm le lói đèn đom đóm và ánh sáng ban mai ngập tràn. Giữa nỗi đau, niềm tuyệt vọng và niềm lạc quan, khát khao sống... Tình yêu và mong ước trở về quê hương được Hoàng Anh Tuấn gửi gắm trong “Dấu chân tìm về”, bằng một bức tranh quê thật êm đềm và trong trẻo với những cánh đồng xưa yêu dấu, nơi những đàn cò trắng bay về, với tiếng ru chiều êm ả, hay những ngày quấn quýt bên bếp hồng ấm áp của mẹ... Ca khúc mang phong cách rock, âm hưởng dân gian, được Y-von thể hiện khá thành công.
Nếu như những ký ức đẹp đẽ về quê nhà của Anh Tuấn khiến người ta nao lòng, thì không khí náo nhiệt của chốn thị thành trong “Phố cổ” của Vũ Duy Hùng cũng làm không ít người xốn xang. Phố cổ, được viết theo thể loại funk jazz, qua cảm nhận của tác giả vừa xưa cũ rêu phong, vừa hối hả trong vòng xoay hiện đại, tấp nập với những dòng đời ngược xuôi bươn chải. Những đoạn cao trào kết hợp cùng giọng hát mộc, trong và cao của Thùy Chi đã thêm phần ấn tượng cho ca khúc.
Sau khi trải qua những biến cố cuộc đời mình, tác giả trẻ Đại Nhân, bằng hình ảnh con đom đóm trong đêm đen, muốn chia sẻ một trải nghiệm thật giản dị: hãy chắt chiu những nguồn hy vọng, dù nhỏ nhoi, để vượt qua những lúc tuyệt vọng. Đèn đom đóm, nguồn sáng tuy yếu ớt, cũng có thể soi đường giúp ta vượt qua bóng đêm. Với cái nhìn trong sáng và lạc quan, tác giả đã viết “Đêm đom đóm” bằng những cảm xúc thật của mình, và tự trình bày, nên ca khúc rất thấm.
Trái ngược với “Đêm đom đóm” của Đại Nhân, “Sương mai” của Lưu Thiên Hương dạt dào cảm hứng lạc quan yêu đời trước buổi bình minh. Khác với phong cách rock alternative thường gặp ở các ca khúc của Lưu Thiên Hương, “Sương mai” lại là một bản pop khá êm dịu, với thông điệp ngắn gọn. Có thể tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng rất nhỏ bé! Ca khúc này có thể thuyết phục hơn, nếu như Phương Linh hát rõ lời và thêm “gia vị”.
Cũng đầy hứng khởi và đam mê, là cảm nhận chung về “Khát khao tôi” của Dương Cầm. Bài ca là tình yêu mãnh liệt, là khát khao cháy bỏng được dấn thân vào nghệ thuật. Những phím dương cầm trắng đã khơi nguồn cảm xúc và khát vọng của tác giả: “Có một ngày, ngày tôi sẽ hát với những khát khao âm nhạc. Và tôi sẽ hát vang khúc yêu đời... Lòng khát khao được cất cao lời hát, ôi tuyệt vời”.
Nhóm Prophecy, bằng ca khúc “Mười ba”, đã ít nhiều xúc động khán giả, khi thể hiện sự cảm thông chân thành trước nỗi đau mất người thân. Lời nguyện “Cầu mong những vì sao sáng dẫn lối con đi về thiên đường xa xôi...” mà Prophecy nhắn gửi, hẳn cũng là lời ước nguyện chung của những người trong cuộc và cộng đồng đối với những người ra đi vĩnh viễn.
Nhìn chung, các ca khúc mới trong liveshow Bài hát Việt tháng 11 có chất lượng khá đồng đều. Trên cái mặt bằng chung ít lồi lõm ấy, hẳn là Hội đồng Thẩm định cũng phải đắn đo khá nhiều trước khi bỏ phiếu.
Tác giả quen nhiều, lạ ít
Trong 7 tác giả tham gia Bài hát Việt tháng 11, thì có đến 4 gương mặt quá quen thuộc, là Lưu Thiên Hương, Nguyễn Duy Hùng, Dương Cầm, Nguyễn Trường Giang. Chỉ có 2 gương mặt lần đầu xuất hiện là Hoàng Anh Tuấn, Đại Nhân và nhóm Prophecy (xuất hiện lần 2). Cả 4 gương mặt quen đều từng được vinh danh trên sân khấu Bài hát Việt với những giải thưởng quan trọng của Hội đồng Thẩm định. Lưu Thiên Hương đều có ca khúc đoạt giải cao nhất, đó là “Quạt giấy”, Giải Bài hát của tháng 11-2007. Ca khúc “Giấc mơ”, “Phiêu diêu” của Dương Cầm, “Ngày tắt” của Trường Giang được nhiều người đón nhận, và được trao giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất.
Với ca khúc “Em trong mắt tôi”, tác giả trẻ Nguyễn Đức Cường đã ẵm trọn bộ 3 giải thưởng quan trọng của Hội đồng Thẩm định “Bài hát Việt” tháng 10: Giải Bài hát của tháng, Giải Nhạc sĩ Phối khí và Ca sĩ thể hiện hiệu quả. Cách viết khá mới mẻ của Nguyễn Đức Cường từng gây ngạc nhiên với ca khúc “Nồng nàn Hà Nội” và đoạt giải của Hội đồng nghệ thuật. Ca khúc này sau đó trở thành ca khúc “hit” của Cường và là một trong những ca khúc được ưa thích nhất trên các website âm nhạc.
Cây bút trẻ Dương Cầm, với 17.470 phiếu bình chọn, nhận giải thưởng Ca khúc được khán giả yêu thích nhất với “Phiêu diêu”.
MINH HUYỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận