QĐND Online - Trước khi đội tuyển Anh đá với Mỹ, nhiều CĐV của xứ sở sương mù đã không khỏi nghi ngờ và bùng lên một cuộc tranh cãi xung quanh cái tên đánh tin cậy nhất sẽ đứng trong khung gỗ của ĐT Anh. Và HLV Capello đã chọn Robert Green, bất chấp lời khuyên dùng David James của các chuyên gia trong nước...
QĐND Online - Trước khi đội tuyển Anh đá với Mỹ, nhiều CĐV của xứ sở sương mù đã không khỏi nghi ngờ và bùng lên một cuộc tranh cãi xung quanh cái tên đánh tin cậy nhất sẽ đứng trong khung gỗ của ĐT Anh. Và HLV Capello đã chọn Robert Green, bất chấp lời khuyên dùng David James của các chuyên gia trong nước.
![]() |
|
Pha bắt bóng hụt của thủ thành Robert Green. Ảnh: fifa.com
|
Robert Green mùa giải vừa qua chơi 38 trận cho West Ham, nhưng Robert Green lại là thủ thành vào lưới nhặt bóng nhiều nhất với 29 bàn thua. Đó là lý do giải thích tại sao rất nhiều chuyên gia, CĐV của Anh cảm thấy bất ngờ khi thủ thành 30 tuổi này được HLV Capello đặt niềm tin chọn bắt chính trong trận mở màn của ĐT Anh tối qua.
Vị trí thủ môn của ĐT Anh trong nhiều năm qua luôn mang lại nhiều nỗi lo cho NHM Anh. Chắc chắn sau trận đấu với ĐT Mỹ đêm qua, cái tên Robert Green lại một lần nữa ám ảnh, khoét sau thêm vào lo lắng của người hâm mộ xứ sở sương mù.
Không sai lầm như Paul Robinson trước trận gặp Croatia tại vòng loại EURO 2008, từ một tình huống chuyền về của Gary Neville, bóng đập mô đất đi vào lưới, bàn thua của Green hoàn toàn là lỗi cá nhân. Trong dịp hiếm hoi được đặt niềm tin và đảm trách nhiệm vụ lớn đứng trước khung thành của ĐT Anh, Green cho thấy anh chưa đủ bản lĩnh để mang lại sự an toàn trong khung gỗ. Pha bắt bóng hụt sau cú sút không mạnh và không quá hiểm của Dempsey ở phút 40 xứng đáng được coi là "vết nhơ" đáng xấu hổ trong cuộc đời sự nghiệp của thủ thành Green.
Green đã vứt qua cơ hội mà HLV Capello đặt niềm tin, chắc chắn lượt trận tới của ĐT Anh, thủ thành Green phải nhường chỗ chỗ cho người khác.
Sai lầm đánh xấu hổ của thủ thành Green tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi xung quanh cái tên nào đáng tin cậy để đảm trách bảo vệ khung thành của ĐT Anh. Dường như "bóng ma" vẫn lởn vởn trong khung thành của ĐT Anh.
Hùng Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận