Chủ Nhật, 13/08/2006, 22:42

    Quyền tự quyết thuộc về Gạch Đồng Tâm Long An

    Không hổ danh là trận chung kết sớm của Eurowindow V-League 2006, cuộc đọ sức giữa Bình Dương và Gạch Đồng Tâm Long An trên sân Gò Đậu chiều qua đã diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn và sôi động đến phút chót. Chất lượng chuyên môn cao của trận đấu tâm điểm vòng 25 được tạo nên bởi những nỗ lực đến tận cùng khả năng của cầu thủ hai đội và trong một buổi chiều đầy may mắn, Gạch Đồng Tâm Long An đã già

    No image available

    Các cầu thủ đội tuyển Gạch Đồng Tâm Long An trong niềm vui chiến thắng

    Không hổ danh là trận chung kết sớm của Eurowindow V-League 2006, cuộc đọ sức giữa Bình Dương và Gạch Đồng Tâm Long An trên sân Gò Đậu chiều qua đã diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn và sôi động đến phút chót. Chất lượng chuyên môn cao của trận đấu tâm điểm vòng 25 được tạo nên bởi những nỗ lực đến tận cùng khả năng của cầu thủ hai đội và trong một buổi chiều đầy may mắn, Gạch Đồng Tâm Long An đã giành chiến thắng sít sao 2-1 và vượt qua chính Bình Dương để giành lấy ngôi đầu bảng. Trong hiệp 1, lối chơi phòng ngự phản công của Gạch Đồng Tâm Long An đã được vận hành khá tốt, các học trò của "phù thuỷ" Ca-lít-xtô trụ vững trước những đợt tấn công nhanh của đội chủ nhà Bình Dương và tận dụng hoàn hảo các tình huống dứt điểm hiếm hoi để ghi được 2 bàn thắng do công của Tài Em và Tuấn Phong. Bị dẫn trước, Bình Dương đẩy cao đội hình, tấn công mạnh mẽ hơn và đã có một hiệp 2 bùng nổ. Hàng loạt pha lên bóng nhịp nhàng, chủ động và sắc sảo của các cầu thủ Bình Dương khiến khung thành thủ môn Xan-tốt chịu sức ép lớn và liên tục chao đảo. Gạch Đồng Tâm Long An phải kéo toàn bộ đội hình về sân nhà và họ phòng ngự khá bị động trong khi Bình Dương càng chơi càng hay với quyết tâm cao. Nhưng đáng tiếc cho đội bóng của HLV Lê Thụy Hải, tất cả những gì họ làm được ở 45 phút thi đấu xuất sắc này chỉ là 1 bàn gỡ từ chấm phạt đền của Tô-lê-đô, còn những cú sút, đánh đầu khác ở mọi hướng, mọi cự ly của Phi-la-ni, Tô-lê-đô, Anh Đức... hoặc trúng khung gỗ, hoặc thiếu chính xác hay bị thủ môn Xan-tốt cản phá trong gang tấc. 90 phút giao tranh đầy kịch tính kết thúc, các cầu thủ Gạch Đồng Tâm Long An có lý do để ăn mừng chiến thắng 2-1 rất quan trọng này bởi họ đã vượt lên giành ngôi đầu bảng và quyền tự quyết trong cuộc đua tranh ngôi vô địch đã thuộc về họ. Nếu thắng Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng, Gạch Đồng Tâm Long An sẽ bảo vệ thành công danh hiệu, còn Bình Dương buộc phải thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách, đồng thời hy vọng Gạch Đồng Tâm Long An xảy chân mới có thể đoạt cúp.

    Các trận đấu khác của vòng 25, Đà Nẵng gần như không còn cơ hội giành chức vô địch sau trận thua 0-2 chủ nhà Thép Pomina Tiền Giang. 3 điểm trọn vẹn của trận đấu này cũng giúp Thép Pomina Tiền Giang nhen nhóm hy vọng trụ hạng và họ sẽ giành suất đấu vớt nếu thắng Mitsustar Haier Hải Phòng trên sân khách ở lượt trận cuối cùng. Mitsustar Haier Hải Phòng thua 0-1 trước chủ nhà Pisico Bình Định và nhiệm vụ của đội bóng đất cảng lúc này là phải tập trung hết sức cho trận quyết đấu với Thép Pomina Tiền Giang để giữ được vị trí áp chót và chuẩn bị cho trận đấu vớt gặp Huda Huế (xếp thứ ba giải hạng Nhất 2006). Hoà Phát Hà Nội đã chắc chắn trụ hạng dù thua Pjico Sông Lam Nghệ An 1-3 trên sân nhà. Mikado Định thắng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn 3-2, còn Khatoco Khánh Hoà bị Hà Nội ACB thủ hoà 0-0./.

    Đức Hiếu

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...