QĐND - Hôm nay 2-3, V. League 2013 mới khởi tranh song trước đấy 5 ngày, ghế mà HLV Lư Đình Tuấn đang ngồi đã đổ. Như vậy, mới trong quá trình chuẩn bị, sân chơi V. League 2013 đã dậy sóng và 2 trong số 12 HLV đã phải rời ghế nóng...
QĐND - Hôm nay 2-3, V. League 2013 mới khởi tranh song trước đấy 5 ngày, ghế mà HLV Lư Đình Tuấn đang ngồi đã đổ. Như vậy, mới trong quá trình chuẩn bị, sân chơi V. League 2013 đã dậy sóng và 2 trong số 12 HLV đã phải rời ghế nóng.
Nếu như việc HLV Triệu Quang Hà rời Thanh Hóa trước đây gần 1 tháng là vì quan điểm trong chiến lược sử dụng con người khác biệt giữa ông chủ và đội bóng, thì chiếc ghế Lư Đình Tuấn gãy đổ chẳng khác nào “Quýt làm, cam chịu”.
Người hâm mộ bóng đá nước nhà ai cũng biết cách làm bóng đá khác người của bầu Thụy. ông lao vào cuộc như cơn lốc và tạo nên không ít cơn sốc cho bóng đá Việt Nam. ông gây dựng đội bóng Sài Gòn Xuân Thành bằng việc không tiếc tiền mua về những cầu thủ tốt nhất của sân cỏ trong nước lúc bấy giờ. Vì thế, mới hai tuổi, Sài Gòn Xuân Thanh đã có mặt ở V. League. ở mùa giải 2012, đội đoạt huy chương đồng - một kết quả khá đẹp nhưng chẳng bù đắp được tham vọng vô bờ của ông chủ. Bầu Thụy chỉ trích VFF, VPF (chuyện một ông chủ hai đội bóng) không hiệu quả, ông quay sang trách mắng cầu thủ thuộc quyền (không cảm thông với doanh nghiệp lúc kinh tế suy thoái )… Khó khăn càng thêm chồng chất khi ông “nuốt” Navibank Sài Gòn nhưng không trôi. Thế là nội bộ bất ổn, lương thưởng rối tinh và đã không dưới hai lần ông dọa giải tán đội bóng.
Sống trong môi trường ấy, hầu hết mọi người phải cam chịu và HLV Lư Đình Tuấn cũng không thoát khỏi quy luật đó. Năm 2010, khi đang dẫn dắt CLB Cần Thơ, HLV trẻ Lư Đình Tuấn bị ông chủ giàu có quyến rũ về Sài Gòn. Với tiềm lực sẵn có nên ngay trong mùa bóng 2011, Sài Gòn Xuân Thành đã thăng hạng V. League. Kết quả này chưa đủ cơ sở để đánh giá năng lực huấn luyện của cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, bởi chất lượng đội hình Sài Gòn Xuân Thành vượt trội các đội hạng nhất còn lại. Nếu có khen thì khen Tuấn “nhím” mát tay.
Mùa giải 2012, được đầu tư, chuẩn bị chu đáo nên Sài Gòn Xuân Thành thách thức tất cả các đối thủ, dù đó là những tên tuổi đang nổi như cồn: Hà Nội T&T, B. Bình Dương hay SHB Đà Nẵng. Song ở sân chơi nghiệt ngã như V. League, mọi toan tính đâu dễ thực hiện nên qua 12 vòng đấu không như ý, chiếc ghế HLV Lư Đình Tuấn đang ngồi đã gãy đổ. “Cò” Đại tạm quyền và ông đã đưa đội bóng về đích thứ 3 , V. League -2012. Đó là kết quả đáng ngợi khen. Song nghề của Trần Tiến Đại là môi giới cầu thủ và ở Việt Nam hiện nay ông là số 1. Vì thế, không kèn, không trống, anh em bầu Thụy lại đặt Lư Đình Tuấn ngồi lại ghế nóng.
Quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2013 của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (tên mới của đội) chẳng có gì đáng nói ngoài việc bán tống, bán tháo kể cả ngôi sao để nhanh chóng giảm số cầu thủ vốn dư thừa quá nhiều kể từ khi mua thêm Navibank Sài Gòn. Việc này lại là sở trường của “cò” Đại nên xem như Lư Đình Tuấn đứng ngoài! Trong bối cảnh ấy, HLV Lư Đình Tuấn làm được gì? Cầu thủ Khánh Lâm tâm sự: Hôm trước vừa có tên trong đội hình xuất phát thì hôm sau đã nhận được tin nhắn cho phép tìm đến bất cứ CLB nào? Ngay như cựu tuyển thủ quốc gia, trung vệ Phước Tứ cũng không có tên dự V. League mùa này. Đấy chưa kể ngồi ghế nóng mà “cò” Đại lại là Giám đốc điều hành thì còn quyền bính gì!
Thế nên khi Xi măng Xuân Thanh Sài Gòn giữ Tuấn “nhím” ở lại đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật (ông Đại, là HLV tạm quyền) thì không ít người gửi lời khuyên cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn nhanh chân tìm bến đỗ mới.
KIM ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận