QĐND Online – Mặc dù cục diện đã ngã ngũ với việc chức vô địch chắc chắn sẽ về tay Barca, nhưng Vòng 32 La Liga diễn ra vào đêm 20-4, rạng sáng 21-4 gồm các trận nổi bật như Real-Betis, Barca-Levante vẫn thu hút người hâm mộ bởi giữa tuần sau, cả 2 “đại kình địch” đều có những trận đấu khó khăn tại Champions League...
QĐND Online – Mặc dù cục diện đã ngã ngũ với việc chức vô địch chắc chắn sẽ về tay Barca, nhưng Vòng 32 La Liga diễn ra vào đêm 20-4, rạng sáng 21-4 gồm các trận nổi bật như Real-Betis, Barca-Levante vẫn thu hút người hâm mộ bởi giữa tuần sau, cả 2 “đại kình địch” đều có những trận đấu khó khăn tại Champions League.
![]() |
| Özil lập cú đúp góp phần vào chiến thắng 3-1 của Real trước Betis. Ảnh: Getty |
Sân chơi La Liga đã không còn chỗ cho thầy trò Mourinho bởi khoảng cách 13 điểm trước Barca là quá lớn trong khi giải đấu quốc nội này đang tiến đến những vòng đấu cuối. Tuy nhiên, tiếp Betis ở Vòng 32 ngày trên thánh địa Bernabeu là cơ hội tốt để Real “rửa hận” kẻ được xem là tiếp tay khiến Real lâm vào thời kỳ khủng hoảng nhất của mùa giải. Còn nhớ, chính Betis đã xuất sắc đánh bại 1-0 trước đội bóng hoàng gia ở Vòng 13, tạo điều kiện cho Barca nới rộng khoảng cách với Real lên thành 11 điểm, dập tắt hy vọng bảo vệ ngôi vương vốn đã mong manh.
Chơi hoàn toàn lấn át đối thủ, “kền kền trắng” đã có được 3 bàn thắng của Özil (45’, 90’+1) và Benzema (57’) trong khi đội khách Betis chỉ ghi được 1 bàn danh dự phút 73 do công của Jorge Molina từ chấm 11m. Như vậy, một mũi tên đã trúng 2 đích, Real vừa phục thù thành công, vừa chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách của Dortmund ở bán kết lượt đi C1 tới.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho khen ngợi các học trò của mình đã chơi rất cố gắng dù đội hình chưa phải là tối ưu. Tuy nhiên, “người đặc biệt” cũng cho biết chuyến hành quân đến Dortmund sẽ rất khó khăn bởi ở trận tiếp Betis, có đến 3 cầu thủ Real dính chấn thương, gồm đội trưởng Marcelo, Modric và Bezema.
Về phần mình, “thuyền trưởng” của Betis Pepe Mel khẳng định các học trò của mình chơi tốt trong hiệp 1, nhưng những sai lầm của hàng thủ ở trong hiệp 2 đã dẫn đến việc thủ thành Adri phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.
![]() |
| Mặc dù chỉ thắng Levante với tỷ số tối thiểu nhưng đó cũng là cú hích tinh thần cho Barca trước vòng bán kết lượt đi Champions Leagues đầy khó khăn. Ảnh: Getty |
Một cuộc đối đầu khác được khán giả quan tâm là trận đấu giữa Barca và Levante. Cả Barca lẫn Levante bước vào trận đấu này mà hầu như không có nhiều động lực, trong khi người khổng lồ xứ Catalan chắc chắn sẽ vô địch thì Levante hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
Barca đang thi đấu rất ấn tượng với 11 trận liên tiếp toàn thắng ở La Liga. Vòng trước, cũng chỉ đá với đội hình dự bị nhưng các chân sút Blaugrana vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ Zaragoza 3 bàn không gỡ.
Để các trụ cột giữ sức cho trận đấu với Bayern Munich, nên HLV Tito Vilanova chỉ tung ra đội hình B. Chính vì vậy, nhịp độ trận đấu khá chậm rãi, cơ hội chia đều nhưng hầu hết thời gian thi đấu, các chân sút của 2 đội không tận dụng tốt. Phải chờ đến phút 84, Cesc Fàbregas ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giữ 3 điểm ở lại sân Nou Camp, đồng thời chiến thắng cũng tăng thêm khí thế cho các cầu thủ Barca trước khi quyết chiến tại đấu trường Champions League.
Mặc dù chỉ giành được chiến thắng mong manh 1-0 nhưng Fàbregas vẫn không giấu niềm vui vì chức vô địch mùa này đang đến rất gần Barca: “Quan trọng là chúng tôi đã thắng, mặc dù với nhiều người thì điều đó không còn là tâm điểm nữa. Chúng tôi cố gắng ‘tạm quên’ Bayern để chơi hết mình cho trận đấu này. Tôi vui vì đội mình đã có bước chuẩn bị tốt cho cuộc chạm trán với ‘hùm xám’. Đó sẽ là một trận đấu đầy khó khăn.”
VĂN HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận