QĐND - Dù đã ghi bàn trong lần tái ngộ đội bóng cũ, nhưng C. Rô-nan-đô không thể giúp Real Madrid đánh bại Manchester United trong trận lượt đi vòng knock-out của Champions League 2012-2013. Mặc dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tin rằng, “Kền kền trắng” sẽ giành thắng lợi chung cuộc trong trận lượt về tại Old Trafford...
QĐND - Dù đã ghi bàn trong lần tái ngộ đội bóng cũ, nhưng C. Rô-nan-đô không thể giúp Real Madrid đánh bại Manchester United trong trận lượt đi vòng knock-out của Champions League 2012-2013. Mặc dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tin rằng, “Kền kền trắng” sẽ giành thắng lợi chung cuộc trong trận lượt về tại Old Trafford.
- Tỷ số hòa 1-1 trên sân nhà Bernabeu có phải là bất lợi với Real Madrid?
- Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng và không vui khi gặp khó khăn. Nhưng kết quả hòa chưa phải là bi kịch với Real Madrid. Thực lòng mà nói, tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Manchester United trong trận lượt về. Real Madrid là đội bóng lớn và luôn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo cũng như nỗ lực tột bậc để vượt qua mọi đối thủ.
- Nhưng lịch sử chứng minh rằng, tại cúp châu Âu, Real Madrid chưa bao giờ giành quyền đi tiếp sau khi bị cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà…
- Nhiều người coi đó là một lời nguyền, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Nếu lấy những con số thống kê ấy ra để đối chiếu thì có lẽ chúng tôi không nên tới nước Anh để gặp Manchester United làm gì nữa (cười). Ngay cả trong trường hợp Real Madrid gặp phải lời nguyền thì lần này, tôi sẽ cùng các đồng đội vượt qua lời nguyền ấy.
![]() |
| C. Rô-nan-đô (bên phải) trong trận Real-MU. Ảnh: BĐ |
- Vì sao anh không ăn mừng bàn thắng vào lưới Manchester United?
- MU là đội bóng mà tôi đã có tới 6 năm gắn bó. Khi mới đến sân Old Trafford, tôi chỉ là một đứa trẻ. Đó chính là nơi đã làm nên tên tuổi cho tôi và giúp tôi chinh phục được các danh hiệu. Vì thế, Manchester United luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi không ăn mừng bởi muốn dành sự tôn trọng đặc biệt cho các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên MU, những người đã từng ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Liệu điều đó có ảnh hưởng tới lối chơi cũng như quyết tâm của anh trong trận lượt về ở Old Trafford?
- Không. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi biết phân biệt mọi chuyện một cách rõ ràng. Tôi vẫn sẽ không ăn mừng nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Manchester United, nhưng sẽ nỗ lực hết mình để giúp Real Madrid giành được chiến thắng chung cuộc.
- Nếu rời Real Madrid, anh có đồng ý tới Manchester City, đội bóng đang muốn chiêu mộ anh với mức lương cao nhất thế giới?
- Chắc chắn là không rồi. Xin khẳng định lại là tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời cùng MU, bởi vậy tôi sẽ không bao giờ khoác áo Manchester City với bất cứ giá nào. Hiện tại, tôi vẫn là một cầu thủ của Real Madrid và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
KHÁNH THƯ (lược dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận