Thứ Tư, 11/12/2013, 09:05

    Real thắng nhẹ, Man “xanh” thăng hoa

    QĐND Online – Trong lượt trận đầu tiên rạng sáng 11-12 thuộc vòng 6 Champions League 2013-2014, Real có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Copenhagen, MU dù chơi dưới sức nhưng vẫn thắng Shakhtar Donetsk 1-0, Man City ngược dòng 3-2 trước “Hùm xám” Bayern...

    QĐND Online – Trong lượt trận đầu tiên rạng sáng 11-12 thuộc vòng 6 Champions League 2013-2014, Real có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Copenhagen, MU dù chơi dưới sức nhưng vẫn thắng Shakhtar Donetsk 1-0, Man City ngược dòng 3-2 trước “Hùm xám” Bayern… Tuy nhiên, màn quyết đấu giữa chủ nhà Galatasaray và Juve đã buộc phải tạm dừng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

    Bảng A

    Thầy trò HLV David Moyes dù chơi không thực sự tốt vẫn có được chiến thắng thứ 4 tại vòng bảng Champions League trên Old Trafford khi vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà do công của Phil Jones.

    Như vậy, MU đã chấm dứt chuỗi 2 trận toàn thua tại Old Trafford, đồng thời “gửi” Shakhtar Donetsk xuống chơi ở Europa League mùa sau với vị trí thứ 3 tại bảng A. "Quỷ đỏ" được tiếp thêm tự tin để quay về đấu trường Premier League với mục tiêu trước mắt là giành 3 điểm trên sân của Aston Villa vào cuối tuần này.

    Ngay sau chiến thắng sát nút này, HLV David Moyes vẫn khá tự tin về màn trình diễn có phần “nghèo nàn” của các học trò. “Một đội bóng như MU cần phải nỗ lực chiến thắng trong từng trận đấu và hướng đến chiếc cúp danh giá. Mặc dù các cầu thủ MU chơi khá nhạt khi đón tiếp Shakhtar Donetsk nhưng mục tiêu 3 điểm của chúng tôi vẫn hoàn thành. Đó mới là việc đáng phải quan tâm,” ông David Moyes cho biết.

    Ở một trận đấu cùng bảng, Leverkusen cũng có chiến thắng 1-0 trước Real Sociedad do công của Ömer Toprak. Như vậy, Leverkusen điền tên mình vào vòng knock-out với 10 điểm, hơn Shakhtar Donetsk 2 điểm. Real Sociedad chỉ giành được 1 điểm và phải dừng cuộc chơi.

    No image available
    Ronaldo luôn là tâm điểm trong mỗi trận cầu của Real. Ảnh: Getty

    Bảng B

    Trận đấu hấp dẫn nhất bảng chính là cuộc đối đầu giữa Real và Copenhagen. Với 2 bàn thắng của Luka Modric và Cristiano Ronaldo, đội bóng hoàng gia Real đã giành được 3 điểm trọn vẹn, qua đó chính thức bước vào vòng knock-out. Ngoài ra, Real cũng là đội giành được nhiều điểm nhất vòng bảng, với 16 điểm qua 5 trận thắng và 1 hòa.

    Với bàn thắng trong trận này, Ronaldo đã ghi được 9 bàn ở vòng loại Champions League mùa này. Điều đó cũng đồng nghĩa, CR7 chính thức thiết lập kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng Champions League. Kỷ lục cũ là 8 bàn, do Inzaghi, Crespo và Van Nistelrooy cùng nắm giữ.

    HLV Carlo Ancelotti của Real sau trận đấu đã chúc mừng thành tích mới của Ronaldo và cho rằng đội bóng đang đi đúng chiều hướng mà ông đã vạch ra. Các cầu thủ đều giữ được phong độ ổn định, hứa hẹn những bước tiến xa của đội bóng trên tất cả các đấu trường.

    Còn với Ronaldo, chàng siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra khá khiêm tốn: “Phải nói là đội bóng đã chơi rất tốt. Tôi cũng đang có phong độ ổn định, nhưng chưa phải tốt nhất. Mọi bàn thắng đều có phần góp sức của cả tập thể. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui vì lập thêm được kỷ lục mới.”

    Đáng chú ý trong bảng B là trận đấu giữa Galatasaray và Juve đã bị hoãn lại sau 32 phút thi đấu do tuyết rơi quá dày. Trận đấu này sẽ được tổ chức trở lại vào tối nay (giờ Việt Nam).

    Bảng C

    Ở trận đấu đáng chú ý, Benfica đã có chiến thắng 2-1 trước PSG. Lý do rất đơn giản, do đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng, HLV Blanc để nhiều trụ cột như Ibrahimovic dưỡng sức và chỉ tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt dự bị. Chính vì thế không có gì lạ khi PSG chịu nhiều lép vế trước Benfica.

    Đánh bại đội đầu bảng nhưng Benfica vẫn phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League do trận đấu cùng giờ Olympiakos đã đánh bại Anderlecht 3-1 nhờ cú đúp của Saviola (2 đội bằng điểm nhưng Olympiakos hơn đối đầu)

    Trong 3 bàn thắng của đội chủ nhà có cú đúp của Javier Saviola và một bàn của Alejandro Domínguez. Bên kia sân, Sacha Kljestan chỉ giúp Anderlecht có được 1 bàn danh dự.

    No image available
    Man City đã chứng tỏ sức mạnh cũng như sự quyết tâm trước Bayern. Ảnh: Getty

    Bảng D

    Trận đấu tâm điểm của bảng D chính là chuyến làm khách của Man City đến gặp “Hùm xám” Bayern.

    Trên sân nhà, những tưởng Bayern sẽ có màn dạo chơi dễ dàng trước Man “xanh” - đội bóng mà họ đã dễ dàng đè bẹp tới 3-1 ngay tại Etihad trước đó, sau khi có được lợi thế 2 bàn dẫn trước chỉ sau 15 phút do công của Thomas Müller và Mario Götze. Thế nhưng, David Silva, Aleksandar Kolarov, James Milner đã đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại thánh địa của đối phương để giúp thầy trò HLV Manuel Pellegrini giành chiến thắng 3-2.

    Chiến thắng của Man City đã chấm dứt kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp của Bayern tại đấu trường Champions League. Tuy nhiên kết quả này không gây ảnh hưởng tới vị trí của đội bóng vùng Bavaria khi họ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu dù có cùng 15 điểm như Man City. Cả 2 đội đã cùng vào vòng knock-out từ lượt đấu trước.

    Ở trận đấu còn lại, CSKA Moskva thất bại 0-1 trước Plzen. Do hai ngôi đầu bảng “đã có chủ” nên trận đấu này chỉ mang tính chất “giao hữu” là chính.

    VĂN HIẾU (tổng hợp)

    hieu_tv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...