Dù tại Hà Nội, Đồng Tháp, Nam Định, Long An hay Nghệ An, các trận đấu đều hứa hẹn sự sôi động và giàu kịch tính, nhưng chắc chắn, trận cầu tâm điểm phải là cuộc đọ sức giữa Xi măng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray...
![]() |
| Một pha tranh chấp bóng. Ảnh: VSI |
Sau trận đấu sớm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Xi măng Công Thanh Thanh Hóa, ngày 6-6 sẽ là thời điểm diễn ra 6 trận đấu còn lại của vòng đầu tiên trong giai đoạn lượt về V-League 2009. Dù tại Hà Nội, Đồng Tháp, Nam Định, Long An hay Nghệ An, các trận đấu đều hứa hẹn sự sôi động và giàu kịch tính, nhưng chắc chắn, trận cầu tâm điểm phải là cuộc đọ sức giữa Xi măng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray.
Chỉ dựa trên khía cạnh chuyên môn đơn thuần, trận đấu ở Thành phố hoa phượng đỏ đã đủ tạo nên sức lôi cuốn mãnh liệt. Trước hết là màn ra mắt của nhà vô địch World Cup 2002 Đê-nin-xơn.
Khi bóng còn chưa lăn, chỉ riêng sự có mặt của tiền đạo người Bra-xin lừng danh một thuở và sở hữu “kèo trái” ma thuật đã đủ tạo nên cơn sốt với người hâm mộ bóng đá đất cảng.
Tất nhiên, có rất nhiều dấu hỏi được đặt ra về đẳng cấp hiện tại của Đê-nin-xơn bởi thời đỉnh cao của anh đã qua lâu, nhưng riêng danh tiếng và phong cách tập luyện chuyên nghiệp trong những ngày cầu thủ này có mặt tại Hải Phòng đã đủ để Xi măng Hải Phòng có được sức hút rất lớn.
Không những vậy, sau khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại cầm quân, Xi măng Hải Phòng lập tức có được những chiến thắng tuy chưa thuyết phục nhưng rất quan trọng, giúp họ vươn lên xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng sau giai đoạn lượt đi, tạo tiền đề cho tham vọng “đủ sức lọt vào tốp 3” như HLV Vương Tiến Dũng khẳng định. Để hoàn thành mục tiêu ấy, sự góp mặt và tài năng sân cỏ của Đê-nin-xơn sẽ đóng vai trò then chốt.
Ánh hào quang được tạo ra bên ngoài sân cỏ với sự tiếp đón nồng hậu và niềm tin mà các cổ động viên Hải Phòng dành cho Đê-nin-xơn cần được đền đáp bằng những màn trình diễn tuyệt hảo, xứng đáng với số tiền “gấp nhiều lần lương Li Nguyễn” mà Xi măng Hải Phòng đã trả để có được sự phục vụ của anh.
Và để màn ra mắt của Đê-nin-xơn thêm phần “hoành tráng”, đối thủ của họ sẽ là SHB Đà Nẵng, đội bóng có phong độ xuất sắc nhất V-League hiện nay, đang dẫn đầu bảng xếp hạng và được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch.
Ngôi sao sáng nhất trong đội hình SHB Đà Nẵng là An-mây-đa, cũng là một người Bra-xin, tuy không nổi tiếng bằng Đê-nin-xơn nhưng đã có được sự thừa nhận ở đấu trường V-League.
Cuộc so tài này sẽ rất sôi động, ngập tràn cảm xúc khi đội chủ nhà ngoài lợi thế sân bãi sẽ mạnh dạn đẩy cao đội hình, lấy tấn công làm trọng xoay quanh trọng tâm là Đê-nin-xơn, còn SHB Đà Nẵng cũng muốn chứng tỏ rằng, dù đá với đội bóng sở hữu ngôi sao lớn nhất V-League, họ vẫn đủ sức thắng và tiến thêm một bước tới ngôi vô địch. Dự đoán: hòa 2-2.
Trên sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa Thể Công và T&T Hà Nội sẽ cực kỳ căng thẳng khi hai đội đều hạ quyết tâm phải chiến thắng để cải thiện tình thế sau giai đoạn lượt đi buồn nhiều hơn vui. Cả hai bên đều thay HLV, có những điều chỉnh đáng kể về lực lượng, đặc biệt là Thể Công. Đội nào cũng muốn chứng tỏ diện mạo mới và giành được hiệu quả trong thi đấu, nhưng xét về bản lĩnh cầu thủ và khả năng điều chỉnh chiến thuật của nhà cầm quân, Thể Công nhỉnh hơn đôi chút. Sẽ có một chiến thắng sít sao và nhọc nhằn cho các học trò của HLV Lê Thụy Hải? Dự đoán: Thể Công thắng 1-0.
Các trận đấu khác của vòng 14, TĐCS Đồng Tháp khó lòng lặp lại được bất ngờ thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai như trận lượt đi, nhất là khi đội bóng phố núi đang có điểm rơi phong độ khá cao dựa trên sự bùng nổ của Li Nguyễn và Thông-lao. Trên sân Thiên Trường, Mikado Nam Định sa sút về mọi mặt khó lòng địch nổi ĐKVĐ Becamex Bình Dương. Trên sân Long An và sân Vinh, hai trận đấu Đồng Tâm Long An-Khatoco Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An-Quân khu 4 khá cân tài cân sức và dễ kết thúc với tỉ số hòa.
THANH NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận