QĐND Online - Khi trận đại chiến giữa Đức – Bồ Đào Nha kết thúc, Ronaldo xé toạc chiếc băng đội trưởng ra khỏi tay, lúc này nhiều người đã hiểu ra phần nào về vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha...
QĐND Online - Khi trận đại chiến giữa Đức – Bồ Đào Nha kết thúc, Ronaldo xé toạc chiếc băng đội trưởng ra khỏi tay, lúc này nhiều người đã hiểu ra phần nào về vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Trước giải đấu, nhiều chuyên gia đánh giá Bồ Đào Nhà là đội bóng có nhiều ngôi sao, chỉ cần HLV Bento tìm ra cách liên kết các ngôi sao ấy thì Bồ Đào Nha sẽ trở thành đội bóng đáng gờm nhất châu Âu.
![]() |
|
Trận đấu giữa BĐN và Đức, Jerome Boateng (áo trắng) theo Ronaldo "như hình với bóng" |
Tuy nhiên, trận đấu với Đức, các học trò của của HLV Bento đã bộc lộ rất rõ điểm yếu mà nhiều người đã nhận định. Bồ Đào Nha sẽ không làm nên trò trống gì vì một hàng tiền vệ thiếu cảm hứng, những tiền đạo chân gỗ và đặc biệt là một cầu thủ chạy cánh thuộc hàng siêu sao ở CLB nhưng rất ít khi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trận đấu với đội tuyển Đức, những vũ khí lợi hại mà Ronaldo thường sử dụng ở Real Madrid như những pha đảo chân làm chóng mặt hậu vệ đối phương, những lần lên bóng bên cánh phải với tốc độ cao, rồi đột nhiên đi bóng vào gần khu vực 16m50 sút bóng rất căng vào góc gần.
Kể cả khi HLV Bento tiếp tục khẳng định Ronaldo đã có một trận đấu tốt, hành động xé toạc chiếc băng đội trưởng của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã tố cáo tất cả. Thực tế là Ronaldo đã có một trận đấu dưới sức, không đúng như những gì người ta đã chờ đợi ở anh.
Một thực tế khác mà có lẽ cả Ronaldo và HLV Bento vẫn bảo thủ và không muốn chấp nhận một thực tế, sở dĩ Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng ở Real Madrid là vì các hậu vệ ở La Liga chơi không quá quyết liệt; đồng thời những vệ tinh xung quanh cầu thủ này đều là những cầu thủ giàu kỹ thuật và quan trọng hơn Ronaldo, nhận được nhiều bóng từ các đồng đội cung cấp.
Ở trận gặp đội tuyển Đức, chỉ vài phút sau khi trận đấu diễn ra, Ronaldo đã cảm thấy, đất diễn cho mình ở trận đấu này là quá ít, bởi hai cầu thủ Mat Hummels và Jerome Boateng đã kèm anh “như hình với bóng”.
Rõ ràng, HLV Joachim Loew và các học trò đã nghiên cứu quá rõ cách chơi của Ronaldo nói riêng và đội tuyển Bồ nói chung. Đức đã kiểm soát trận đấu một cách dễ dàng vì họ bắt chặt hai ngòi nổ Ronaldo và Nani.
Với thành tích ở cấp CLB, Ronaldo xứng đáng được đứng vào hàng ngũ huyền thoại bởi kể cả thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha như Luis Figo hay Rui Costa nằm mơ cũng không có được. Thế nhưng có một điều hết sức lạ lùng là mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo lại trở nên yếu đuối và hết sức nhạt nhòa. Trong những trận cầu quyết định, Ronaldo luôn mang đến những nỗi thất vọng tràn trề và biệt danh mà nhiều chuyên gia đặt cho anh là “Cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ” quả không sai.
Ở một kía cạnh khác, trong ngày Đức và Bồ Đào Nha gặp nhau tại lượt trận thứ nhất của EURO 2012, Messi cùng các đồng đội đã thắng ngược đối thủ truyền kiếp là Brazil với tỷ số 3-2 trong một trận đấu giao hữu mà ở đó Messi ghi được hai bàn thắng.
Câu hỏi đặt ra, vì sao Messi luôn biết thể hiện đúng đẳng cấp của mình dù ở CLB hay ở cấp độ đội tuyển quốc gia, còn Ronaldo không làm được như vậy?
Câu trả lời rất đơn giản, Ronaldo không thể thích nghi được với các trận cầu lớn hay đúng hơn cá tính khó ưa của cầu thủ này đã khiến anh trở nên quá mờ nhạt. Ronaldo sẽ chẳng thể rũ bỏ được cái biệt danh “Cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ” chừng nào còn đặt cá nhân mình lên cao hơn tập thể.
EURO 2012 là cơ hội tốt nhất để Ronaldo có thể chứng minh anh mới là ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục chơi như trận đấu với đội tuyển Đức, anh sẽ chẳng bao giờ khẳng định mình có cùng đẳng cấp với tiền đạo Messi.
V.Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận