Số phim sản xuất năm 2006 là quá ít (8 phim) so với nhu cầu của 86 triệu dân. Năm 2007, các đạo diễn cả già lẫn trẻ vẫn đang cố gắng nâng số lượng phim lên để đáp ứng số đông khán giả xem phim. Những bộ phim nằm trong kế hoạch sản xuất trong năm 2007 hiện đang được "nhào nặn" trên "trường quay" ở nhiều địa phương trong cả nước.
![]() |
|
Thanh Thuý và Tuấn Tú trong một cảnh phim "Vũ điệu tử thần”. Ảnh: Theo Internet |
Đầu tiên phải kể đến bộ phim Đừng đốt, trong đó có lửa của NSND Đặng Nhật Minh. Ông tự viết kịch bản và đạo diễn bộ phim này dựa trên cuốn nhật ký của nữ anh hùng bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Phim này được Nhà nước cấp kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Hãng phim truyện I giao cho đạo diễn Phi Tiến Sơn đạo diễn bộ phim về đề tài lịch sử 1000 năm Thăng Long, có tên Người tình của Trần Thủ Độ. Đến thời điểm này, kinh phí dành cho bộ phim chưa được cấp, nhưng đạo diễn vẫn khẳng định: cặp nam nữ diễn viên chính sẽ là những gương mặt mới, trong độ tuổi mười tám, đôi mươi và biết diễn xuất, cùng với đó là những cảnh phim lịch sử "không thể nào làm giả" mà phải quay ở trường quay thực sự.
Đạo diễn Vương Đức sau nhiều năm làm quản lý (phó giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam) cũng bắt đầu trở lại làm phim. Anh sẽ đạo diễn bộ phim có cái tên rất dân dã: Người vớt củi. Phim nói về cuộc sống của một gia đình và nhóm lâm tặc mà số phận của họ gắn liền với cuộc sống hoang dã và khốc liệt nơi rừng núi. Vợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải cũng tạm gác những chuyến đi giới thiệu bộ phim đầu tay Chuyện của Pao của mình trên nhiều địa chỉ nước ngoài để quay về đạo diễn bộ phim Mùa hè lạnh lẽo do công ty Vimax sản xuất. Phim nói về một chàng thanh niên tên là Kiên bước vào đời với sự ám ảnh của một cuộc chia ly. Kiên đi tìm tương lai và không biết gì đang đợi mình ở phía trước. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đã bắt tay vào công việc mới. Anh đang triển khai bộ phim có cái tên rất ấn tượng: Đi mãi rồi cũng quay về. "Một nhân vật trẻ đầy cá tính sống trong thời hiện đại nhưng lại mang trong mình nỗi cô đơn". Đạo diễn bộ phim này, Bùi Thạc Chuyên cho biết: dàn dựng bộ phim Sống trong sợ hãi về đề tài hậu chiến đã khó, nhưng với đề tài gia đình trong phim Đi mãi rồi cũng quay về không hề dễ hơn chút nào.
Đạo diễn Vũ Xuân Hưng sau nhiều năm im hơi lặng tiếng để làm công tác quản lý (phó giám đốc hãng phim truyện) cũng đã quay lại làm phim. Bộ phim Em sẽ là người nổi tiếng do anh đạo diễn là của hãng Hodaphim sản xuất chứ không phải của Hãng phim truyện Việt Nam-nơi anh đang công tác. Bộ phim nói về giới ca sĩ. Đạo diễn Vũ Xuân Hưng tiết lộ: các nhân vật trong phim sẽ do các ca sĩ đóng, bởi họ sẽ hát, biểu diễn và thu âm trực tiếp trên các sân khấu lớn được dàn dựng trong phim. Kinh phí cho bộ phim này là 3 tỷ đồng.
Hãng phim truyện I cũng sẽ sản xuất bộ phim Dấu lặng đầu đời do Lê Ngọc Linh đạo diễn nói về người lính trở về từ chiến trường, bước vào cuộc sống mới với bao điều đáng nhớ. Dự kiến bộ phim này sẽ được chiếu vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7).
Đạo diễn Vinh Sơn cũng đã triển khai quay bộ phim Trăng nơi đáy giếng. Kinh phí dành cho bộ phim này khoảng 300.000 ơ-rô. Ý tưởng của bộ phim này nói về vẻ đẹp tiềm ẩn trong chiều sâu trái tim người phụ nữ Việt Nam. Đó là vẻ đẹp của sự hy sinh hạnh phúc của mình vì người khác.
Năm 2007, chắc chắn bộ phim Vũ điệu tử thần nói về giới trẻ với chất gây nghiện của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sẽ ra mắt khán giả. Khán giả chờ xem đạo diễn Bùi Tuấn Dũng làm phim về đề tài đương đại có hay hơn đề tài chiến tranh anh đã từng thành công trong phim Đường thư?
Còn nữa, đạo diễn Bùi Trung Hải cũng đang hoàn tất bộ phim Câu chuyện mùa hè, kể về tâm trạng bất ổn của thế hệ trẻ hôm nay. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân với Trái tim non trẻ kể về con đường bế tắc của một thôn nữ trở thành gái điếm.
Gây ồn ào nhất là bộ phim Trung úy của đạo diễn Hà Sơn. Anh khuấy động cho phim này từ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy quay. Có lẽ anh cũng sẽ cố gắng khởi quay trong năm nay. Phim cũng làm về đề tài chiến tranh.
Nhìn vào số lượng phim sẽ được sản xuất trong năm 2007 của các đạo diễn cả già lẫn trẻ, cả hãng tư nhân lẫn Nhà nước ta thấy những phim đang quay và sắp quay rất đa dạng về đề tài và tập hợp đông đủ những phong cách làm phim. Đó là nét khái quát ban đầu cho bước khởi động của điện ảnh Việt Nam năm 2007 này...
Số lượng kịch bản được sản xuất phim trong năm nay thì tăng nhưng có một vấn đề chung là các đạo diễn không chắc phim của mình có ăn khách? Nếu không tìm cách thể hiện mới một cách mạnh mẽ và táo bạo hơn nữa, số phim của điện ảnh Việt Nam sản xuất trong năm 2007 khó có sự đột phá. Chúng ta cùng chờ xem kết quả khi phim công chiếu.
Năm 2007, ngành điện ảnh sẽ có một sự kiện quan trọng là tổ chức Liên hoan phim Quốc gia lần thứ 15 tại Nam Định. Chắc chắn những bộ phim sản xuất trong hai năm 2006 và 2007 sẽ có mặt trong Liên hoan này. Khán giả chờ đợi sự thăng hoa của những bộ phim mới.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận