QĐND - Năm nay, dự án “Chúng ta làm phim” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD-thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam) tổ chức, đã hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ thực hiện 48 bộ phim tài liệu và phim truyện ngắn. Ban tổ chức đã lựa chọn đề cử 12 bộ phim xuất sắc nhất, gồm 7 phim tài liệu và 5 phim truyện ngắn để tranh giải Búp sen vàng vừa mới tổ chức lễ trao giải tại Hà Nội...
QĐND - Năm nay, dự án “Chúng ta làm phim” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD-thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam) tổ chức, đã hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ thực hiện 48 bộ phim tài liệu và phim truyện ngắn. Ban tổ chức đã lựa chọn đề cử 12 bộ phim xuất sắc nhất, gồm 7 phim tài liệu và 5 phim truyện ngắn để tranh giải Búp sen vàng vừa mới tổ chức lễ trao giải tại Hà Nội.
Ban giám khảo giải Búp sen vàng năm nay là NSND Lê Khanh, diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Phan Huyền Thư, đạo diễn Phan Đăng Di, nhà dựng phim Giu-li Bê-đi-ơ, nhà sản xuất Hà Thục Vân và nhà báo Tạ Bích Loan đã đánh giá cao 3 bộ phim là “Chúng tôi đã cưới”, “Nguyên Linh”, “Ngoài kia có gì?”. Và kết quả giải Búp sen vàng 2013 đều vinh danh 3 bộ phim kể trên. Phim “Ngoài kia có gì?” giành cú đúp ở hạng mục phim truyện ngắn xuất sắc nhất khi được Ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn; ở hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất, Ban giám khảo đã lựa chọn phim “Chúng tôi đã cưới”; còn khán giả lại bình chọn cho phim “Nguyên Linh” .
![]() |
| Cảnh trong phim “Ngoài kia có gì?”. Ảnh: dienanh.net. |
Búp sen vàng 2013 có chủ đề “trải nghiệm của tôi, tuổi trẻ của tôi”, mang tính mở, thách thức sự sáng tạo của các bạn trẻ. Mỗi một đạo diễn có một cách thức xử lý riêng đã làm đa dạng nội dung giải năm nay. Bộ phim “Ngoài kia có gì?” của đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh ấn tượng bởi sự trong trẻo từ góc nhìn của một đứa trẻ hay bị nhốt trong nhà luôn khát khao được ra ngoài để chơi với bạn bè. Sự hồn nhiên của các nhân vật nhỏ tuổi trong phim mang đến những điều thật ngọt ngào, chứa đựng nhiều thông điệp sâu sắc về khát khao tự do. Đối nghịch với “Ngoài kia có gì?”, “Nguyên Linh” (đạo diễn Lê Thu Minh) lại kể một câu chuyện trần trụi về nơi chuyên nhận chôn những đứa trẻ sơ sinh vô thừa nhận, hay những thai nhi chưa được thành hình. “Nguyên Linh” đã làm day dứt, ám ảnh khán giả vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết về vấn đề nạo phá thai của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Hiện thực khắc nghiệt cũng được đẩy lên cao trào trong phim “Chúng tôi đã cưới” (đạo diễn Nguyễn Hà Phương và Mai Thị Búp) kể về câu chuyện đầy cảm động về một cặp vợ chồng thiểu năng.
Dù nội dung có khác nhưng những bộ phim đoạt giải đều đi theo phong cách điện ảnh hiện thực khi để nội dung phim được chuyển tải một cách tự nhiên nhất. Phim xem rất đơn giản nhưng thực hiện lại khó! Vì vậy, có thể nhận xét, các đạo diễn trẻ năm nay thực sự có tiềm năng để đi xa trong tương lai. Như lời đạo diễn Phan Đăng Di nhận xét: “Các phim truyện của các nhà làm phim trẻ đã có sự trưởng thành hơn và vững chắc hơn rất nhiều. Năm nay có một điều thú vị là cả phim tài liệu và phim truyện ngắn dự lễ trao giải đều là của các bạn nữ. Vì thế mỗi bộ phim đều là những đề tài gần gũi, dễ thương trong cuộc sống hằng ngày, được thể hiện qua sự cảm nhận tinh tế, tỉ mỉ. Nhìn chung, các phim tham dự Búp sen vàng năm nay đều chắc chắn hơn những năm trước cả về nội dung và kỹ thuật làm phim”.
Lễ trao giải năm nay đã được chính các học viên ở TPD tổ chức rất chuyên nghiệp, để lại nhiều giây phút lắng đọng nhưng cũng không thiếu nụ cười. Tại lễ trao giải, TPD cũng chính thức tuyên bố thành lập Quỹ Điện ảnh nhằm kêu gọi những nhà hảo tâm, những người yêu điện ảnh, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục điện ảnh cho thanh thiếu niên cùng chung sức.
HÀM ĐAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận