Thứ Sáu, 20/09/2013, 16:49

    Rượu cũ lên hương

    QĐND - Hóa ra, chính ông trùm mua sắm A-bra-mô-vích và người đặc biệt Mua-ri-nhô mới là những người đã đi lạc đường trong phiên chợ hè nóng bỏng vừa qua. Ít ra thì hai trận thua liên tiếp trước Everton (0-1) và Basel (1-2) đã cho thấy điều đó khi người ông rất cần thì không có, còn “hàng” mới mua về thì càng ngắm nghía, càng thử nghiệm lại càng thất vọng...

    QĐND - Hóa ra, chính ông trùm mua sắm A-bra-mô-vích và người đặc biệt Mua-ri-nhô mới là những người đã đi lạc đường trong phiên chợ hè nóng bỏng vừa qua. Ít ra thì hai trận thua liên tiếp trước Everton (0-1) và Basel (1-2) đã cho thấy điều đó khi người ông rất cần thì không có, còn “hàng” mới mua về thì càng ngắm nghía, càng thử nghiệm lại càng thất vọng.

    65 triệu bảng đã bỏ ra nhưng Van Vin-ken là anh nào, Uy-li-an là anh nào... để rồi phải sớm thay ra trong thế trận tối và lép trước đối thủ “chiếu dưới” Basel (Thụy Sĩ ). Thêm một “nguyên siêu sao” miễn phí Ê-tô tưởng rằng hổ đã về rừng, vậy mà đá hai trận từ đầu đến cuối, hàng chục cơ hội được cung cấp nhưng không một bàn thắng. Người Chelsea cần, cần lắm là một tiền đạo, điều này đã thấy rõ từ khi ngôi sao 50 triệu bảng To-rét về đầu quân cứ tậm tịt không thể bùng nổ. Sai lầm của A-bra-mô-vích và bộ sậu Chelsea ở đâu? Phải chăng chính ở triết lý vung tiền mua sao của họ? Cứ thấy anh nào ở đâu xuất sắc, chân sút nào mắn bàn thắng là mua bằng được. Đ.Ba, A-gia... được đem về trong khi những tài năng trẻ Xtơ-rít-giơ, Lu-ka-ku bị đẩy đi, Đrốc-ba thì bị chê là già.

    Chelsea phải được làm mới sau một thập kỷ lừng danh với dàn cầu thủ tinh tuyển. Điều này có lý, song cách tổ chức đội hình trong “phiên bản 2” của họ có vẻ tối hơn lần thứ nhất. Sự chủ quan là một nguyên nhân nữa làm họ thất thế, lỡ thời. Trường hợp săn đón Ru-ni là ví dụ điển hình. Cứ tưởng khoáy sâu vào vết thương cũ trong quan hệ Ru-ni Đ.Moy, cứ tưởng có Mua-ri-nhô, có tham vọng lớn sẽ là sức hút kéo được tiền đạo này về với giá phải chăng nhưng hiểu Ru-ni hơn cả lại chính là những người ở Old Trafford. Vậy là cuộc chiêu hiền đãi sĩ của Chelsea thành ra dở dang, nửa chừng.

    Thôi thì bây giờ cứ ngắm Xtơ-rít-giơ tỏa sáng ở Liverpool, Lu-ka-ku chứng tỏ sự lợi hại ở Everton mà tiếc, chiêm ngưỡng 3 bàn thắng trong 2 trận liền của Ru-ni mà hận.

    Tình cảnh “nửa chừng” của Chelsea họ đã tự biết và các kế hoạch mưu cao, tiền đậm cũng đã vạch ra cho kỳ chuyển nhượng đầu năm tới. So với đội bóng này, các ông lớn châu Âu dù đã mãn nguyện với mùa chuyển nhượng thành công, song ở chừng mực nào đó, họ vẫn phải chờ đợi các tân binh đắt giá thể hiện giá trị. Hiện trạng là trong khi những chân sút tràn trề hy vọng còn đang phải làm quen, tập việc thì những người cũ ở các đội bóng lớn đã chứng tỏ vai trò quyết định. Trong trận mở màn vòng bảng Champions League, Mét-xi, Rô-nan-đô vẫn là số một khi mỗi người đều lập hat-trick. Thật khôn và ngoan, các chú lính mới Nây-ma, G.Bêu đều biết phận mình, một điều, hai điều đều cung kính đàn anh. Ở ManCity, cả 3 bàn thắng ghi vào lưới Viktoria Plzen đều do 3 chàng “ma cũ” Giê-cô, A-guê-rô và A.Tua-rê. Các anh “ma mới” Giô-vê-tích, Na-vát, Nê-grét-đô vẫn chỉ chơi kép phụ. Hai bàn cho Arsenal trước Marseille cũng là từ chân người cũ Oan-cốt, Ram-xi. Ở B.Munich là 3 bàn thắng của A-la-ba, Man-giu-kích, Rốp-ben.

    Hiện tượng người cũ tỏa sáng, rượu cũ lên hương vốn không lạ. Lòng tự trọng, cuộc đấu cạnh tranh mới-cũ trong nội bộ mỗi đội bóng là động lực. Song để cuộc cạnh tranh đi đúng hướng hay nói cách khác là sử dụng hữu hiệu những mảnh ghép đắt tiền vào đội hình đòi hỏi các HLV phải rất cao tay. Điều này xem ra chính những HLV hay bị chê bai thời gian qua lại làm tốt hơn cả. Blăng đã giúp Ca-va-ni tìm lại bản năng ghi bàn, chính anh đã mở hàng cho chiến thắng 4-1 của Paris Saint Germain ngay trên sân Olympiakos. Một tân binh khác là hậu vệ Mác-kin-nhốt cũng có được bàn thắng đầu tiên. HLV Bê-ni-tết bị đẩy khỏi Chelsea nhưng chính ông lại là người đem lại chiến thắng cho Napoli trước Á quân Champions League mùa trước, một Dortmund đang lên hừng hực.

    Cuối tuần này và tuần tới, các giải quốc nội (vẫn ở chặng đầu mùa) sẽ là những cơ hội để các HLV tiếp tục tìm ra các công thức tối ưu, các cách đánh thức năng lực các tân binh siêu sao. Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” giữa các nhà cầm quân cũ và mới, danh tiếng hoặc từng mang tiếng./.

    NGUYỄN MẠNH

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...