Thứ Bảy, 16/06/2012, 22:11

    Sa-ki-ra vẫn là nhất

    QĐND - Bất chấp việc đã bước qua tuổi 34, lại bị rất nhiều người đẹp sắc nước hương trời khác cạnh tranh, ca sĩ nổi tiếng người Cô-lôm-bi-a Sa-ki-ra (bạn gái tiền vệ Pi-quê của đội tuyển Tây Ban Nha) vẫn được bầu là Wags (vợ, bạn gái cầu thủ) hấp dẫn nhất EURO 2012...

    Sa-ki-ra vẫn là nhất

    Bất chấp việc đã bước qua tuổi 34, lại bị rất nhiều người đẹp sắc nước hương trời khác cạnh tranh, ca sĩ nổi tiếng người Cô-lôm-bi-a Sa-ki-ra (bạn gái tiền vệ Pi-quê của đội tuyển Tây Ban Nha) vẫn được bầu là Wags (vợ, bạn gái cầu thủ) hấp dẫn nhất EURO 2012. Đây là kết quả do tờ People phiên bản Tây Ban Nha tổ chức. Theo đó, Sa-ra Các-bô-nê-rô (bạn gái Ca-xi-lát) xếp thứ hai, Lê-na Géc-kê (bạn gái Khê-đi-ra) đứng thứ ba, còn I-ri-na (bạn gái Rô-nan-đô) đứng tít tận thứ 9.

    No image available
    Sa-ki-ra dù luống tuổi nhưng vẫn vô cùng gợi cảm.

    Ngoài danh hiệu Wags hấp dẫn nhất, Sa-ki-ra và Pi-quê còn đoạt thêm danh hiệu Cặp đôi hoàn hảo nhất EURO 2012.

    Oan-cốt đòi được đá chính

    Sau khi vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng, góp công lớn giúp đội tuyển Anh thắng Thụy Điển rạng sáng qua, tiền vệ Oan-cốt đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm muốn có một vai trò quan trọng hơn trong đội. Mục tiêu của tôi là giành suất đá chính trong trận đấu tiếp theo. Bản thân tôi cho rằng, với năng lực hiện có, tôi không đáng phải ngồi dự bị và hy vọng rằng, huấn luyện viên Hót-xơn sẽ hiểu điều đó.

    Rô-nan-đô vẫn được tin tưởng

    Chơi rất tệ và không ghi được bàn thắng nào trong hai trận đấu đầu tiên, nhưng thủ quân Rô-nan-đô của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các đồng đội. Trước trận quyết đấu gặp Hà Lan đêm nay, thủ môn Pa-tri-xi-ô đã lên tiếng bảo vệ Rô-nan-đô khi cho biết: "Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ Rô-nan-đô luôn chơi tốt. Không ghi bàn thắng, nhưng cậu ấy luôn thi đấu đầy nỗ lực và là điểm tựa tinh thần của toàn đội". Trong khi đó, tiền vệ Mây-rê-lét thì nhận định: "Tôi có cảm giác Rô-nan-đô sẽ sút tung lưới Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ giành quyền vào tứ kết".

    Tiết kiệm như Tây Ban Nha

    Tại EURO 2012, đương kim vô địch Tây Ban Nha xứng đáng nhận danh hiệu "Đội bóng chi tiêu tiết kiệm nhất". Cụ thể, với mỗi ngày sinh hoạt ở EURO 2012, cả đội Tây Ban Nha chỉ tiêu tốn mất khoảng 4000 ơ-rô. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha còn dự định cắt bớt khoản tiền nói trên bởi ngân sách của họ giờ phải đi vay mượn và nhờ viện trợ nước của nước ngoài. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại là đội bóng chơi sang nhất tại EURO 2012 khi tiêu tốn tới 33.000 ơ-rô/ngày.

    Niềm an ủi

    Không còn nắm quyền tự quyết trong tay trước loạt trận cuối cùng, nhưng Hà Lan (bảng B) và I-ta-li-a (bảng C) đã nhận được sự động viên tinh thần khá tích cực từ phía Đức và Tây Ban Nha. Đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm và chỉ cần hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng, nhưng HLV đội tuyển Đức khẳng định: “Đức sẽ thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng, không phải để giúp Hà Lan mà để khẳng định sức mạnh của chúng tôi tại EURO 2012”. Trong khi đó, huấn luyện viên Đen Bô-xquê của đội tuyển Tây Ban Nha cũng cho biết: “Không có chuyện Tây Ban Nha chủ trương đá hòa 2-2 với Crô-a-ti-a. Chúng tôi là đương kim vô địch và luôn vào trận với mục tiêu giành chiến thắng”.

    Long Nguyên

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...