Thứ Hai, 11/09/2006, 21:57

    Sa-ra-pô-va đã cứu cho cả giải đấu

    Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2006 chứng kiến sự lên ngôi của hai tên tuổi lớn trong làng quần vợt thế giới: Phê-đê-rơ ở giải nam và Sa-ra-pô-va ở giải nữ. Nếu như cuộc lên ngôi của “nữ hoàng quần vợt” Sa-ra-pô-va thổi một luồng gió mát cho giải đấu thì việc Phê-đê-rơ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đã khiến không ít CĐV càm thấy nhàm chán.

    Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2006 chứng kiến sự lên ngôi của hai tên tuổi lớn trong làng quần vợt thế giới: Phê-đê-rơ ở giải nam và Sa-ra-pô-va ở giải nữ. Nếu như cuộc lên ngôi của “nữ hoàng quần vợt” Sa-ra-pô-va thổi một luồng gió mát cho giải đấu thì việc Phê-đê-rơ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đã khiến không ít CĐV càm thấy nhàm chán.

    Thật nhàm chán khi Phê-đê-rơ cứ vô địch mãi

    Với việc Na-đan bị You-nưi loại ở vòng tứ kết, Phê-đê-rơ quả thật không còn đối thủ xứng tầm cho dù tay vợt nước chủ Rốt-đích đã thi đấu cực kỳ nỗ lực trong trận chung kết. Trước một Phê-đê-rơ được giới chuyên môn nhìn nhận không có điểm yếu và vẫn đang trên đỉnh cao phong độ, Rốt-đích cũng kịp thắng lại séc 2, qua đó gỡ hoà tỉ số 1-1 trong trận chung kết trước khi để thua liên tiếp 2 séc sau đó. Nếu tinh ý sẽ thấy những cú đánh trái tay Phê-đê-rơ, vũ khí sở trường của tay vợt người Thụy Sĩ này đã bị đối thủ bắt bài nhưng trong trận chung kết với Rốt-đích, tay vợt số 1 thế giới gây sốc cho đối phương và khán giả Mỹ bằng 17 cú aces (ăn điểm trực tiếp). Trong khi đó, Rốt-đích, được biết đến như là tay vợt có quả giao bóng mạnh nhất thế giới chỉ giành được 7 cú aces.

    Với việc giành được danh hiệu vô địch giải Ô-xtrây-li-a mở rộng, Uym-bơn-đơn và Mỹ mở rộng 2006, Phê-đê-rơ khẳng định sự độc tôn của mình trong làng quần vợt thế giới. Kỳ thực “tầu tốc hành” Phê-đê-rơ của năm 2006 chơi không hay so với những năm trước nhưng thật đáng buồn khi He-uýt, Rốt-đích, Xa-phin, Na-ban-đi-an… cũng chẳng có gì tiến bộ trong thời gian qua. Ban tổ chức các giải đấu, nhà tài trợ, CĐV nghĩ sao khi Phê-đê-rơ cứ mãi vô địch hoài? Hãy nhìn xem, khi Phê-đê-rơ vô địch giải Mỹ mở rộng, trông tay vợt này chẳng có gì là hân hoan, sung sướng cả. Phải chăng chiến thắng là điều luôn được Phê-đê-rơ “lập trình” trước khi ra sân?

    May mà còn có Sa-ra-pô-va

    Rốt cục chính cô gái người Nga Sa-ra-pô-va đã thổi luồng gió tươi mát vào giải Mỹ mở rộng. Sa-ra-pô-va không có gì xa lạ với người Mỹ nhưng chức vô địch giải Mỹ mở rộng quả là điều gì đó quá ư mới mẻ với cô gái 19 tuổi này. Chứng kiến cảnh “nữ hoàng sân quần” nhảy cẫng lên ăn mừng làm rơi cả phần trên chiếc cúp vô địch, mới thấy chiến thắng của Sa-ra-pô-va quả là đáng giá. Nó mang lại cho người xem nhiều cảm xúc hơn hẳn buổi lễ đăng quang của Phê-đê-rơ.

    Nhìn lại chuỗi chiến thắng của tân đương kim vô địch giải Mỹ mở rộng 2006 Sa-ra-pô-va mới thấy tay vợt xếp hạng 4 thế giới này đã may mắn khi được bốc thăm rơi vào nhánh nhẹ. Tránh được Hin-gít, Uy-li-am, Đa-ven-pót… Sa-ra-pô-va đã thắp lên niềm tin vô địch cho mình khi vượt qua Mô-rét-xmô ở vòng bán kết và chấn thương lưng của Hê-nanh trong trận chung kết đã khiến con đường đi tới chiếc cúp vô địch của Sa-ra-pô-va bằng phẳng hơn. Nếu Hê-nanh không bị chấn thương, tin chắc rằng trận chung kết nội dung đơn nữ giải Mỹ mở rộng sẽ nảy lửa, kịch tích hơn rất nhiều.

    Cảm thông với nỗi buồn của Hê-nanh nhưng cũng phải thừa nhận chiến thắng của Sa-ra-pô-và là xứng đáng. Khi mà những Mi-xki-na, Cu-nhét-xô-va, Xa-phi-na, Đe-men-ti-va (giải nữ), Xa-phin, You-nưi, Đa-vi-đen-cô “rụng như sung” ở giải Mỹ mở rộng thì Sa-ra-pô-va đã lấy lại thể diện cho quần vợt Nga bằng một chiến thắng đẹp mắt trên sân Arthur Ashe. Vẫn là một Sa-ra-pô-va điệu đà, diễm lệ như một siêu mẫu trên sân quần, y hệt như hình ảnh của Xa-ba-ti-ni ngày nào. Nhưng khác với Xa-ba-ti-ni, Sa-ra-pô-va đã hai lần đăng quang ở giải Grand Slam, đó mới là điều tự hào.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...