Thứ Tư, 19/12/2007, 21:14

    Sắc đẹp, tài năng và lòng nhân ái

    QĐND Online - 48 thí sinh, 48 bông hoa dến từ mọi miền đất nước đã và đang khoe sắc, trổ tài những phần thi mà chỉ có ở cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 mới có...

    No image available

    QĐND Online - 48 thí sinh, 48 bông hoa dến từ mọi miền đất nước đã và đang khoe sắc, trổ tài những phần thi mà chỉ có ở cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 mới có.. .

    Đua nhau khoe sắc

    Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ chưa biết đi đứng, ăn nói như thế nào, các thí sinh giờ đã “điêu luyện” hơn rất nhiều trước sự hướng dẫn nhiệt tình, đầy kinh nghiệm và giàu kiến thức của các vị giáo sư, tiến sĩ… trong các lĩnh vực của đời sống như nhà sử học (GS Dương Trung Quốc), nhà dân tộc học (PGS.TS Nguyễn Văn Huy), nhà nhân trắc học (Thẩm Hoàng Điệp)…

    Gần 10 ngày tại thành phố Đà Lạt (bắt đầu từ 11-12 đến nay), các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi thể hiện khả năng riêng cũng như sự hoà đồng của từng em. Nào là leo núi, cưỡi ngựa, đua xe đạp, chạy bộ, dệt vải, làm thơ, hát múa, thi áo tắm, ứng xử…, phần thi nào cũng được các thí sinh tham gia một cách đầy nhiệt tình và tự tin.

    PGS. TS Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam cho biết, các thí sinh đã mạnh dạn hơn rất nhiều: “Có nhiều em chưa từng rời thôn, bản của mình, chưa từng đi guốc cao nhưng sau nhiều ngày luyện tập, các em đã năng nổ, cố gắng hơn và tự tin hơn”.

    Không giống hơn 10 cuộc thi Hoa hậu liên tục diễn ra trong năm 2007 này, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là sự hội tụ của nhiều dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Như một vườn hoa, 48 người đẹp-48 bông hoa không đơn giản khoác trên mình trang phục truyền thống của dân tộc mà nhiều thí sinh còn có sự cách tân đặc biệt ấn tượng khiến Ban giám khảo ngạc nhiên và thích thú.

    Không chỉ đẹp về thể hình, các người đẹp còn giỏi cả về nội trợ, đặc biệt, họ rất biết tôn vinh văn hoá dân tộc mình. Thí sinh Hoàng Thu Thảo ở Lạng Sơn đã không quên mang theo lá mắc mật để nêm nếm gia vị dân tộc vào món ăn thi tài. Cũng có những thí sinh chế biến món ăn với vị đắng bởi “để không bao giờ quên sự khổ cực của cha mẹ trước đây”, hay như món thắng cố, cá hấp kiểu Nam bộ… Ngoài hình thức trình bày, món ăn đặc trưng của từng vùng, miền, ý nghĩa của từng món ăn được giải thích đã không khỏi gây xúc động Ban giám khảo. PGS.TS Huy đã đùa vui tại sao lại không tổ chức một dạ tiệc để các thí sinh thể hiện tài năng và bán sản phẩm ẩm thực của mình với mục đích từ thiện.

    Phần thể hiện tài năng ca, múa nhạc cũng là một sự tôn vinh văn hoá của từng dân tộc. Mặc dù, nhiều thí sinh lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn như thế này, nhưng khi trình diễn bài hát bằng ngôn ngữ của chính dân tộc mình, họ trở nên tự tin hơn. Có lẽ, lửa văn hoá truyền thống trong họ đã tiếp thêm sức mạnh cho chính những thí sinh này. Không tự hào sao được khi làn điệu hát then của dân tộc Nùng được Hoàng Thu Thảo cất lên với niềm tự hào. Dịu dàng, đằm thắm Nguyễn Bảo Quỳnh Thư, dân tộc Kinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã khiến những người tham dự vòng thi năng khiếu bất ngờ với màn trình diễn múa “Vũ điệu những bông hoa”.

    Ở phần thi trang phục dân tộc, Jut Juy gây bất ngờ lớn đối với ban giám khảo và những người tham gia với phần tự thiết kế và tự trình diễn thời trang của mình. Chọn hai bộ thời trang mang tên “ngược dòng” cho phần thi của mình,Jut Juy cho biết, cô muốn “làm những gì được cho là không thể”.

    Phần thi thể thao tạo không khí sôi nổi nhất với các môn, đá bóng, đua xe, chạy bộ… Cưỡi trên lưng ngựa với các thí sinh là một thử thách cần phải vượt qua để đến gần hơn với “vòng nguyệt quế” nên ai nấy cũng đều cố gắng hết sức mình để không chỉ để thắng trong cuộc đua mà thắng khi thuần được chú ngựa theo ý mình… Nguyễn Thị Hoàng Nhung, dân tộc Tày, thí sinh tới từ Thái Nguyên – cô gái đã giành giải nhất trong phần thi đá bóng cho biết: "Những phần thi đặc biệt của cuộc thi như thi chạy bộ, thi leo núi, thi tài năng, thi cưỡi ngựa... sẽ là những 'thử thách" rất mới mẻ với chúng em. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức mình để thể thiện rõ nhất nétđặc sắc của văn hóa dân tộc Tày. Em sẽ cố gắng học hỏi những nét độc đáo, ấn tượng của văn hóa các dân tộc anh em".

    Sắc đẹp dường như không thể tách rời với lòng từ thiện. Chính cái thiện đã làm nên vẻ đẹp của con người. Những người đẹp cũng vậy. Trong thời gian ở Đà Lạt, một trong các hoạt động nổi bật của những người đẹp là đi thăm trẻ em khuyết tật ở tỉnh Lâm Đồng, bán đấu giá để làm từ thiện. PGS.TS Nguyễn Văn Huy cho biết, những sản phẩm mang tính truyền thống đưa ra đấu giá được đánh giá rất cao như chiếc váy của thí sinh dân tộc Khơ-me đã được bán với giá 40 triệu đồng, chiếc vòng đeo cổ và túi đeo. Đó là các đồ trang sức không thể tách rời của người dân tộc Dao,…

    Hoành tráng đêm chung kết

    Theo ông Nguyễn Hữu Quảng, tổng đạo diễn đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007, sân khấu của đêm chung kết (tối 21-12) sẽ lớn nhất, hoành tráng nhất trong các cuộc thi hoa hậu từ trước đến nay. Trên diện tích 500m2, sân khấu được thiết kế thành hai tầng với biểu tượng vương miện hoa hậu. Vương miện được cách điệu từ hình ảnh nhà rông của người dân Tây Nguyên. Hoa văn đặc trưng của 24 dân tộc có các thí sinh dự thi được thể hiện rõ nét trên phông nền của sân khấu. Dàn âm thanh hiện đại nhất vừa được Trung tâm truyền hình Việt tại thành phố Hồ Chí Minh vừa nhập về từ nước ngoài cũng sẽ được lắp đặt để phục vụ cho đêm chung kết.

    Một điều thú vị là, lần đầu tiên, một cuộc thi sắc đẹp ở Việt có bài hát riêng. Đó là “Hoa hậu các dân tộc Việt ” do TS Đoàn Thị Kim Hồng sáng tác. Bài hát này sẽ được ca sĩ Lam Trường thể hiện cùng sự phụ hoạ của 48 “bông hoa” sau khi vương miện đã được trao.

    Bài và ảnh: HÀ CHÂU-MAI HƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...