Thứ Tư, 01/04/2009, 10:30

    Sải bước đến Nam Phi

    Đến ngày 14-11, vòng loại World Cup 2010 mới kết thúc với những trận đấu cuối cùng, nhưng vào thời điểm này, rất nhiều đội bóng đang có lợi thế cụ thể để bứt phá, tạo đà cho giai đoạn về đích...

    Đến ngày 14-11, vòng loại World Cup 2010 mới kết thúc với những trận đấu cuối cùng, nhưng vào thời điểm này, rất nhiều đội bóng đang có lợi thế cụ thể để bứt phá, tạo đà cho giai đoạn về đích. Với họ, ánh mặt trời rực rỡ và không khí sôi động của vòng chung kết World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi tuy còn xa, nhưng thực ra sẽ rất gần, nếu họ giành thêm 3 điểm nữa ở loạt trận diễn ra hôm nay.

    Đáp số “4-2-3-1” cho bài toán “Ru-ni - Giê-ra”

    Mấy năm nay, Premier League trở thành giải bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất hành tinh. Trên đấu trường Champions League danh giá, Premier League cũng đang thể hiện sức mạnh tưởng chừng không gì ngăn cản nổi. Sự “nhiệt tình” của giới truyền thông xứ sương mù trong việc sử dụng các ngôi sao “Tam sư” có hiệu quả khiến áp lực dành cho Pha-bi-ô Ca-pen-lô, HLV trưởng đội tuyển Anh, ngày càng nặng nề. Ban đầu, sự khúc mắc nằm ở một vấn đề muôn thuở: Làm thế nào sử dụng hiệu quả cùng lúc hai tiền vệ trung tâm Giê-ra và Lam-pát? Bây giờ, câu hỏi đặt ra lại là: đâu là phương án phát huy tốt nhất phẩm chất của Ru-ni và Giê-ra?

    Thật may, trước giờ xung trận gặp U-crai-na trên sân Wembley đêm nay, nhà cầm quân lão luyện Ca-pen-lô đã tìm ra đáp số cho bài toán khó của riêng ông. Sơ đồ 4-2-3-1 sẽ là chiến thuật phù hợp nhất để hai ngôi sao sáng nhất trên hàng công “Tam sư” hiện nay cùng tỏa sáng. Qua trận giao hữu “hoành tráng” với Xlô-va-ki-a, bất kể một số sứt mẻ ở hàng tiền đạo (He-xki, Các-tơn Câu và Crao bị chấn thương với mức độ nặng, nhẹ khác nhau), đội tuyển Anh vẫn có sự tự tin cao nhất trước cuộc đọ sức với đội bóng Đông Âu bởi họ đã tìm được sự liên kết tốt nhất để Ru-ni và Giê-ra có “đất diễn” để vừa ghi bàn, vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Ở bảng 6, U-crai-na vẫn đang giữ thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa), nhưng chuỗi trận không thua ấy nhiều khả năng sẽ chấm dứt để thành tích toàn thắng của đội tuyển Anh được kéo dài lên con số 5. Dự đoán: Anh thắng 2-0.

    Thiên thanh vụt sáng?

    Ở bảng 8, ĐKVĐ thế giới I-ta-li-a thể hiện phong độ rất chập chờn từ đầu vòng loại. Nhưng quan trọng nhất, chỉ với 8 bàn ghi được sau 5 trận đã đấu, đội bóng Thiên thanh dưới sự dẫn dắt của HLV Mác-xen-lô Líp-pi giành tới 13/15 điểm tối đa. Đêm nay, trên sân nhà, I-ta-li-a sẽ đọ sức với Cộng hòa Ai-len, đối thủ lớn nhất trong bảng cạnh tranh chiếc vé trực tiếp đến Nam Phi 2010. Vừa giải tỏa được sức ép sau trận thắng Môn-tê-nê-grô 2-0 cuối tuần trước, cộng thêm trận hòa đáng tiếc của Cộng hòa Ai-len, I-ta-li-a có được tâm lý tự tin và thoải mái cho trận cầu sống mái này. Không thể đòi hỏi I-ta-li-a phải chơi hay, đá cống hiến, nhưng họ sẽ biết cách giành lấy 3 điểm quý hơn vàng để “cắt đuôi” tất cả các đối thủ còn lại, để biến những trận tiếp theo thành cuộc thử nghiệm đội ngũ, trước khi đến Nam Phi bảo vệ ngai vàng mùa hè sang năm. Có thể là một tình huống ghi bàn của “gà son” Pa-di-ni, có thể là một cú đá phạt hiểm hóc của nhạc trưởng Piếc-lô, hoặc cũng có thể là một pha dứt điểm bất ngờ mà gọn ghẽ của Qua-gli-a-rê-la, Pa-lôm-bô. Người I-ta-li-a không quan tâm bởi cái họ cần là một chiến thắng, dù thiếu thuyết phục. Dự đoán: I-ta-li-a thắng 1-0.

    Thắng để “biểu dương lực lượng”

    Bất kể thắng, hòa hay thua, Tây Ban Nha (bảng 5) và Hà Lan (bảng 9) vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên, với thực lực vượt trội so với các đối thủ trong bảng, mục tiêu mà hai đội bóng này đặt ra đương nhiên là một trận thắng. Thắng để ung dung trong những trận còn lại và thắng để “biểu dương lực lượng”, Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ có những giải pháp cụ thể để Thổ Nhĩ Kỳ và Ma-xê-đô-ni-a trở thành bại tướng của họ. Nếu thắng, Tây Ban Nha ít nhất cũng duy trì được khoảng cách 6 điểm với “phần còn lại”, còn Hà Lan thì bỏ xa 4 đội cùng bảng ít nhất 8 điểm trong khi vòng loại ở bảng 9 chỉ còn 3 vòng. Lúc đó, “lốc da cam” có thể yên tâm hoàn thiện đội hình với sự thừa mứa ngôi sao tấn công trong thời điểm HLV Mác-uých phải than vãn: “Chúng tôi có quá nhiều tiền vệ, tiền đạo giỏi, nhưng chỉ có 4 vị trí trên hàng công”.

    Trong khi đó, ở khu vực Nam Mỹ, Pa-ra-goay sẽ có trận đấu sân khách rất nhọc nhằn gặp Ê-cu-a-đo. Đá ở Qui-tô như chơi bóng “trên trời” với không khí loãng, lý do khiến Bra-xin “bó tay” (hòa 1-1) cuối tuần qua, cộng thêm trận thua U-ru-goay vừa qua là những cản trở đáng kể với Pa-ra-goay, nhưng với lối chơi chặt chẽ, cộng thêm sự nghiêm túc và tập trung cao, Pa-ra-goay có cơ hội đoạt trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du hành đến Nam Phi mùa hè sang năm.

    NGUYỄN ĐỨC HIẾU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...