Thứ Ba, 27/01/2009, 20:36

    Sáng đầu năm

    Sáng đầu năm nghe rộn ràng gà gáy Đón mặt trời mọc tự ngàn xưa Sương như ướp làn hương ngày Tết Niềm mong xanh lộc biếc giao thừa. - Thơ Nguyễn Đình Xuân

    Sáng đầu năm nghe rộn ràng gà gáy

    Đón mặt trời mọc tự ngàn xưa

    Sương như ướp làn hương ngày Tết

    Niềm mong xanh lộc biếc giao thừa.

    Tiếng rao tròng trành quang gánh muối

    Mua quanh năm được lấy nụ cười

    Mắt đã thức qua đêm chờ đợi

    Gieo niềm vui những mặn mòi đời.

    Đàn lợn con réo đòi bú mẹ

    Trâu nằm nhàn nhai bó rơm thơm

    Chú chó nhỏ như còn nhớ tiếng pháo

    Quấn chân người tựa đứa trẻ con.

    Trong nhà cha chỉnh đôi câu đối

    Mẹ soạn áo mới cho trẻ thơ

    Đất trời như cũng được mừng tuổi

    Vỡ òa hạnh phúc sớm quê xưa…

    Đình Xuân-Quê nhà 27-1-2009

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...