Thứ Hai, 16/07/2007, 21:17

    “Sao Mai 2007”: Đều hơn, chuyên nghiệp hơn

    Chỉ là một cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt ca sỹ triển vọng, với những thí sinh chủ yếu là sinh viên các trường nhạc, nhưng “Sao Mai 2007” đã khiến người xem ngạc nhiên bởi chất chuyên nghiệp.

    No image available

    Từ trái sang phải Lê Anh Dũng, Đinh Thị Thành Lê, Phạm Hà Linh

    Chỉ là một cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt ca sỹ triển vọng, với những thí sinh chủ yếu là sinh viên các trường nhạc, nhưng “Sao Mai 2007” đã khiến người xem ngạc nhiên bởi chất chuyên nghiệp. Chất chuyên nghiệp ấy hiện hữu ở khả năng chọn bài, xử lý ca khúc của mỗi thí sinh, ở cách dàn dựng chương trình, ở sự bài trí sân khấu…

    Chuyên nghiệp từ… chi tiết

    6/9 ca khúc được trình bày tại đêm chung kết xếp hạng là những sáng tác mới. Điều quan trọng hơn, những ca khúc mới này đều phù hợp và tôn được giọng hát của các thí sinh. Ấy là sự chuyên nghiệp đầu tiên- sự chuyên nghiệp ở việc lựa chọn chính xác ca khúc phù hợp với mình. Điều này, ở “Sao Mai” những năm trước và các vòng ngoài của năm nay, khá nhiều thí sinh đã không thực hiện được.

    Sự chuyên nghiệp thể hiện ở sự chuẩn bị công phu của các thí sinh. Hơn 1 tuần ở Nha Trang, giữa một bãi biển xếp vào hạng topten của thế giới, nhưng tất cả các thí sinh đều “ép xác”, tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho đêm chung kết. Không những thế, một số thí sinh còn tìm cách tiếp cận với các nhạc sĩ để tìm hiểu đủ “hồn vía” của ca khúc mình sẽ thể hiện. Bởi lẽ ấy, không có gì lạ khi Lê Anh Dũng đã đưa được người nghe tới cõi phiêu linh của “Dương cầm thu không em” với tràn trề cảm xúc.

    Sự chuyên nghiệp nằm ở cách xử lý ca khúc của các thí sinh. Trước một ca khúc đã ăn hằn vào lòng khán giả như “Hà Tĩnh mình thương”, Đinh Thị Thành Lê vẫn tìm được cho mình một lối đi riêng, rất mới, rất “tình”.

    Năm nay, tư duy chấm điểm của Ban giám khảo dường như đã “thoáng” hơn, không còn quá câu nệ vào chất kinh điển. Vì thế, Lê Anh Dũng, với một ca khúc lai giữa trữ tình và bán cổ điển vẫn giành được ngôi vị quán quân. Sự ấy chứng tỏ việc nhìn nhận yếu tố giao thoa giữa các dòng nhạc. Thế giới đang xuất hiện ngày càng nhiều những thể loại nhạc mới như pop- classic, pop- opera… Những dòng nhạc khiến chất kinh điển gần hơn với công chúng. Việt cũng không nên tách rời trào lưu ấy.

    Sân khấu “Sao Mai 2007” thực sự hoành tráng, bài trí chuyên nghiệp, vượt xa tầm của một cuộc thi và có thể sánh với những cuộc trình diễn ca nhạc lớn trong nước. Việc ấy minh chứng cho sự đầu tư đậm hơn cho công cuộc tìm kiếm những tài năng mới cho nền âm nhạc nước nhà.

    Thính phòng, dân gian thuyết phục

    Trong số ba giải nhất của ba dòng nhạc, Đinh Thị Thành Lê, cô ca sĩ nhỏ đến từ quê hương Hà Tĩnh, hoàn toàn không có đối thủ suốt từ vòng chung kết khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Tại vòng loại khu vực, Thành Lê đã gây bất ngờ khi “dám cả gan” chọn “Xa khơi” (nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ)- một ca khúc cực khó và gần như đã đóng đinh với cái tên NSND Tân Nhân. Càng bất ngờ hơn khi cô đã thể hiện rất thành công. Đến vòng chung kết toàn quốc, Thành Lê lại chọn một ca khúc cũ- “Vỗ bến lam chiều” (nhạc sỹ Trần Hoàn- Thuý Bắc)- từng được ca sỹ Anh Thơ thể hiện rất thành công.

    “Một mình một ngựa” vào đêm chung kết xếp hạng, Thành Lê tiếp tục chọn “Hà Tĩnh mình thương” (nhạc sỹ An Thuyên)- ca khúc đã gắn với cái tên NSND Thu Hiền. Ngoài khả năng xử lý tinh tế, cô còn có cái tình của một người con đất Hà Tĩnh. Hai yếu tố quan trọng nhất của một ca sỹ hát nhạc dân gian, Thành Lê đều có. Trong khi đó, Bùi Thu Huyền và Trần Thị Thu Hà đều chưa thực sự "ngấm bài". Bởi lẽ ấy, không có gì lạ khi chiến thắng của Thành Lê thực sự thuyết phục và vượt xa so với hai đối thủ kia.

    Hoàn toàn khác với Thành Lê, thí sinh đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng- Lê Anh Dũng lại luôn lựa chọn những ca khúc mới, lạ. Ở vòng chung kết khu vực miền Trung- Tây Nguyên, chàng trai xứ Thanh này thể hiện “Nhớ đàn xe nước” (Vân Đông). Tới đêm chung kết toàn quốc, “Người con gái Việt” (nhạc sỹ Lân Tuất, thơ Anh Thơ) cũng một lần nữa đưa Dũng lên vị trí số một tại đêm chung kết toàn quốc. Tiếp tục khai thác “chất lạ”, Anh Dũng chọn “Dương cầm thu không em” (nhạc sỹ An Thuyên) cho đêm chung kết xếp hạng. Anh Dũng sở hữu một giọng nam cao, sáng, đẹp. Tuy nhiên, quan trọng hơn, anh đã có một đêm xuất thần, hoá mình thoát khỏi cái bóng của ca sỹ đàn anh Trọng Tấn. 100% số phiếu của Ban giám khảo đều dành cho Anh Dũng mà không cần đến sự bàn thảo nào. Anh Dũng cũng là thí sinh giành được sự yêu mến nhất của khán giả.

    Dòng nhạc yếu nhất của “Sao Mai 2007” có lẽ là nhạc nhẹ. Không có những cuộc bứt phá ngoạn mục. Không xuất hiện những thí sinh nổi trội. Cô gái Hà thành Phạm Hà Linh- có cá tính, nhiều nỗ lực nhưng còn thiếu bài bản. Vì thế, dù giành ngôi vị quán quân, nhưng Hà Linh mới chỉ có thể được nhìn nhận dưới dạng “nhiều triển vọng”.

    “Sao Mai 2007” đã khép lại với một sự mừng. Ấy là, tuy không có nhiều thí sinh nổi bật như những năm trước, nhưng mặt bằng chung đều hơn. Và điều quan trọng nhất, tính chuyên nghiệp của tổng thể một cuộc thi đã được nâng tầm. Việc ấy sẽ có tác động không nhỏ vào công cuộc chuyên nghiệp hoá sân khấu ca nhạc Việt.

    Huy Quân

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...