QĐND Online-Làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, liên tục dứt điểm về cầu môn đối phương nhưng đội tuyển Nga lại bất ngờ để Hy Lạp chọc thủng lưới ở phút 45 nhờ công lão tướng Karagounis. Với kết quả này, cùng với việc Séc thắng Ba Lan 1-0, Hy Lạp cùng Séc lọt vào tứ kết EURO 2012. Ngược lại, Nga cay đắng rời Ba Lan trong tủi hổ khi nắm lợi thế quá lớn trước khi gặp Hy Lạp
QĐND Online-Làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, liên tục dứt điểm về cầu môn đối phương nhưng đội tuyển Nga lại bất ngờ để Hy Lạp chọc thủng lưới ở phút 45 nhờ công lão tướng Karagounis. Với kết quả này, cùng với việc Séc thắng Ba Lan 1-0, Hy Lạp cùng Séc lọt vào tứ kết EURO 2012. Ngược lại, Nga cay đắng rời Ba Lan trong tủi hổ khi nắm lợi thế quá lớn trước khi gặp Hy Lạp.
Ngay đầu trận đấu, Ashavin có cơ hội nhưng lại sút trượt cực kỳ khó hiểu. Nhưng không lâu sau, các học trò của HLV Advocaac lại có cơ hội ghi bàn khi Kerzhakov dứt điểm ở phút thứ 10, nhưng không thắng được thủ môn Sifakis. Nga chơi khá thoải mái, như thể không phải chịu bất kỳ sức ép nào. Đó cũng là do hàng công Hy Lạp quá yếu, không đủ sức xuyên phá hàng thủ “Gấu” Nga. Từ phút 18 đến 20, Kerzhakov, Ashavin liên tục bắn phá khung thành thủ môn Sifakis nhưng các chân sút Nga vẫn thiếu tinh tế trong các pha dứt điểm.
Khoảng 20 phút cuối hiệp 1, hai đội chơi khá nhì nhằng, không tạo được cơ hội ăn bàn rõ nét nào. Tuy nhiên vào đúng phút cuối hiệp 1, tận dụng sai lầm của hậu vệ Nga trong khâu kèm người, Karagounis đã nhanh chân thoát xuống, nhận bóng từ pha ném biên của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Malafeev; khiến cục diện bảng A trở nên khó lường.
Lần đầu tiên ở EURO 2012, Hy Lạp vươn lên dẫn trước và lần đầu tiên thầy trò HLV Santos cảm thấy chiếc vé vào tứ kết đã lờ mờ hiện ra trước mặt.
![]() |
|
Lão tướng Karagounis (phải) lập đại công cho Hy Lạp. |
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Nga chơi khá bế tắc trước hàng thủ Hy Lạp. Thay vì chuyền ban nhanh, đá ít chạm hiệu quả như hiệp 1, hàng công Nga lại chơi có phần cá nhân, liên tục cầm bóng, tìm cách đi bóng qua 2, 3 cầu thủ đối phương.
Bên ngoài đường piste, HLV Advocaac tỏ rõ sự không hài lòng. Có thể những điều ông thầy người Hà Lan căn dặn trong phòng thay đồ đã không được Ashavin và đồng đội nhập tâm.
Nga dứt điểm nhiều nhưng phần lớn bóng đi ra ngoài cầu môn Hy Lạp. Máy tính thống kê cho thấy đến phút 60, hàng công Nga dứt điểm 16 lần về phía cầu môn Sifakis nhưng chỉ hai lần bóng đi trúng khung thành.
Pavlyuchenko được ông Advocaac tung vào sân ở phút 46, thay tiền đạo Kerzhakov nhưng chân sút này cũng chơi kém hiệu quả. Do không nhận được bóng từ đồng đội nên có cảm giác Pavlyuchenko mất hút trên sân.
Phút 70, bóng tìm đến cột dọc khung thành đội Nga sau cú sút phạt trực tiếp kỹ thuật của hậu vệ Tzavella.
Phải đến phút 75, Nga mới có pha dứt điểm đáng kể khi Denisov sút bóng đầy uy lực, vượt qua rừng chân cầu thủ nhưng thủ môn Sifakis đã kịp đổ người tóm gọn.
Phút 83, Dzagoev lắc đầu kỹ thuật nhưng đáng tiếc, bóng lại đi sát sạt cột dọc Hy Lạp trong gang tấc.
Kể cả khi trận đấu được bù giờ 4 phút thì đoàn quân của HLV Advocaac vẫn chơi cực kỳ bế tắc, nóng vội. Nga đã tự tay ném đi cơ hội vào tứ kết một cách vô cùng đáng tiếc.
Bất Hối
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận