Nằm trong nhóm “tứ đại gia” của V-League, Đà Nẵng là đội bóng duy nhất chưa một lần thưởng thức hương vị vô địch. Điều thất vọng là đội bóng sông Hàn năm nào cũng được xếp vào hàng ngũ ứng cử viên vô địch nhưng họ luôn khiến người hâm mộ Đà Nẵng đi từ hy vọng đến thất vọng, rồi lặp lại điệp khúc đợi và đợi.
![]() |
|
Đội trưởng Hồng Minh được hy vọng dẫn dắt đồng đội lội ngược dòng thành công ở những vòng đấu cuối. Ảnh: CTV |
Nằm trong nhóm “tứ đại gia” của V-League, Đà Nẵng là đội bóng duy nhất chưa một lần thưởng thức hương vị vô địch. Điều thất vọng là đội bóng sông Hàn năm nào cũng được xếp vào hàng ngũ ứng cử viên vô địch nhưng họ luôn khiến người hâm mộ Đà Nẵng đi từ hy vọng đến thất vọng, rồi lặp lại điệp khúc đợi và đợi. Không dưới một lần Đà Nẵng đã tự thua trước cửa thiên đường, đó là ở mùa giải 2005-2006. Lượt đi Đà Nẵng thắng như chẻ tre khiến các đối thủ rất ngại khi phải đương đầu, nhưng lượt về Đà Nẵng sa sút một cách khó hiểu, rốt cuộc để Đ. Long An lên ngôi.
Nếu nói về tiềm lực, Đà Nẵng không hề kém cạnh HA Gia Lai, Đ. Long An hay B.Bình Dương. Đội luôn được đầu tư không tiếc tiền của để sở hữu những chân sút chất lượng cao. Bên cạnh đó, người hâm mộ sông Hàn một lòng chung thủy, sát cánh cùng các cầu thủ cho dù từng phải gặm nhấm nỗi thất vọng. Chẳng mấy lúc sân Chi Lăng vắng khán giả khi Đà Nẵng được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề nội bộ luôn là rào cản lớn nhất chặn bước tiến của đội bóng. Ngay như ở mùa giải này, cho đến trước vòng đấu 16, Đà Nẵng chơi vẫn rất thất thường và chôn chân trong nhóm giữa bảng. Giữa lúc tưởng như không còn hy vọng, cảm giác mòn mỏi chờ đợi của người sông Hàn bất ngờ được nhen lên mạnh mẽ ở những vòng đấu vừa qua. Bước ngoặt chóng mặt đến với Đà Nẵng chính là sau sự cố trên sân Chi Lăng gặp Đ.Long An ở vòng đấu thứ 16. Bất chấp việc đội bóng lĩnh án kỷ luật, HLV Lê Huỳnh Đức bị cấm cầm quân một số trận, Đà Nẵng bùng nổ một cách bất ngờ. Đội vừa có màn sô-lô kiếm trọn 16 điểm (tương đương với 5 trận thắng và 1 hòa), trong đó có trận thắng hủy diệt HA. Gia Lai 4-0, XMCT. Thanh Hóa 6-0, B.Bình Định 4-1 hay buộc đội đầu bảng Thể Công (tính đến trước vòng 22) thất thủ lần đầu tiên trên sân nhà trong thế trận lấn lướt. Cứ sau mỗi trận thắng, người ta lại chứng kiến cầu thủ Đà Nẵng ra sân thi đấu như thể chưa bao giờ được chơi bóng. Thế mới có chuyện, qua 6 trận mà cầu thủ Đà Nẵng ghi tới 23 bàn, gần gấp đôi số bàn ghi được trong 15 trận trước đó. Kết quả này đã đưa Đà Nẵng nhảy lên xếp vị trí thứ tư và chỉ còn kém đội đầu bảng B.Bình Dương đúng bằng điểm một trận thắng, ít hơn đội thứ nhì Thể Công 2 điểm, bằng điểm với XM. Hải Phòng.
Thử thách vẫn đang chờ Đà Nẵng ở vòng đấu cuối, họ sẽ phải gặp những đối thủ xứng tầm hoặc chỉ kém hơn đôi chút như TCDK Sông Lam Nghệ An, K.Khánh Hòa, TMN Cảng Sài Gòn, B. Bình Dương. Khó khăn là rất lớn nhưng với màn trình diễn không thể tốt hơn của các cầu thủ gần đây khó có thể làm mất đi sự tự tin của người hâm mộ sông Hàn về khẳ năng lội ngược dòng của Đà Nẵng. Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở khi mà phong độ các cầu thủ Đà Nẵng đang rất ổn định, đặc biệt tinh thần lên cao sau loạt trận thắng, kèm theo đó là liều "doping" tiền thưởng không hèo chút nào. Ngoài ra, Đà Nẵng còn đang sở hữa An-mêi-đa, tay săn bàn số một của V-League và là nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ với 23 bàn thắng.
LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận