QĐND - Hà Nội một đêm đông, tôi đến quán quen và gọi một phần nộm bò khô giá 25 nghìn đồng như thường lệ. Vừa dứt lời, tôi thấy hai cậu bé tầm khoảng 15, 16 tuổi chạy ra từ phía công trình đang thi công gần đó.
Đưa chiếc bát tô cho cô chủ quán, cậu bé vừa cười ngượng ngùng, vừa nói bằng chất giọng miền Trung:
- Cô bán thêm cho cháu 15 nghìn nữa ạ.
- Nãy cô đã bảo rồi, mua 15 nghìn hai đứa ăn không đủ đâu. Đấy, giờ lại phải ra mua thêm.
Hai đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò và hình như có chút xấu hổ vì những lời của cô chủ quán. Nhưng biết nói sao, bởi 15 nghìn đối với hai em quả là đã quá nhiều... Lúc này, tôi đang khoác ba lớp áo dày mà vẫn thấy lạnh, trong khi hai em chỉ mặc trên mình chiếc áo len mỏng đã hằn rõ vết sờn, bàn chân thô kệch, gầy guộc lọt trong đôi dép cũ... Thương các em và thương lắm miền Trung quê tôi, thương lắm cái tuổi hồng thơ ngây đã phải lo toan "cơm áo gạo tiền", thương lắm manh áo cũ, đôi dép mòn, thương lắm bao hoài bão, ước mơ còn dang dở vì hai chữ "mưu sinh".
Bão đến, lũ về.
Bão đến, tần tảo bao ngày rồi lại trắng tay.
Bão đến, những đôi mắt bất lực nhìn dòng nước cuốn đi tất cả...
Những ngày qua, vừa mới hứng chịu thảm họa môi trường, miền Trung yêu thương lại phải oằn mình đối chọi với lũ lụt. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong dòng nước lũ, những con đường, đồng ruộng hóa thành sông.
Tấm lưng miền Trung bao đời nay luôn phải hứng chịu thiên tai dồn dập. Cuộc sống khổ cực đã tạo nên trong tiềm thức mỗi người dân nơi đây nhu cầu bứt phá, vươn lên với nghị lực mạnh mẽ, phi thường; tạo nên người miền Trung cần cù, chịu thương chịu khó, tiết kiệm, hiếu học; tạo nên những tên tuổi vang danh sử sách mà cho đến nay vẫn còn sống mãi. Đấy là cách "ứng xử" của họ với thiên nhiên không lấy gì gọi là ưu đãi.
Hỡi những bạn trẻ đang được bao bọc trong những giá trị vật chất tầm thường mà không màng tới phong ba bão táp, những va vấp trong cuộc đời; hay các bạn trẻ đang loay hoay, hoang mang trên con đường theo đuổi đam mê, hãy dừng lại một phút để lắng nghe và nghĩ về những người quanh ta; để một lần nhói lòng trước những nỗi đau, những số phận bất hạnh; để thấy khát vọng sống của mỗi người và thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Đừng ngủ quên bên thứ hạnh phúc hư ảo được tạo nên bởi những gì có sẵn! Hãy can đảm ước mơ, can đảm làm chủ cuộc đời mình! Đừng quá lo lắng về những thất bại! Mỗi thất bại là một dấu mốc của thành công.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận