Chủ Nhật, 14/10/2012, 23:13

    Sóng ngầm ở đội tuyển

    QĐND - Không phải nạn phe cánh giữa các “dây” cầu thủ, cũng chẳng phải tình trạng chống đối ban huấn luyện mà chính tương lai bất định của rất nhiều tuyển thủ mới là thứ sóng ngầm nguy hiểm của ĐTVN...

    QĐND - Không phải nạn phe cánh giữa các “dây” cầu thủ, cũng chẳng phải tình trạng chống đối ban huấn luyện mà chính tương lai bất định của rất nhiều tuyển thủ mới là thứ sóng ngầm nguy hiểm của ĐTVN. Đây cũng là bài toán khó mà một mình HLV Phan Thanh Hùng chẳng thể giải nổi.

    “Sóng ngầm” của Công Vinh, Thành Lương

    Tập huấn ở Nha Trang, Công Vinh và Thành Lương đang hào hứng thì nhận tin sét đánh: Giải thể CLB Bóng đá Hà Nội. Hai cầu thủ từng giành tổng 5 danh hiệu Quả bóng vàng và đang là rường cột của đội tuyển quốc gia bỗng nhiên trở thành kẻ không nhà. Chạy sang phòng Công Vinh, Thành Lương ngồi buồn: “Tương lai của anh em mình sẽ ra sao, anh nhỉ?”.

    Kể từ khi bầu Kiên bị bắt rồi bị khởi tố bổ sung tội danh, Công Vinh, Thành Lương và rất nhiều đồng đội hằng ngày, hằng giờ bị ám ảnh bởi câu hỏi chưa có lời đáp về tương lai đội bóng. Họ sống trong sợ hãi, với rất nhiều nỗi niềm, buồn có, thất vọng có và hy vọng cũng nhiều. Rồi bao nhiêu thông tin buồn lại dội về, bắt đầu từ việc hạ lương, bỏ thưởng và có thể sẽ thi đấu mà không có ngoại binh. Ai cũng biết, trong điều kiện như vậy, có thể CLB Bóng đá Hà Nội sẽ xuống hạng ngay khi lượt đi mùa bóng 2013 kết thúc và mùa giải đặt mục tiêu vô địch kết thúc theo cách đáng thất vọng hơn mùa trước rất nhiều.

    No image available

    Âu Văn Hoàn (trái) và Trọng Hoàng đang phải đối mặt với viễn cảnh mất trắng hàng tỷ đồng “lót tay” từ SLNA. Ảnh: bongdaplus

    Nhưng kinh khủng hơn với Công Vinh, Thành Lương và nhiều cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội khác là chế độ tài chính của họ rất phức tạp và chỉ có bầu Kiên biết, nên khi ông chủ bị bắt, những cam kết bí mật trước đây cũng sẽ tan theo. Nhưng tất cả các cầu thủ Hà Nội, trong đó có bộ đôi Công Vinh, Thành Lương lo lắng nhất là mùa giải tới, họ phải ngồi chơi xơi nước. Tất nhiên, họ có thể được đền bù để ra đi nhưng giá trị của hợp đồng mới cao hơn hợp đồng cũ là không thể. Bế tắc và đầy ắp những mối lo về tương lai của Thành Lương, Công Vinh sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến ĐTVN.

    Trọng Hoàng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn mất bạc tỷ?

    Đợt tập trung ĐTQG này, Sông Lam Nghệ An có đóng góp 3 cầu thủ và đây là 3 trong 8 tuyển thủ sẽ hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ trong mùa bóng năm nay. Khi chuẩn bị lên tập trung đội tuyển, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn còn được lãnh đạo Sông Lam Nghệ An bắn tin về việc xúc tiến hợp đồng nhưng đùng một cái, sau Hội nghị thường niên của VFF, một quy định mới về công tác đào tạo trẻ được đưa ra, theo đó, cầu thủ 25 tuổi mới được coi là hoàn tất giai đoạn đào tạo với CLB để tìm đội bóng mới. Vậy là, đứng trước bản hợp đồng chục tỷ đồng, Trọng Hoàng “mất trắng”. Đình Đồng, Âu Văn Hoàn cũng sẽ phải ở lại Sông Lam Nghệ An mà không nhận được đồng “lót tay” nào. Nếu quy định tăng tuổi chuyển nhượng cầu thủ được đưa vào Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và áp dụng ngay mùa giải 2013 thì gần 8 cầu thủ xứ Nghệ có nguy cơ chẳng được gì?

    Choáng hơn khi người đầu tiên đưa ra ý tưởng tăng độ tuổi chuyển nhượng ngay từ mùa giải 2013 lại là ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An. Với chiến thuật “nghi binh” và đánh chớp nhoáng như vậy, Sông Lam Nghệ An tiết kiệm được ít nhất 40 tỷ đồng, nhưng 8 cầu thủ hết hợp đồng cảm thấy hết sức bức xúc. Bản thảo hợp đồng 3 năm với khoản tiền “lót tay” 5 tỷ đồng và một mảnh đất cho Trọng Hoàng sẽ không còn nữa. Kế hoạch sửa sang nhà cửa, đầu tư để nuôi sống gia đình của Đình Đồng, Âu Văn Hoàn cũng không thể thực hiện.

    Thời gian qua, rất nhiều đội bóng mong có chữ ký của Trọng Hoàng, trong đó, Hà Nội T&T, Sài Gòn Xuân Thành và The Vissai Ninh Bình “bỏ thầu” rất cao nhưng Hoàng “bò” quyết định ở lại Sông Lam Nghệ An. Nhưng sự thiếu quyết đoán của Trọng Hoàng có thể phải trả giá đắt. Đáng lo hơn, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn sẽ phải phục vụ thêm hai năm nữa mà không có tiền lót tay và nhiều khả năng, mức lương của họ vẫn là 18 triệu đồng/tháng.

    Đình Hùng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...