Gần như cùng lúc, tiếng vuvuzela trên đường phố Nam Phi im lặng. Đó là lúc trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút trận thi đấu giữa Nam Phi và U-ru-guay. Du khách đã có một buổi sáng yên tĩnh. Nhưng trên đường phố, trong các khu da đen, tiếng vuvuzela không còn nữa cũng khiến nhiều du khách ngỡ ngàng rồi bỗng nhiên cảm thấy... nhớ...
Mét-xi được tạc tượng tại Kolkata
Để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của World Cup, các thợ điêu khắc tại Kolkata (thủ phủ của bang Tây Bengal, Ấn Độ) đã tạc tượng những ngôi sao bóng đá như Mét-xi hay Ka-ka theo đơn đặt hàng của nhiều người hâm mộ. Những bức tượng mang trang phục thi đấu truyền thống của Ác-hen-ti-na và Bra-xin.
![]() |
|
Ma-ra-đô-na và Mét-xi
|
Khi Vuvuzela im tiếng
Gần như cùng lúc, tiếng vuvuzela trên đường phố Nam Phi im lặng. Đó là lúc trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút trận thi đấu giữa Nam Phi và U-ru-guay. Du khách đã có một buổi sáng yên tĩnh. Nhưng trên đường phố, trong các khu da đen, tiếng vuvuzela không còn nữa cũng khiến nhiều du khách ngỡ ngàng rồi bỗng nhiên cảm thấy... nhớ. Thất bại của Nam Phi trước U-ru-guay quá nặng nề. Một bình luận viên trên kênh SABC (Truyền hình Nam Phi), nói: “Rồi chúng ta sẽ thổi lại vuvuzela, ở trận gặp Pháp”. Hy vọng thế!
Ăn uống miễn phí nếu thua tuyển Nam Phi
Hãng Nando, chuyên cung cấp đồ ăn nhanh, đã đưa ra những chiêu khuyến mại đặc biệt dành cho CĐV đội nào... thua Nam Phi ở World Cup. Trước trận Nam Phi gặp Mê-hi-cô, Nando đưa ra biểu ngữ: “Nếu Mê-hi-cô thua, gà rán miễn phí cho tất cả những ai mang hộ chiếu Mê-hi-cô”. Trước trận gặp U-ru-guay, một khẩu hiệu khác: “Coca Cola miễn phí cho tất cả các CĐV U-ru-guay, nếu U-ru-guay thua”. Rốt cục, Nam Phi không thắng nổi ai và các CĐV Mê-xi-cô và U-ru-guay đến ăn vẫn phải trả tiền như bất cứ ai...
Nơi không có World Cup
Nhóm Hồi giáo cực đoan ở Mogadishu (Xô-ma-li) đã bắt ít nhất 10 thanh niên và thủ tiêu hai trong số đó vì dám “xem trộm” các trận đấu World Cup qua truyền hình. Trước đó các nhóm này đã ra lệnh cấm tất cả người dân không được theo dõi các trận bóng World Cup trên TV. Nhưng một vài cổ động viên địa phương cuồng nhiệt vẫn tổ chức xem tại nhà của người có truyền hình vệ tinh. Và rồi, thảm kịch đã xảy ra.
1001 kiểu kiếm sống tại Cape Town
![]() |
|
Hai thầy trò An-đrê và Phê-nô-mê-nô. Ảnh: FIFA.com
|
Anh An-đrê Rô-sa, người Nam Phi, đã sử dụng chú chó tên Phê-nô-mê-nô như là một công cụ độc đáo và hữu hiệu trong việc kiếm tiền nhân dịp World Cup diễn ra tại Nam Phi. Hai chủ tớ thực hiện những màn biểu diễn tại khu vực Cape Town. Trong trang phục của đội tuyển Bra-xin, cặp đôi này đã thu hút đông đảo người xem, góp phần tạo nên những hình ảnh độc đáo của lễ hội World Cup 2010 tại Nam Phi. Đương nhiên để có được tấm hình chụp chung với chú chó Phê-nô-mê-nô, du khách phải trả tiền “bo”.
Ma-ra-đô-na xin lỗi Pla-ti-ni
Trong cuộc họp báo sau khi giành chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc, của Ác-hen-ti-na, Ma-ra-đô-na đã chính thức xin lỗi Pla-ti-ni. Ông nói: “Tôi nhận được thư của Pla-ti-ni, trong đó ông nói là các nhà báo đã đưa tin sai về lời nhận xét của ông về tôi (Ma-ra-đô-na). Vì vậy, tôi muốn nói lời xin lỗi tới Pla-ti-ni, trừ Pê-lê”. Trước đó Ma-ra-đô-na đã từng chỉ trích Pla-ti-ni và Pê-lê vì lời nhận xét “Ma-ra-đô-na nhận lời trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ác-hen-ti-na chỉ vì tiền”.
Nguyên Phong (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận