Chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Anh làm các cổ động viên Đức vui như đội nhà vừa đoạt chức vô địch. Họ đổ ra các đường phố, đến các sân vận động ở Beclin, Hamburg… để ăn mừng thâu đêm suốt sáng bởi ngoài chiến thắng, người Đức còn cho rằng đã lấy lại được những gì đã mất trong trận đấu với đội Anh ở World Cup 1966...
Vui như vô địch
Chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Anh làm các cổ động viên Đức vui như đội nhà vừa đoạt chức vô địch. Họ đổ ra các đường phố, đến các sân vận động ở … để ăn mừng thâu đêm suốt sáng bởi ngoài chiến thắng, người Đức còn cho rằng đã lấy lại được những gì đã mất trong trận đấu với đội Anh ở World Cup 1966.
![]() |
| Cổ động viên Đức ăn mừng ngay tại quê nhà. Ảnh: FIFA.com |
Rô-bi-nhô giỏi hơn Ka-ka?
Trong buổi tập cuối cùng rạng sáng qua của đội tuyển Bra-xin trước trận đấu với Chi-lê , hai ngôi sao trên hàng công của đạo quân sam-ba là Rô-bi-nhô và Ka-ka đã tổ chức một cuộc thi nho nhỏ mà đậm chất kỹ thuật là xem ai sút trúng… xà ngang khung thành nhiều hơn. Kết quả: Trong khi Ka-ka đá hụt cả hai lượt sút thì Rô-bi-nhô cứ vung chân là trái bóng Jabulani tìm đến xà ngang.
Bạn gái hơn Ô-din 7 tuổi
Không những hơn 7 tuổi, Ma-ri-a (28 tuổi) còn đã qua một lần đò… nhưng tất cả những chuyện đó đều nhỏ trước tình yêu nồng cháy của tuyển thủ Ô-din. Suốt từ mùa hè 2009, người hâm mộ luôn bắt gặp họ sánh vai bên nhau. Dự kiến hôn lễ của đôi trai tài gái sắc này sẽ được tổ chức sau khi World Cup kết thúc. Được biết, Ma-ri-a đã cải đạo, theo đạo Hồi cho phù hợp với nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của tuyển thủ Đức này.
![]() |
| Luôn ở bên nhau. Ảnh: Bild |
Mét-xi thua “độ”
Trong trận đấu với Mê-hi-cô rạng sáng qua, thêm một lần nữa, Quả bóng vàng châu Âu 2009 L. Mét-xi lại không ghi được bàn thắng. Tan trận, tiền đạo này cho biết, anh đã thua “độ” trong màn cá cược vui với HLV Ma-ra-đô-na. Tuy nhiên, Mét-xi không tiết lộ là anh đã cá với Ma-ra-đô-na cái gì và bản thân cầu thủ này vẫn tỏ ra vui vẻ vì điều quan trọng nhất là đội bóng của anh đã chiến thắng và giành quyền vào tứ kết.
Vô địch về Wags
Không chỉ hứng khởi sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Anh và giành quyền vào tứ kết, đội tuyển Đức còn rất hào hứng khi “đội tuyển Wags” (vợ và bạn gái) của họ được bình chọn là có nhan sắc và độ nổi bật đều nhất trong cả 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup lần này. Thậm chí, trong cơn hưng phấn, HLV Lớp còn khẳng định, lẽ ra, lực lượng Wags của họ còn phải “mạnh” hơn nữa nếu nhiều trụ cột như Ba-lắc, Oét-xtơ-man, Át-lơ… không thể dự giải vì chấn thương.
Không thay đổi “quota”
Kết thúc vòng đấu bảng World Cup 2010, 5 đại diện Nam Mỹ đều lọt vào vòng sau (trong đó có 4 đội dẫn đầu bảng), còn châu Âu có tới 13 đại diện tham dự, nhưng chỉ có 6 đội không phải về nước sớm. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, ông Giê-rôm Van-cơ, Tổng thư ký FIFA đã khẳng định: “Sẽ không có cuộc thảo luận nào về việc chia lại suất dự World Cup trong tương lai”.
Kim Anh-Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận