Thứ Tư, 18/06/2008, 05:55

    Sự tự tin trở lại

    Bảng D của Euro 2008 đang chứng kiến những sự sắp đặt ngẫu nhiên mà hết sức thú vị. Trong khi Tây Ban Nha và Hy Lạp, những đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại vòng bảng phải gặp nhau trong một trận đấu mang tính chất thủ tục thì Nga và Thụy Điển lại phải ráo riết chuẩn bị cho cuộc đối đầu sống còn tranh một chiếc vé vào tứ kết...

    Bảng D của Euro 2008 đang chứng kiến những sự sắp đặt ngẫu nhiên mà hết sức thú vị. Trong khi Tây Ban Nha và Hy Lạp, những đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại vòng bảng phải gặp nhau trong một trận đấu mang tính chất thủ tục thì Nga và Thụy Điển lại phải ráo riết chuẩn bị cho cuộc đối đầu sống còn tranh một chiếc vé vào tứ kết.

    No image available

    Đội tuyển Nga tràn trề tự tin trước trận đấu quyết định với Thụy Điển (Ảnh: AP)

    Chiến thắng thuyết phục trước Hy Lạp ở vòng đấu trước đã đưa “gấu Nga” bước vào một miền đất mới, nơi có tất cả những gì mà họ đang cần ở thời điểm này: cơ hội, niềm tin và hy vọng. Dẫu có buộc phải thắng để đi tiếp thì đội bóng xứ bạch dương cũng đã tự tin hơn bởi đối thủ của họ trong trận đấu tới chỉ là một Thụy Điển chẳng nhỉnh hơn bao nhiêu.

    Ngoài tinh thần đoàn kết, sức mạnh của đội tuyển Nga ở thời điểm hiện tại còn được tăng lên đáng kể với sự trở lại rất đúng lúc của chân sút chủ lực 27 tuổi Ác-sa-vin sau án treo giò. Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 của Nga, “bộ não” trong sơ đồ chiến thuật của HLV Gút Hit-đinh đã trở lại đúng vào lúc đồng đội và người hâm mộ cần sự cống hiến của anh nhất. Nhỏ con nhưng sở hữu nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng những đường chuyền sát thủ, Ác-sa-vin sẽ là sự bổ sung hoàn hảo nhất cho Páp-li-u-chen-cô trên hàng công. Nếu so sánh, sức mạnh của “khẩu pháo hai nòng” mà HLV Gút Hít-đinh đang sở hữu cũng chẳng thua kém là mấy so với bộ đôi Tô-rét – Vi-a của Tây Ban Nha.

    No image available

    Cổ động viên đội Thụy Điển. Ảnh: internet

    Chỉ cần hòa là vào tứ kết nhưng tình thế của Thụy Điển không sáng hơn Nga là bao. Chấn thương đầu gối của I-bra-hi-mô-vích đang có dấu hiệu tái phát. HLV La-gơ-bách vẫn úp mở rằng chưa chắc I-bra-hi-mô-vích đã hoàn toàn đảm bảo thể lực cho cuộc đối đầu với Nga. Thiếu Gun-hem-xơn và A-lếch-xan-đơ-xơn do bị chấn thương đã là một tổn thất vô cùng to lớn với Thuỵ Điển. Nếu I-bra-hi-mô-vích cũng không thể góp mặt thì đội bóng Bắc Âu sẽ rất khó khăn trong khâu ghi bàn và mất một cột trụ của niềm tin.

    Tính chất quan trọng của trận đấu có thể sẽ khiến cuộc đối đầu giữa Nga và Thụy Điển diễn ra theo chiều hướng căng thẳng nhưng cũng rất thận trọng. Thụy Điển được đánh giá cao hơn Nga chút ít, nhưng nếu xét về khả năng gây đột biến thì đội bóng Bắc Âu lại không thể sánh cùng đối thủ. Sự nhanh nhẹn và nguy hiểm của Páp-li-u-chen-cô, Xê-mắc, Ki-ri-a-cốp đã được thể hiện trong chiến thắng của Nga trước Hy Lạp. Đó cũng có thể là yếu tố quyết định đến số phận của “gấu Nga” trong trận đấu tới.

    Ở trận còn lại của bảng D, Tây Ban Nha đã vào tứ kết với tư cách đội đứng đầu bảng D, trong khi Hy Lạp còn mỗi việc là thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nước. Cuộc đối đầu đêm nay vì thế còn rất ít mục tiêu. Có chăng, đó chỉ là cơ hội để các nhà cựu vô địch Euro vớt vát lại chút danh dự đã trôi tuột xuống sông sau trận thua 0-1 trước Nga ở vòng đấu trước. Nhưng có quá muộn không khi mọi việc đã an bài với đoàn quân của O.Rê-ha-ghen?

    Dự đoán: Nga thắng 2-1; Tây Ban Nha thắng 2-0

    CHÂU ANH 

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...