Trong các kỳ Đại hội, Hội thao toàn quân, thành tích của đoàn VĐV Quân khu 2 thường khiêm tốn, không mấy nổi bật, nhưng về phong trào thì đây là một trong những đơn vị có bề rộng, thu hút được nhiều đối tượng tham gia luyện tập...
Trong các kỳ Đại hội, Hội thao toàn quân, thành tích của đoàn VĐV Quân khu 2 thường khiêm tốn, không mấy nổi bật, nhưng về phong trào thì đây là một trong những đơn vị có bề rộng, thu hút được nhiều đối tượng tham gia luyện tập. Hơn 1.700 cán bộ, HLV, VĐV của tất cả các đơn vị trực thuộc về tranh tài tại Hội thao TDTT Quân khu -2009 là minh chứng rõ nét cho nhận định trên.
Đại tá Trần Mạnh Hùng, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang giới thiệu với chúng tôi 20 tuyển thủ của đoàn, trong đó 12 VĐV là người Tày, 5 VĐV người Mông và 3 VĐV người Dao.
![]() |
|
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ chúc mừng các xạ thủ đạt thành tích cao.
|
Có nữ VĐV còn mang cả con nhỏ 7 tháng tuổi đi thi đấu, điều đó thể hiện sự nhiệt tình của quần chúng với phong trào, qua đó cũng phản ánh vai trò của cán bộ quân sự địa phương trong công tác dân quân tự vệ.
Trao đổi với chúng tôi bên lề hội thao, Đại tá Trịnh Xuân Lan, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2 bộc bạch: “Gặp VĐV ở đây các anh thấy khí thế là vậy, nhưng có điều kiện đến với cơ sở mới biết được những gian truân vất vả của các xạ thủ”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tỉnh Sơn La chưa có trường bắn, khi tập thì ở đâu cũng được, nhưng khi bắn đạn thật thì phải hành quân, cơ động xa 20 km. Việc huấn luyện bơi ứng dụng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Địa bàn đóng quân ở Quân khu 2 chủ yếu ở rừng núi, ngoài một số đơn vị chủ lực như Đoàn B16, Đơn vị 82… đã được đầu tư kinh phí, cải tạo ao, hồ thành bể bơi đơn giản để tập luyện hàng ngày.
Hiện tại không ít đơn vị thường phải kết hợp với dã ngoại, dựng trại tại các địa điểm có sông ngòi để thuận lợi cho việc huấn luyện môn bơi.
Trở lại với không khí sôi nổi của những cuộc đọ sức ở hội thao. Quan sát hai đợt bắn súng CKC đầu tiên ( 3 môn quân sự phối hợp) của chị em dân quân ai cũng mừng vì thành tích dù chưa cao, song khá ổn định. Xạ thủ Lò Thị Phương ( Lai Châu) được 76 điểm, nhưng còn tỏ ra tiếc nuối vì một viên đạn chị bắn chỉ cách “tai kẻ địch” có 1cm ; xạ thủ Khoàng Thị Vương ( Điện Biên ) 75 điểm/100; xạ thủ Mùa Thị Ca ( Yên Bái) 73 điểm/100…
Trong mấy ngày hội thao, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu luôn đến từng bệ bắn, ra tận đường chạy để động viên anh, chị em. Vị Tư lệnh không truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm dạn dày của mình mà chỉ khi kết thúc một đợt bắn mới đến bên Thượng úy Hà Ngọc Khánh, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Đơn vị B06 và hỏi: Đồng chí có xác định được thành tích của mình qua bài thi vừa kết thúc? Xạ thủ Hà Ngọc Khánh cho rằng kết quả sẽ nằm trong khoảng 44-45 điểm (bắn 5 viên đạn súng K54). 2 phút sau bộ phận trọng tài xác định kết quả, anh bắn đạt 46 điểm.
Trước hàng quân, đồng chí Tư lệnh Quân khu kết luận ngắn gọn: “Đồng chí Hà Ngọc Khánh đã chứng tỏ được quá trình luyện tập siêng năng, chuyên cần”. Trong hội thao lần này, Quân khu 2 còn phát hiện thêm hai xạ thủ: Lương Thế Vinh (Đoàn M68), Hà Đình Tuyến (Đơn vị T2) có thành tích bắn tốt, lại đồng đều ở cả 4 nội dung còn lại (5 môn phối hợp của sĩ quan) đủ khả năng để trở thành tuyển thủ dự Hội thao TDTT toàn quân vào dịp cuối năm 2009.
Trong hội thao, cuộc thi “Chiến sĩ khỏe” có lẽ là tất bật nhất. Sáng chạy 100 mét. Chiều vừa bật xa ba bước không đà và thi co tay xà đơn. Chưa hết, sáng hôm sau, anh em VĐV phải dậy sớm, khởi động để bước vào đường chạy vũ trang cam go, dài 3000 mét.
Nổi bật ở môn thi này là các VĐV: Vũ Huy Thông, Hồ Đình Yên (Đơn vị B06), Phan Đức Mạnh (Đơn vị S04), Lê Văn Dương (Bộ Tham mưu), Mùa A Dểnh (Đơn vị T2)…
Song có điều là thành tích các VĐV đạt được ở đây chưa thể so được với các VĐV của đơn vị khác trong toàn quân. Vấn đề này đã được Trung tá Bùi Xuân Trung, trợ lý TDTT Phòng Quân huấn Quân khu lý giải khá tường tận.
Trước hết, phải nói đến truyền thống. Hơn 30 năm đi vào đời sống của các cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, môn Chiến sĩ khỏe trong Đại hội hay Hội thao toàn quân gần như là cuộc đua của riêng các đoàn: Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Trường sĩ quan Lục quân 1…
Thứ hai là vấn đề thời gian. Chiến sĩ khỏe là môn thể thao tổng hợp, ngoài tố chất (sức mạnh, tốc độ), VĐV thi đấu môn này phải có thời gian dài luyện tập chuyên biệt. Vì thế không ít đơn vị “nuôi gà nòi”, tập trung tập huấn trong khoảng thời gian 4, 5 tháng ròng mới cho ra lò.
Riêng Quân khu 2 và không ít quân chủng, binh chủng khác chưa có được điều kiện này. Một vấn đề nữa chúng tôi muốn đề cập là hạt nhân. Làm phong trào cần có một tấm gương sáng ngay trong đơn vị mình.
Trước đến nay, trong môn Chiến sĩ khỏe, Quân khu 2 chưa có được một ngôi sao sáng nào. Trung tá Bùi Xuân Trung cho biết thêm, ngay sau khi các cuộc đấu cấp quân khu khép lại, Phòng Quân huấn đã phải hoàn chỉnh danh sách các VĐV xuất sắc nhất để gọi tập trung, luyện rèn, chuẩn bị cho Hội thao TDTT toàn quân 2009. Quân khu 2 sẽ tham gia thi đấu đầy đủ các môn và mục tiêu là cạnh tranh huy chương ở các môn: bắn súng, 3 môn quân sự phối hợp, vượt vật cản…
Bài và ảnh: NAM THẮNG-MINH TRƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận