Khi biết đối thủ của Liverpool ở vòng bán kết là Chelsea, HLV Ra-pha-en Bê-ni-tét đã thốt lên: “Thật ngạc nhiên, lại là Chelsea”. Đúng là ngạc nhiên thật bởi đây là lần thứ 3 trong 4 mùa Champions League gần đây, Liverpool gặp Chelsea ở vòng bán kết.
![]() |
|
Nếu Lam-pát (trái) không thể ra sân, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Liverpool rạng sáng mai. Ảnh: internet |
Khi biết đối thủ của Liverpool ở vòng bán kết là Chelsea, HLV Ra-pha-en Bê-ni-tét đã thốt lên: “Thật ngạc nhiên, lại là Chelsea”. Đúng là ngạc nhiên thật bởi đây là lần thứ 3 trong 4 mùa Champions League gần đây, Liverpool gặp Chelsea ở vòng bán kết. Hai lần đụng độ trước, thắng lợi chung cuộc đều thuộc về Liverpool. Lần so tài này, cụ thể hơn là ở trận bán kết lượt đi diễn ra rạng sáng mai, lợi thế rất lớn cũng đang nghiêng về Liverpool. Không những được chơi trên sân nhà Anfield, Liverpool nhiều khả năng hơn hẳn đối phương về lực lượng. Ở trận này, Chelsea chắc chắn không có Ét-xiêng do bị treo giò, trong khi Lam-pát đang bận việc riêng, còn Ba-lách và Đrốc-ba gặp rắc rối với chấn thương. Nếu những trụ cột này không thể ra sân, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép rất lớn mà đội chủ nhà sẽ tạo ra.
Ở đấu trường Champions League, đội khách nào đến sân Anfield cũng phải thừa nhận: “Liverpool như được thi đấu với đội hình gồm 12 cầu thủ”. Dĩ nhiên, trên sân cỏ thì Liverpool chỉ có 11 người như đối phương, nhưng trên khán đài, sự cổ vũ nhiệt tình với tất cả sự đam mê của hàng chục nghìn cổ động viên thành phố cảng đã tiếp thêm sức mạnh và hưng phấn cho các cầu thủ Liverpool. Tại vòng loại trực tiếp, Liverpool đã hạ gục Inter Milan và Arsenal trên sân Anfield trong thế trận tấn công rất thuyết phục. HLV A-vram Gran cùng các học trò hẳn rất rõ về sức nóng của “chảo lửa” Anfield, nhưng làm thế nào để trụ vững tại đây là điều không đơn giản. Ở giải ngoại hạng Anh, Liverpool có thể chơi thất thường, nhưng khi đá Champions League, họ là đội bóng khác hẳn với bản lĩnh và phong độ rất cao. Liverpool cũng đã lường trước những thách thức nặng nề ở trận lượt về tại Stamford Bridge, “pháo đài” thực sự của Chelsea (4 năm qua, ở tất cả các giải đấu, khi chơi ở Stamford Bridge, Chelsea chỉ thua duy nhất một trận) nên họ càng phải dốc sức tấn công để giành chiến thắng. Đã quá hiểu nhau nên đây có thể không phải là một trận đấu hấp dẫn mà là một cuộc đấu trí trong thế trận thận trọng và rình rập. Đội bóng nào mắc sai lầm trước, đội bóng đó sẽ phải trả giá. 3 năm qua, Liverpool ít khi mắc sai lầm tại Champions League và trận này có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Dự đoán: Liverpool thắng 1-0.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận