Chủ Nhật, 19/08/2007, 21:03

    Sức mạnh của “hùm xám”

    Sau một mùa bóng đầy thất vọng với những thất bại toàn diện trên mọi đấu trường, Bayern Munich đã thực hiện một cuộc cải tổ đội ngũ rầm rộ và giờ thì họ đang chứng tỏ sức mạnh dường như là không thể cản nổi trong khuôn khổ Bundesliga...

    Dù Bundesliga mùa giải 2007-2008 mới khởi tranh, nhưng giới chuyên môn có thể dự đoán ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều rằng, chiếc đĩa bạc khó lọt khỏi tầm với của Bayern Munich. Sau một mùa bóng đầy thất vọng với những thất bại toàn diện trên mọi đấu trường, Bayern Munich đã thực hiện một cuộc cải tổ đội ngũ rầm rộ và giờ thì họ đang chứng tỏ sức mạnh dường như là không thể cản nổi trong khuôn khổ Bundesliga. Ma-kay, Sa-li-ha-mít-dích ra đi, Sôn treo giày, đổi lại, Bayern mua về Tô-ni, Ri-bê-ry, An-tin-tốp, Gian-xen, Xchơ-lau-đráp, Xô-xa, những cái tên đủ tài năng để Bayern bước vào thời “phục hưng”. HLV dày dạn kinh nghiệm Ốt-ma Hít-pheo không thể không hài lòng với lực lượng mạnh và có chiều sâu đạt tầm cỡ hàng đầu không chỉ trong làng bóng đá Đức mà trên toàn cõi châu Âu.

    No image available

    Với những ngôi sao như Ri-bê-ry (phải), Bayer Munich đang khôi phục hình ảnh đội bóng số 1 nước Đức (ảnh AP)

    Ngày ra quân, tại Allianz Arena, Bayern chẳng gặp khó khăn gì khi họ chơi bóng như đá tập cũng thắng dễ Hansa Rostock 3-0 trong trận đấu mà các tân binh trên hàng công là Ri-bê-ry, Tô-ni và đặc biệt là Klốt đã để lại dấu ấn đậm nét. Bayern thắng thuyết phục nhưng chưa thực sự ấn tượng bởi Hansa Rostock dẫu sao cũng không phải là đối thủ xứng tầm của họ. Sức mạnh của “hùm xám” chỉ được khẳng định khi họ gặp Werder Bremen. Ngay ở vòng đấu thứ 2, Klốt đã có dịp trở lại sân Weser để chạm trán với những người đồng đội cũ, “những nhạc công thành Bre-men”.

    Werder Bremen vốn nổi tiếng về lối đá tấn công, nhưng giờ thì đội đứng đầu về phong cách chơi bóng ấy chắc chắn là Bayern Munich. Bùng nổ hơn, mạnh mẽ hơn và hứng khởi hơn cả trận gặp Hansa Rostock, dù đấu trên sân khách, Bayern vẫn chơi rất phóng khoáng và vượt qua Werder Bremen bằng bản lĩnh và đẳng cấp trội hơn. Werder Bremen đã không thua vì đội hình của họ thiếu nhiều trụ cột mà vì Bayern đã chơi quá hay. Khi Klốt mờ nhạt và bị chấn thương phải rời sân, các tân binh khác là Ri-bê-ry, Tô-ni và An-tin-tốp đã toả sáng đúng lúc để mang về những bàn thắng cho Bayern. Chơi 4-4-2 hoặc thậm chí là 4-4-1-1, Bayern đều tỏ ra linh hoạt và biến hoá với sự cơ động, khéo léo của Ri-be-ry và khả năng chớp thời cơ, chạy chỗ rất tốt của Tô-ni, An-tin-tốp, Svai-xtai-gơ…

    Thắng đậm Werder Bremen 4-0, Bayern Munich giành ngôi đầu bảng Bundesliga sau 2 vòng đầu với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số 7-0 đầy ấn tượng. Thông điệp mà “hùm xám” muốn gửi tới “phần còn lại” là rất rõ ràng: thất bại ở mùa giải trước chỉ là một “tai nạn”, còn mùa này, Bayern sẽ khôi phục vị thế bá chủ. Khi mùa bóng mới bắt đầu, Bayern đã đoạt cúp liên đoàn sau khi thắng Werder Bremen, Schalke. Bây giờ, dù chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng Bayern đã khẳng định, họ lại là đội bóng số một của Đức và sẽ chẳng có ai cản được Bayern trên chặng đường chinh phục các danh hiệu ở mùa này.

    Anh Thư

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...