Thứ Hai, 21/05/2007, 19:48

    Sức trẻ lên ngôi

    Không phải ở Allianz Arena, AOL Arena, Werser hay Veltins Arena, sân bóng Gottlieb Daimler mới là nơi diễn ra lễ đăng quang của nhà vô địch Bundesliga mùa giải 2006-2007. Ngược dòng thành công trước Energie Cottbus ở vòng đấu cuối cùng, Stuttgart đã trở thành tân vương của bóng đá Đức...

    No image available

    Stuttgart đăng quang ngôi vô địch Bundesliga sau 15 năm chờ đợi với “dòng máu trẻ”

    Không phải ở Allianz Arena, AOL Arena, Werser hay Veltins Arena, sân bóng Gottlieb Daimler mới là nơi diễn ra lễ đăng quang của nhà vô địch Bundesliga mùa giải 2006-2007. Ngược dòng thành công trước Energie Cottbus ở vòng đấu cuối cùng, Stuttgart đã trở thành tân vương của bóng đá Đức, một cái kết đầy bất ngờ trong một mùa bóng có rất nhiều bất ngờ.

    Khi mùa giải bắt đầu, không ai xếp Stuttgart vào nhóm ứng cử viên vô địch. Đội hình của họ quá trẻ, lại được dẫn dắt bởi một HLV trẻ và vô danh như A-min Vết nên Stuttgart chẳng thể “ngồi cùng mâm” với Bayern Munich hùng mạnh, Schalke, Hamburg đầy tham vọng hay Werder Bremen hào hoa. Vào mùa, Stuttgart cũng không chứng tỏ rằng họ hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một nhà vô địch. Tấn công không hay như Bremen, phòng ngự không chắc chắn như Schalke, thiếu những ngôi sao lớn như Bayern, Hamburg, những bước tiến của Stuttgart ít được quan tâm bằng cuộc đua song mã Werder Bremen, Schalke. Nhưng càng về cuối giải, Stuttgart càng thể hiện được sự vững vàng, hiệu quả và may mắn lại đến với họ khi tất cả những đội mạnh khác đồng loạt sa sút.

    Hamburg chật vật hồi đầu mùa và sớm bị gạch tên khỏi cuộc đua tranh đĩa bạc. Bayern Munich như hùm bị mất nanh vuốt sau khi Ba-lách ra đi, Ha-gri-vơ bị chấn thương trong một thời gian dài. Cuộc đua còn lại Bremen, Schalke bám đuổi nhau, thay phiên nhau dẫn đầu. Chẳng ai để ý tới Stuttgart dù họ luôn duy trì được vị trí ở tốp 4.

    Ăn nhau về cuối, chặng về đích đã chứng kiến cú nước rút ngoạn mục của Stuttgart trong thời điểm cả Schalke lẫn Werder Bremen hụt hơi vì thiếu bản lĩnh hoặc bị phân tâm. Những cú vấp không đáng có của hai đội xếp trên đã tạo đà để Stuttgart rút ngắn khoảng cách và đến vòng 33, khi Schalke gục ngã trong trận derby vùng Rua với Borussia Dortmund, vị trí đầu bảng đã chính thức thuộc về Stuttgart khi họ ngược dòng để thắng Bochum trên sân khách. Thời cơ đã đến, “thiên nga trắng” không bỏ lỡ cơ hội và họ bay cao ở trận cuối cùng tại sân nhà. Dù bị Cottbus dẫn trước, nhưng hai bàn thắng của Hít-xpéc-gơ và Khê-đi-ra đã giúp Stuttgart thắng chung cuộc 2-1 và thế là quá đủ để họ ăn mừng chức vô địch lần thứ 5 trong lịch sử sau 15 năm đợi chờ. Sức trẻ Stuttgart được tôn vinh, trong đội hình của họ có khá nhiều cầu thủ trẻ và có tương lai đầy hứa hẹn như Gô-mét, Hít-xpéc-gơ, Ta-xi, Pha-nê-rút, Hin-bớt, Khê-đi-ra… Trong nhiều trận vắng chủ công Gô-mét, tiền vệ sáng tạo Đa Xin-va, lối chơi của Stuttgart không vì thế mà mất đi sự ổn định. Thắng cả 8 trận cuối cùng, Stuttgart đã chinh phục thành công mọi thách thức và họ xứng đáng trở thành nhà vô địch mùa này.

    Stuttgart đáng khen bao nhiêu thì Bayern Munich, Hamburg, Werder Bremen và đặc biệt là Schalke đáng trách bấy nhiêu. Cầm vàng lại để vàng rơi, Schalke một lần nữa lỗi hẹn với ngôi vua dù danh hiệu mà họ đã mòn mỏi đợi chờ hơn nửa thế kỷ qua có lúc tưởng đã rất gần. Để thua những trận đáng tiếc, thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm ở những trận quyết định, Schalke chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Còn Bremen, họ vẫn là đội chơi đẹp nhất, cống hiến nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất Bundesliga, nhưng như vậy là chưa đủ để “các nhạc công” tấu lên hành khúc khải hoàn bởi họ đã “đứng núi này trông núi nọ” để rồi kết thúc mùa giải trắng tay: không cúp UEFA, cũng chẳng có đĩa bạc Bundesliga. Bayern thì mất phương hướng và không định hình được lối chơi khi không còn Ba-lách nên thất bại của họ là dễ hiểu. Còn Hamburg đã “khởi động” quá chậm và quá kém cỏi ở chặng lượt đi trước khi hồi sinh đúng lúc (để trụ hạng) nhưng vẫn muộn (để tranh ngôi vô địch) ở chặng lượt về với HLV mới Húp Xti-vân.

    Bên cạnh đó, Bundesliga mùa này cũng hấp dẫn với cuộc đấu trụ hạng. Khi mùa giải còn 2, 3 vòng, vẫn có ít nhất 8 đội phải nỗ lực hết sức để tránh khỏi nhóm cuối bảng. Cuối cùng, M’gladbach, Aachen và Mainz là những đội phải nói lời chia tay.

    Bundesliga 2006-2007 đã khép lại với rất nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở mùa giải sau, khi Bayern Munich, Hamburg, Bremen và Schalke chắc chắn sẽ có những thay đổi trong đội hình để tăng cường sức mạnh và “đòi” lại chức vô địch từ tay Stuttgart./.

    Anh Thư
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...