QĐND Online - Với độ tuổi trung bình chỉ là 25, việc tuyển Đức lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup diễn ra ngoài khu vực châu Âu quả là thành tựu đáng nể...
![]() |
| Sự trẻ trung sẽ tiếp tục là yếu tố mang lại thành công cho đội tuyển Đức? |
QĐND Online - Với độ tuổi trung bình chỉ là 25, việc tuyển Đức lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup diễn ra ngoài khu vực châu Âu quả là thành tựu đáng nể. Cơn gió trẻ trung mà Joachim Loew thổi vào các tuyển thủ Đức đã thổi bay những ứng cử viên vô địch của World Cup 2010 như Anh, Argentina để rồi chiếc xe tăng vẫn đang rầm rập tiến về nơi cắm ngọn cờ chiến thắng.
Sức mạnh của tuyển Đức hiện nay không đến từ một cá nhân riêng lẻ nào mà nó được hội tụ từ lối chơi đồng đều, ăn ý ở cả ba tuyến. Nói về khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội thì Đức tất nhiên ăn đứt đối thủ của họ trong trận bán kết sắp tới. Với tổng số 13 lần chọc thủng lưới đối phương cho đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Joachim Loew đang là đội có hàng công mạnh nhất và chắn chắn, những hậu vệ lão luyện như Ramos hay Puyol bên phía Tây Ban Nha chẳng thể coi thường.
Trong khi đó, dù đến Nam Phi với tư cách một trong những ứng cử viên vô địch và hiện tại cũng đã có mặt ở bán kết nhưng Tây Ban Nha chưa thực sự đạt được phong độ cao nhất. Con đường chinh phục đỉnh cao của đội bóng xứ Iberia thực chất chỉ gắn liền với sự thăng hoa kỳ diệu của một cái tên duy nhất: David Villa. Fernando Torres vẫn lập lờ trên hàng công và cho đến thời điểm này, cầu thủ mang áo số 9 chưa một lần tìm thấy mành lưới đối phương. Hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho dù luôn làm chủ mọi cuộc chơi nhưng ở giải lần này, họ lại thường lâm vào bế tắc mỗi khi phải đối mặt với những đội bóng có lối chơi tử thủ (điển hình như ở trận thua 0-1 trước Thụy Sỹ).
Đối mặt đội tuyển Đức, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ không lo gặp phải một bức tường trước khung thành thủ môn Neuer bởi thực chất, đội bóng của HLV Joachim Loew không được đánh giá cao về khả năng phòng ngự. Thế nhưng phải thi tài với một "xe tăng" đang ở thời kỳ phong độ cao thì có lẽ HLV Vicente Del Bosque cũng nên đặt nhiệm vụ giữ thành lên hàng đầu. Ngay cả khi Đức thiếu vắng "thần tài" Thomas Mueller thì lối tấn công hiệu quả, mạch lạc của họ cũng là vấn đề quá nan giải với hàng thủ của Tây Ban Nha. Chẳng phải những anh tài như Anh, Argentina đã bị cỗ xe tăng nghiền nát với cùng 4 bàn thắng vào lưới trong một trận đấu đó hay sao?
Cách đây 2 năm, Rafael Nadal đã giành chức vô địch Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp và cũng năm đó, Tây Ban Nha đã chiến thắng tại Euro 2008. Năm nay, Nadal lại tiếp tục đăng quang tại Wimbledon và liệu "bò tót" có thể có được cái kết hoàn hảo tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới? Câu trả lời là...rất khó!
Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả Tây Ban Nha và Đức sẽ phải ưu tiên cho tính chặt chẽ, an toàn và số phận của trận đấu có thể sẽ phụ thuộc vào bàn thắng đầu tiên. Nếu Đức có được lợi thế trước, cơ hội để các cầu thủ Tây Ban nở nụ cười chiến thắng giống như Rafael Nadal cách đây vài ngày sẽ không nhiều.
Dự đoán: Đức thắng 3-2
Vũ Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận