Thứ Hai, 13/07/2009, 20:10

    Tác giả ca khúc “Mái ấm biên cương”

    Ca khúc “Mái ấm biên cương” đầy hương vị núi rừng, mộc mạc mà cuốn hút là sáng tác dành cho tốp ca...

    No image available
    Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh

    Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh của đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, người giành giải Nhất trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài Biên phòng vừa cho ra mắt tác phẩm mang tên “Mái ấm biên cương” tặng Ban tổ chức cuộc vận động Mái ấm biên cương do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Báo Quân đội nhân dân tổ chức. Tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại hội nghị biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích ủng hộ Mái ấm biên cương tại TP Hồ Chí Minh, đã nhận được nhiều lời ngợi khen của thính giả. Điều đáng nói ở tác phẩm này chính là sự ra đời kịp thời, “đúng thời điểm” cao trào của cuộc vận động Mái ấm biên cương do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tạo ra một hiệu ứng tích cực trong phong trào các sáng tác văn học, nghệ thuật, âm nhạc của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ.

    Nguyễn Tuấn Anh đem đến cho tôi sự ngạc nhiên đầy thú vị về sức sáng tác nhanh, khỏe, nhiều khám phá mới lạ, và đặc biệt là rất “thời sự”. Anh nói: “Đó là cảm xúc rất tự nhiên khi tôi được tham gia, chứng kiến các “chiến dịch” làm nhà, làm đường giúp dân của bộ đội trên vùng cao biên giới. Bài hát này tôi sáng tác trong đợt công tác ngắn ngày tại một số đồn biên phòng thuộc tỉnh Cao Bằng”.

    Nhạc của Nguyễn Tuấn Anh nghe rất lạ, có sự giao thoa của kỹ thuật thanh nhạc thính phòng và những âm hưởng của các giai điệu dân ca miền núi Tây Bắc. Đầu năm, anh cho ra mắt tác phẩm “Con đường thương nhớ”, và ca khúc này dễ dàng thuyết phục ban giám khảo cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài biên phòng để giành giải nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Đến nay Tuấn Anh lại làm nhiều người ngạc nhiên bằng ca khúc “Mái ấm biên cương” vẫn đầy hương vị núi rừng, mộc mạc mà cuốn hút, đây là sáng tác dành cho tốp ca. Anh tâm sự: “Gắn bó với môi trường quân đội từ thiếu sinh quân, tôi có nhiều dịp công tác tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tôi rất mong được chia sẻ những khó khăn gian khổ của đồng bào, chiến sĩ ta nơi biên cương Tổ quốc, cuộc vận động Mái ấm biên cương đã cho tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Tôi xin tặng tác phẩm của mình cho Ban tổ chức cuộc vận động như một lời tri ân đến những cán bộ, chiến sĩ trong quân đội”.

    Cuộc vận động Mái ấm biên cương cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo đã bước vào giai đoạn hai với mục tiêu xây dựng nhà và công trình dân sinh trên biên giới, hải đảo, bên cạnh đó chú trọng vào công tác tuyên truyền và vận động các tổ chức cá nhân tiếp tục ủng hộ để nhân rộng phong trào trên nhiều địa phương hơn nữa. Sự ra đời kịp thời của các tác phẩm nghệ thuật cổ vũ cho cuộc vận động đầy nghĩa tình này thật đáng hoan nghênh.

    Bài và ảnh: LÊ NGUYÊN PHONG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...