Chiều nay, sẽ diễn ra 5 trận đấu ở vòng 2 giải V-League 2010, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và Khatoco Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy. Ở sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương sẽ quyết thắng Megastar Nam Định để sớm bứt phá...
Chiều nay, sẽ diễn ra 5 trận đấu ở vòng 2 giải V-League 2010, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và Khatoco Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy. Ở sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương sẽ quyết thắng Megastar Định để sớm bứt phá.
Vòng 1, trong khi Hà Nội T&T ngược dòng thắng Hòa Phát Hà Nội 2-1 hết sức vất vả, thì Khatoco Khánh Hòa đại thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-2. Cùng được 3 điểm ở trận ra quân nhưng rõ ràng, các cầu thủ đến từ thành phố biển Nha Trang có lối chơi rực lửa, thuyết phục hơn. Cả Hà Nội T&T, Khatoco Khánh Hòa đều có những quân bài tốt nhất cho trận chiến này. Phía đội khách chỉ vắng tiền đạo A-gô-xti-nhô do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Nhưng vắng tiền đạo người Bra-xin này có khi lại hay, vì đội khách càng dễ đá phòng ngự phản công. Nếu lại để thủng lưới trước như trận gặp Hòa Phát Hà Nội, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khó lòng đảo ngược thế cờ trước Khatoco Khánh Hòa.
Trên sân nhà, nếu Hoàng Anh Gia Lai không thắng được Hòa Phát Hà Nội, HLV Ki-a-ti-xắc lẫn “bầu” Đức sẽ vô cùng thất vọng. Lee Nguyễn đã trở lại với mái đầu ấn tượng nhưng cầu thủ Việt kiều này vẫn chưa có cảm hứng chơi bóng. Hàng thủ đội bóng phố Núi đá trận ra quân trước Khatoco Khánh Hòa như mơ ngủ, hơn nữa lại yếu về thể lực nên càng dễ cho đối phương khoan phá. Nếu khắc phục được yếu điểm trên, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cơ hội thắng trận.
Sau khi để tám cầu thủ trụ cột ra đi trước mùa giải, Megastar Nam Định yếu đi trông thấy. Đá trận khai mạc mùa giải trên sân nhà Thiên Trường trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức VFF, ban tổ chức giải V-League cùng nhà tài trợ, đội bóng thành Nam còn “hút chết” trước Cao su Đồng Tháp (hòa 2-2); thì nói gì đến chuyện giành điểm trên sân Gò Đậu. Becamex Bình Dương đang bừng bừng khí thế sau trận đại thắng Lam Sơn Thanh Hóa 6-2, nên không có lý gì thầy trò HLV Mai Đức Chung tự hãm đà chiến thắng. Hơn nữa, cầu thủ Becamex Bình Dương cũng muốn thắng trận để có nhiều tiền tiêu Tết. Xem ra, chuyến làm khách của đội bóng thành Nam trên sân Gò Đậu đúng là lành ít, dữ nhiều.
Hai cặp đấu còn lại giữa Navibank Sài Gòn-The Vissai Ninh Bình, Đồng Tâm Long An-Sông Lam Nghệ An khả năng bất phân thắng bại là rất lớn.
GIA KHOA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận