Thứ Hai, 27/03/2017, 22:59

    “Tấm lòng vàng” của ông Năm

    QĐND - Tại ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có ông Nguyễn Văn Thu (bà con thường gọi là ông Năm) Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 4, được bà con biết đến và quý mến, bởi những năm qua, đôi chân không biết mỏi của ông đã đi khắp làng trên xóm dưới để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn.

    Phòng đọc sách của ông Năm phục vụ trẻ em trên địa bàn. 

    Năm 2011, ông Thu đã vận động nhóm cựu sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, các mạnh thường quân về hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để xây dựng phòng đọc sách tại Trường Tiểu học C3 (xã Mã Đà). Sau đó, ông đi vận động, quyên góp sách báo, truyện tranh thiếu nhi… về bày lên giá sách để các cháu học sinh có thể đến đọc hoặc mượn về nhà xem. Năm 2013, thấy trẻ em Khu vực C3 phải học trong điều kiện thiếu phòng học và cơ sở vật chất, ông Thu đã nhờ người con nuôi (hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh) đi vận động các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí hơn 500 triệu đồng để làm công trình 4 phòng học tại địa phương. Ông còn đầu tư mua bàn ghế, làm giếng khoan, mua máy phát điện, bồn chứa nước tặng nhà trường. Các phòng học trên đã được đưa vào sử dụng từ năm 2014.

    Cùng với đó, ông Thu còn vận động những cá nhân có “tấm lòng vàng” hỗ trợ tiền khoan giếng để cung cấp nước sạch miễn phí cho bà con sinh sống trên địa bàn. Đối với những hộ nghèo chưa có nhà ở ổn định được ông vận động xây tặng căn nhà tình thương. Đặc biệt, nhiều trẻ em nghèo đi học được ông tặng sách vở, áo quần, cặp sách và tiền đóng học phí…

    Bài và ảnh: THÀNH NHÂN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...