Thứ Sáu, 13/07/2007, 20:12

    Tâm sự với Vàng Anh

    Nhật ký Vàng Anh, bộ phim được thực hiện theo định dạng “Nhật ký Sophia”, chương trình đã thu được thành công vang dội ở châu Âu nhưng đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận của khán giả, khen thì ít mà chê thì nhiều...

    No image available

    Diễn viên đóng trong phim “Nhật ký Vàng Anh”.

    Nhật ký Vàng Anh, bộ phim được thực hiện theo định dạng “Nhật ký Sophia”, chương trình đã thu được thành công vang dội ở châu Âu nhưng đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận của khán giả, khen thì ít mà chê thì nhiều.

    Đó là những vấn đề về cách xưng hô, ăn mặc, trang bị tiện nghi của các nhân vật… thậm chí có ý kiến đòi ngừng phát sóng chương trình này. Có câu hỏi đặt ra: Liệu chương trình đã phản ánh đúng tâm sinh lý của lứa tuổi teen Việt chưa? Liệu các em, lứa tuổi dễ học theo những cái mới lạ, dễ bị xúc cảm và tổn thương học được điều gì về những giấc mơ và cả những lý tưởng của bộ phim truyền tải.

    Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng: Những phản hồi từ phía khán giả dành cho Nhật ký Vàng Anh trên nhiều diễn đàn, website, báo chí khiến chúng tôi thấy mừng vì bộ phim đã và đang tạo được dư luận, chứng tỏ sức hút của nó với số đông khán giả là có thật.

    “Ở lớp em, mỗi giờ ra chơi các bạn đều bàn tán sôi nổi về cách ăn mặc, xưng hô và điệu bộ của từng diễn viên trong phim. Nhiều bạn còn bắt chước theo diễn viên. Với em, nội dung chương trình đã phản ánh phần nào đời sống tâm lý của tuổi teen thành thị. Nhưng đang còn phiến diện quá. Bởi như lớp em và bạn bè em quen biết, vẫn có rất nhiều bạn điều kiện gia đình không như trong phim”, Nguyễn Thùy Trang, cựu học sinh 12 Toán, THPT Hà Nội – Amsterdam chia sẻ như vậy. Còn anh Lại Xuân Tình, khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội đã cấm cô con gái 10 tuổi của mình xem chương trình này vì: “Các nhân vật trong phim quá thời trang, quá sành điệu. Dùng điện thoại di động, quần áo hàng hiệu, tóc tai dựng ngược… Cách xưng hô giữa các nhân vật nhiều khi mang tính chợ búa. Cảnh trong phim diễn ra trong khung cảnh gia đình giàu có, thiếu thực tế. Đây cũng là một việc làm “có tội” với những trẻ em nông thôn và trẻ em nghèo”.

    Trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân, Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: “Nếu một bộ phim gây ấn tượng thật tốt thì cách ăn mặc của diễn viên sẽ cho thanh thiếu niên bắt chước. Còn bộ phim gây ấn tượng phản cảm thì sẽ gây tác động xấu tới người xem. Thông thường, muốn mô phỏng một bộ phim thì các nhà làm phim thường nghĩ tới đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên là thích khác người khác. Có điều các em chưa hiểu rõ bản sắc văn hóa, giá trị như thế nào, nên những bộ phim như Nhật ký Vàng Anh người ta có thể dùng trang phục định hướng cho giới trẻ nếu định hướng không tốt thì có hại. Lứa tuổi teen là lứa tuổi đầy xúc cảm, dễ bị thương tổn và các em không thích người lớn kiểm soát một cách thiếu tế nhị”.

    “Nhật ký Vàng Anh” là một bộ phim truyền hình tương tác, mục tiêu đặt ra là khán giả đồng hành với phim, quan tâm và nêu các ý kiến lựa chọn theo quan điểm riêng của mỗi người xoay quanh vấn đề, tình huống mà bộ phim đưa ra.

    Tuy khen, chê còn chưa ngã ngũ, nhưng có một điều rất rõ ràng mà ai cũng thấy đó là: Nếu “Vàng Anh và những người bạn” mà không xuất hiện trên truyền hình, thì tâm lý tuổi hồng vẫn là một “mảnh ruộng bị bỏ hoang”, không ai quan tâm đến. Những gì mà Nhật ký Vàng Anh đem lại, tuy chưa phản ánh hết các vấn đề của tuổi mới lớn ở Việt Nam nhưng đã biết “khơi những gì chưa ai khơi và đề cập những điều chưa ai nói”. Nỗ lực đó của “nhà đài” cần được công nhận.

    Bài và ảnh: Hồng Vân

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...