QĐND Online - Đội Đức vào thời điểm khó khăn nhất luôn biết vượt qua thử thách. Một lần nữa, tuyển Đức lại chứng minh được đẳng cấp khi hạ Gha-na 1-0 để đoạt vé vào trong, dù đối thủ chờ họ không dễ chịu chút nào: tuyển Anh...
QĐND Online - Đội Đức vào thời điểm khó khăn nhất luôn biết vượt qua thử thách. Một lần nữa, tuyển Đức lại chứng minh được đẳng cấp khi hạ Gha-na 1-0 để đoạt vé vào trong, dù đối thủ chờ họ không dễ chịu chút nào: tuyển Anh.
Trong tình thế phải thắng Gha-na mới có thể tự quyết định số phận, HLV Gioa-chim Lô-ếp đã tung vào sân những cầu thủ tốt nhất. Ca-cau được tin dùng thế chỗ Clâu-dơ, cùng với Pô-đôn-xki liên tục gây sóng gió về phía khung thành đội tuyển Gha-na.
Nhưng Gha-na cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Nhờ nền tảng thể lực vô cùng sung mãn, các cầu thủ Gha-na tích cực di chuyển, vừa phong toả, chia cắt các đợt lên bóng của đội Đức; đồng thời cũng tổ chức các đòn đánh khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Nêu-ơ.
![]() |
| Đội Đức ăn mừng bàn thắng của Ô-din (ảnh: FIFA). |
Trước lối chơi quá tự tin của Gha-na, một số tuyển thủ Đức có dấu hiệu không bắt kịp trận đấu. Và chỉ đến giữa hiệp một, đội Đức mới bắt nhịp trận đấu toàn diện và trở nên nguy hiểm trong những tình huống hãm thành. Phút 24, tiền đạo Ca-cau tung ra đường chuyền cực kỳ tinh tế, tạo điều kiện cho tiền vệ Ô-din thoát xuống phá bẫy việt vị nhưng cầu thủ này lại dứt điểm trúng vào người thủ môn King-xơn. Khi người Đức còn tiếc rẻ pha bóng hỏng ăn của Ô-din thì tiền đạo Ghi-an phía Gha-na đã bất ngờ đánh đầu cực hiểm, loại bỏ được sự can thiệp của thủ môn Nêu-ơ nhưng may sao, đội trưởng Phi-líp Lam đã kịp thời lui về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Bước vào hiệp hai, cả Đức và Gha-na đều đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng để tự quyết định số phận. Ở ngoài đường biên, HLV Gioa-chim Lô-ếp ra hiệu cho hàng thủ Đức dâng cao nhằm hỗ trợ tấn công cho tuyến trên ngay từ vạch giữa sân. Trong lúc Pô-đôn-xki, Ca-cau, Ô-din còn đang mải mê tìm kiếm bàn thắng thì thiếu chút nữa, lưới của đội Đức đã rung lên sau tình huống A-xa-moa sút bóng trúng người thủ thành Nêu-ơ trong pha bóng đối mặt.
Trong thế trận căng thẳng, một số cầu thủ hai đội bắt đầu có dấu hiệu căng cứng thì vào phút 60, tiền vệ Ô-din bất ngờ tung ra cú sút tuyệt đẹp, bóng đi vừa căng vừa hiểm, bay vào góc cao khung thành Gha-na trong sự bất lực của thủ môn King-xơn.
Không chấp nhận thua trận, Gha-na vùng lên dữ dội, liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Nêu-ơ. Nhịp điệu tấn công của Gha-na có giảm đi đôi chút khi kết quả trận đấu giữa Ô-xtrây-li-a và Xéc-bi-a liên tục được cập nhật có lợi thế cho Gha-na.
Trầy trật thắng Gha-na 1-0, Đức bảo toàn được thành tích chưa bao giờ bị loại ở vòng bảng các kỳ World Cup tham dự. Còn Gha-na đã gỡ lại thể diện cho bóng đá lục địa đen khi lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận