Thứ Năm, 08/10/2009, 11:23

    Tấn công ở Luzhniki

    Cuối tuần này, vòng loại World Cup 2010 sẽ tiếp diễn. Tâm điểm của sự chú ý là trận thư hùng giữa đội tuyển Nga và Đức tại Mát-xcơ-va...

    No image available
    A-san-vin (thứ 2 từ trái sang) cùng đội tuyển Nga đang tích cực luyện tập cho trận đấu với đội tuyển Đức. Ảnh: UEFA

    Cuối tuần này, vòng loại World Cup 2010 sẽ tiếp diễn. Tâm điểm của sự chú ý là trận thư hùng giữa đội tuyển Nga và Đức tại Mát-xcơ-va. Nếu như người Đức chỉ cần một kết quả hòa là đặt một chân đến Nam Phi vào hè năm sau, thì thầy trò HLV Hít-đinh chỉ có cửa thắng, mới mong đoạt vé trực tiếp dự World Cup 2010.

    Đến xứ bạch dương chơi trận đấu có tính chất sống còn, đội tuyển Đức sẽ phải chịu hai sức ép. Thứ nhất là sức nóng từ 84.000 CĐV có mặt trên SVĐ Luzhniki. Thứ hai là mặt cỏ nhân tạo ở sân bóng này luôn là lợi thế của đội tuyển Nga cũng như của CLB CSKA Moscow. Trong buổi họp báo trước khi cùng đội tuyển Đức sang Nga, HLV Gioa-chim Lô-ép khẳng định: “Đội tuyển Đức đã tập hơn mười buổi trên sân cỏ nhân tạo. Chúng tôi tin sẽ thích ứng nhanh với mặt cỏ nhân tạo ở sân Luzhniki”.

    Tuy nhiên, giới truyền thông Đức lo ngại phong độ không cao của hàng công đội tuyển quốc gia có thể khiến tham vọng giành vé chính thức tới World Cup 2010 của đội nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trong đội hình CLB Bayern Munich, hai tiền đạo Gô-mét và Clâu-dơ chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao. Bayern Munich đã ba trận liền không ghi nổi bàn thắng ở giải Bundesliga. Bên cạnh đó, tiền đạo Pô-đôn-xki của cũng thi đấu thất thường. Tuyến tiền vệ và hậu vệ của đội tuyển Đức cũng để lại nhiều mối lo ngại. Nhưng những CĐV Đức lạc quan nhất lại có lý do để tin tưởng ở duyên ghi bàn của cặp tiền đạo Clâu-dơ, Pô-đôn-xki, mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu với Ai-déc-bai-dan ở lượt trận thứ 8 vừa qua, bộ đôi trên đã ghi ba bàn trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Đức.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Hít-đinh cùng ban huấn luyện đội tuyển Nga đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc đón tiếp đội tuyển Đức. HLV Hít-đinh đang có trong tay những quân bài tốt nhất. Đặc biệt bộ ba tiền đạo A-sa-vin, Pa-liu-chen-cô, Pô-grê-ni-ắc sẽ thực sự nguy hiểm với hàng thủ Đức. Pa-liu-chen-cô thời gian qua ngồi dự bị khá nhiều ở CLB Tottenham nhưng A-sa-vin đang có phong độ rất cao ở đội bóng Arsenal. Nếu hậu vệ cánh phải Phi-líp Lam của đội tuyển Đức ham tấn công, rất có thể hàng thủ đội tuyển Đức sẽ dính đòn “hồi mã thương” của A-sa-vin.

    Quyết tâm giành ba điểm trước đội tuyển Đức nên HLV Hít-đinh sẽ thúc ép học trò chơi tấn công. Trong khi đó, HLV đội Đức Gioa-chim Lô-ép cũng cho rằng, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Người hâm mộ có thể hình dung ra viễn cảnh hai đội tuyển chơi đôi công. Trong thế trận mở, đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.

    GIA KHOA

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...