Nhập cuộc với quyết tâm cao, có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tỏ ra rất thận trọng khi sắp xếp đội hình 4-4-2 thay vì 3-4-3 như thường lệ, nhưng Ác-hen-ti-na vẫn không tránh khỏi thất bại trước một Bra-xin chơi không hoa mỹ nhưng vô cùng chặt chẽ...
![]() |
|
Messi (áo trắng xanh) chỉ là một cánh én nhỏ, không đủ để truyền cảm hứng giúp Argentina tránh khỏi thất bại dưới tay Brazil. Ảnh: Reuters.
|
Cách đây ít ngày, tại giải vô địch tăng-gô thế giới năm 2009, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng các vũ công Ác-hen-ti-na đã không giành được bất cứ thứ hạng cao nào và đành nhìn danh hiệu Đôi nhảy đẹp nhất thuộc về các vũ công Nhật Bản. Rạng sáng 6-9 (giờ Việt Nam), cũng trên sân nhà, lần này là ở “sàn nhảy túc cầu”, đội tuyển Ác-hen-ti-na thêm một lần lạc nhịp tăng-gô trong cuộc so tài kinh điển với đội tuyển Bra-xin.
Nhập cuộc với quyết tâm cao, có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tỏ ra rất thận trọng khi sắp xếp đội hình 4-4-2 thay vì 3-4-3 như thường lệ, nhưng Ác-hen-ti-na vẫn không tránh khỏi thất bại trước một Bra-xin chơi không hoa mỹ nhưng vô cùng chặt chẽ và đặc biệt hiệu quả trong dứt điểm. Dường như, ở những bước nhảy đòi hỏi độ khó và sự tinh tế cao nhất, các học trò của Ma-ra-đô-na đã không thể phô diễn được kỹ năng và tỏ ra hoàn toàn lép vế bên cạnh điệu sam-ba thiếu lôi cuốn nhưng luôn đúng nhịp và bộc lộ tinh thần đồng đội rất rõ nét. Được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt, nhưng truyền nhân của Ma-ra-đô-na là Mét-xi tỏ ra đơn độc và điệu tăng-gô của anh hoàn toàn lạc lõng giữa một rừng người mặc áo vàng và nhảy sam-ba rất điệu nghệ.
Trong hiệp 1, hai tình huống cố định được các cầu thủ Hoan và Pha-bi-a-nô chuyển thành 2 bàn thắng cho đội quân của HLV Đun -ga. Sang hiệp 2, khi Ác-hen-ti-na chưa kịp dàn trận sau bàn gỡ vừa đẹp mắt vừa bất ngờ của Đa-tô-lô với một cú sút xa siêu hạng, Pha-bi-a-nô đã lạnh lùng ghi bàn ấn định tỉ số, vừa dập tắt hưng phấn mới được nhen lên của đội chủ nhà, vừa đảm bảo một chiến thắng đầy thuyết phục cho Bra-xin.
Thắng trận 3-1, đoàn quân của HLV Đun-ga tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ và quan trọng hơn, với 30 điểm đang có, họ đã chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại Nam Phi mùa hè sang năm. Còn với Ác-hen-ti-na, trận thua này không chỉ là một gáo nước lạnh giội vào niềm tự hào của họ mà còn khiến cơ hội đoạt vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2010 của họ trở nên bấp bênh. Ác-hen-ti-na vẫn may mắn giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng (vị trí cuối cùng giành vé trực tiếp), nhưng giờ thì họ chỉ hơn hai đội xếp sau là Cô-lôm-bi-a và Ê-cu-a-đo 2 điểm. Nếu không gắng hết sức và tiếp tục thi đấu thất thường như thế này, bức tranh tương lai của cả Ác-hen-ti-na lẫn Ma-ra-đô-na sẽ có nhiều hơn những gam màu tối.
Các trận đấu khác ở khu vực Nam Mỹ, trong khi Ác-hen-ti-na bại trận, U-ru-goay và Ê-cu-a-đo đã không tận dụng được thời cơ để bứt lên. Ê-cu-a-đo để thua 0-2 trước chủ nhà Cô-lôm-bi-a. U-ru-goay thất bại 0-1 trước đội bóng đang xếp cuối bảng và đã hết động lực như Pê-ru. Để Vê-nê-du-ê-la thủ hòa 2-2 ngay trên sân nhà, Chi-lê bỏ lỡ cơ hội sớm đoạt vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, Pa-ra-goay tiến một bước dài đến ngày hội bóng đá thế giới mùa hè 2010 sau trận thắng 1-0 trước Bô-li-vi-a.
Thanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận