QĐND - Để phục vụ bay diễu binh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngoài các máy bay trực thăng các đơn vị C16, C17, C54 của Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tham gia 2 máy bay...
![]() |
|
Tổ bay 8414 trao đổi trước giờ bay. |
QĐND - Để phục vụ bay diễu binh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngoài các máy bay trực thăng các đơn vị C16, C17, C54 của Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tham gia 2 máy bay. Tinh thần tất cả vì bay phục vụ Đại lễ đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên Tổng công ty.
Đại tá Hà Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam cho chúng tôi biết, sau khi nhận nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty đã giao cho Công ty Bay dịch vụ miền Bắc tham gia 2 máy bay trực thăng Mi-17. Tổng công ty cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ một số vật tư, khí tài chuyên dụng cho các đơn vị Quân chủng Phòng không-Không quân.
Sáng 7-10, tôi có mặt ở sân bay Gia Lâm rất sớm, nhưng những người thợ máy Công ty Bay dịch vụ miền Bắc đã có mặt từ lâu. Thượng tá chuyên nghiệp Dương Văn Bình đã có 35 năm phục vụ trong quân ngũ, tổ trưởng tổ kỹ thuật mặt đất máy bay Mi-17 số hiệu 8414 đang cùng thợ thiết bị hàng không Nguyễn Văn Cần và thợ vô tuyến Nguyễn Xuân Tình kiểm tra mọi thông số máy bay. Anh Bình cho tôi biết, chiều hôm qua các anh đã tra, nạp dầu và lau chùi cọ rửa máy bay. Đại tá Lê Văn Phổ, lái chính kể cho tôi nghe: “Mình đã có hơn 5.500 giờ bay, từng dự lễ duyệt binh cách đây 25 năm, ngày ấy đội hình bay qua Quảng trường Ba Đình gồm 9 chiếc Mi-24, 3 chiếc Mi-8. Nay lại được bay trong đội hình diễu binh mình cảm thấy hạnh phúc lắm”.
Tôi lên máy bay trực thăng 8416 của Công ty Bay dịch vụ miền Bắc cùng đoàn quay phim Quân đội và các phóng viên truyền hình. Tổ bay gồm Thượng tá Đinh Phương Tâm lái chính, Thượng tá Phạm Văn Thường, lái phụ dẫn đường, Thượng tá Trần Hùng Cường cơ giới trên không. Phi công Đinh Phương Tâm năm nay 55 tuổi đã có hơn 4000 giờ bay.
Để có những hình ảnh tốt cho các phóng viên truyền hình quay phim, chụp ảnh, máy bay trực thăng mở cửa lên xuống và mở thêm 4 cửa sổ trong quá trình bay. Công tác bảo đảm an toàn được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Ngay từ chiều hôm trước, các phóng viên đã phải đến để nghe hướng dẫn về đường bay, phân công vị trí và thử dùng cáp níu người, níu máy. Tất cả mọi phóng viên tác nghiệp đều không được mang kính, bút, đồng hồ hoặc các vật dụng dễ rơi, vì khi mở cửa lúc trực thăng bay, gió mạnh có thể bay các vật dụng ra ngoài.
Đại tá Phạm Anh Khiêm, Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Bay dịch vụ miền Bắc đi theo cùng. Trao đổi với tôi, anh Khiêm khẳng định, là đơn vị làm kinh tế cho quân đội, nhưng với nhiệm vụ bay phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, công ty đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công ty đã đề ra khẩu hiệu: “Tất cả vì bay phục vụ Đại lễ”.
Bài, ảnh: Đoàn Hoài Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận