Thứ Bảy, 28/02/2009, 00:00

    Tay đàn lính tăng

    Âm thanh sôi động, náo nhiệt trong tiếng vỗ tay và tiếng hô “hát lại đi...” dành cho ca sĩ là hình ảnh quen thuộc trên sân khấu ca nhạc. Ánh đèn sân khấu hằng đêm vẫn soi sáng gương mặt họ, song mấy ai biết đến họ là những nhạc công trong một ban nhạc...

    No image available

    Ban nhạc của Đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp

    Âm thanh sôi động, náo nhiệt trong tiếng vỗ tay và tiếng hô “hát lại đi...” dành cho ca sĩ là hình ảnh quen thuộc trên sân khấu ca nhạc. Ánh đèn sân khấu hằng đêm vẫn soi sáng gương mặt họ, song mấy ai biết đến họ là những nhạc công trong một ban nhạc. Những người lặng thầm làm nên thành công cho chương trình biểu diễn.

    Hội trường Binh chủng Tăng-Thiết giáp, một buổi tổng duyệt chương trình biểu diễn. Mới 19 giờ đã thấy toàn bộ anh em nhạc công có mặt đầy đủ, người đang lên lại dây đàn, căn thử tiếng, người kiểm tra về độ chuẩn của âm thanh cho nhạc cụ của mình... công việc của ban nhạc luôn phải chuẩn bị trước giờ biểu diễn.

    Xuân Hảo chơi keyboard đã hơn chục năm. Vốn yêu thích và có chút năng khiếu về trống ở vùng quê trung du Vĩnh Phúc, Hảo luôn ao ước được học hành và biểu diễn giữa chốn Hà thành sôi động. Tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm nhạc họa Trung ương, anh về công tác tại Binh chủng Tăng-Thiết giáp, chăm chỉ luyện tập và rèn luyện ngón đàn ngày càng điêu luyện. Hảo thổ lộ: “Mình thật may mắn khi ra trường đã được về công tác tại Đoàn nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Thời gian chính là tập trung cùng ban nhạc phối bài, phối khí đệm đàn cho các tiết mục đơn ca, tốp ca, mình còn tham gia dựng các tiết mục cho hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ quan, đơn vị trong và ngoài Binh chủng nên có nhiều cơ hội để tìm tòi, cọ xát nâng cao hơn về chuyên môn”.

    Tôi gặp Đại úy Trần Tùng trong căn phòng nhỏ khu tập thể vào ngày nghỉ cuối tuần, khi anh đang say sưa bên cây đàn ghi-ta, đôi bàn tay lướt trên phím đàn, trông thật điệu nghệ. Thời còn là sinh viên của Trường đại học Văn hóa Hà Nội, anh là thành viên trong ban nhạc của trường, luôn có mặt trong các chương trình liên hoan văn nghệ nhà trường. Do có năng khiếu nên Tùng đến với cây đàn ghi-ta một cách rất tự nhiên. 15 tuổi, anh đã nắm vững nhạc lý cơ bản. Những năm tháng học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã giúp anh nâng cao tay nghề. Hiện tại ngoài việc làm công tác quản lý của Đoàn, anh còn tham gia viết hòa âm phối khí, viết nhạc cho phim hoạt hình, phim tài liệu, sáng tác trong các kỳ liên hoan, hội diễn do Binh chủng và toàn quân tổ chức

    Trong phòng tập của Đoàn, tay trống điện tử Quốc Khánh đang “thả hồn” theo từng nhịp khua dồn dã khi thúc giục, lúc thư thái nhịp nhàng... Được biết anh là nhạc công rất chăm chỉ trong luyện tập. Nhạc công là những người phải đến sớm hơn về muộn hơn sau mỗi buổi diễn, khi diễn viên đã thay xong trang phục, thì đó mới là lúc các thành viên trong ban nhạc ai nấy lặng lẽ thu dọn âm thanh, nhạc cụ. Ban nhạc gồm 6 thành viên: Trần Tùng (guitarebass), Xuân Hảo (keyboard 1), Quốc Khánh (trống), Vân Anh (đàn bầu), Minh Chỉnh (keyboard 2), Nguyên Hiếu (guitareleed). Mỗi người một dáng vẻ, một tính cách, sở hữu một loại nhạc cụ khác nhau nhưng điều mà tôi cảm nhận ở họ đó là niềm say mê, gắn bó với nghề, rất hiếu học và phần lớn vào nghề bằng năng khiếu “trời cho”, rồi tự khổ luyện nâng cao tay nghề. Bản hòa tấu “Một ngày tuyệt đẹp” của nhạc sĩ Nguyễn Viết Thân, “Tay đàn lính tăng” của Tuấn Hùng qua bàn tay của người nhạc công bỗng trở nên sống động, có hồn hơn rất nhiều. Xuân Hảo phụ trách phần giai điệu, phức điệu. Minh Chỉnh đảm nhiệm phần nền hòa âm, arcco. Nguyên Hiếu với những đoạn sôlô trong bản hòa tấu, cao trào được đẩy lên đỉnh điểm. Trần Tùng đi phần bè trầm ấm áp. Sự mạnh mẽ, hiện đại của âm thanh điện tử Jazz, Rock lúc hừng hực khí thế, khi lại lắng xuống êm ả qua tiếng đàn bầu thánh thót của nhạc công Vân Anh.

    Lặng thầm phía sau ca sĩ và những liên khúc hoành tráng, sôi động, những nhạc công trong ban nhạc đã làm tròn công việc của mình bằng tâm hồn của người nghệ sĩ-chiến sĩ.

    Bài và ảnh: ĐINH THỊ MAI LAN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...