Hai trong số ba đội đầu bảng giành chiến thắng với tỉ số cách biệt, qua đó tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, tham vọng thăng hạng của Hòa Phát Hà Nội bị giội gáo nước lạnh khi để thua Tây Ninh 0-2...
Hai trong số ba đội đầu bảng giành chiến thắng với tỉ số cách biệt, qua đó tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, tham vọng thăng hạng của Hòa Phát Hà Nội bị giội gáo nước lạnh khi để thua Tây Ninh 0-2. Vắng nhiều cầu thủ trụ cột, Bình Định chấp nhận chia điểm với Cần Thơ trên sân nhà Quy Nhơn.
HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục mát tay khi dẫn dắt Vissai Ninh Bình giành chiến thắng 2-0 trước Tiền Giang. Rõ ràng, khi Sỹ Mạnh, Văn Thông, Trọng Minh… chịu đá, đội bóng Cố đô Hoa Lư ngay lập tức chứng tỏ được sức mạnh. 5.000 khán giả trên sân Ninh Bình tỏ ra hài lòng với màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Cùng lúc, Tây Ninh cho thấy họ chính là “ngựa ô” của giải khi hạ gục đội khách Hòa Phát Hà Nội 3-1. HLV Nguyễn Thành Vinh còn rất nhiều việc phải làm để đưa Hòa Phát Hà Nội tìm đến quỹ đạo chiến thắng. 6 trận đã qua, Hòa Phát Hà Nội chỉ thắng được 1 trận, thua 1 trận, hòa tới 4 trận. Một đội bóng Thủ đô khác là Hà Nội ACB vòng đấu này lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng, khi hạ đối thủ Sài Gòn Utd với tỉ số sát nút 3-2.
Với việc Bình Định để đội khách Cần Thơ cầm chân không bàn thắng trên sân Quy Nhơn, Tây Ninh đã độc chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm. Bình Định và Vissai Ninh Bình đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng, khi cùng được 11 điểm.
Ở ba cặp đấu còn lại, Đồng Nai thắng Quảng Nam 2-0 nhờ hai pha lập công cuối trận của Thi-ê-ri (phút 84), Quốc Thịnh (phút 89). 1-1 là kết quả chung cuộc của hai cặp đấu Quảng Ngãi-An Giang, Quảng Ninh-Huda Huế.
PHÚC ĐÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận