Chủ Nhật, 15/06/2008, 09:36

    Thắng nhọc nhằn

    Không quá ào ạt nhưng với việc vượt qua đối thủ kỵ giơ Thụy Điển, Tây Ban Nha đã thảnh thơi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp ĐKVĐ Hy Lạp...

    No image available

    F.Tô-rét có bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết Euro 2008. Ảnh: Roi-tơ

    Từng gặp nhau hai lần ở vòng loại với mỗi đội một chiến thắng, Tây Ban Nha và Thụy Điển bước vào trận đấu trên sân Tivoli Neu (Áo) với quyết tâm rất cao cho dù khả năng người thắng gần như chắc chắn vào tứ kết, còn kẻ thua cũng chưa hoàn toàn hết hi vọng.

    Chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội tuyển Nga ngay trong trận ra quân là cơ sở để “nhà hiền triết” L.A-ra-gô-nét tiếp tục giữ bộ khung đang vận hành khá trơn tru của mình cho cuộc đối đầu với Thụy Điển. Vẫn là Xa-vi, Xê-na ở tuyến giữa, bộ đôi Tô-rét – Vi-la trên hàng công nhưng có vẻ như “binh đoàn đỏ” không chủ động “hô phong hoán vũ” để vùi dập đối thủ như trong lượt trận đầu tiên. Trước một Thụy Điển khá “vừa miếng”, Tây Ban Nha chơi chặt chẽ ở giữa sân và tận dụng những đường chuyền vượt tuyến tầm trung của Xa-vi cho cặp tiền đạo ở tuyến trên. Cơ hội dành cho các tiền đạo của “bò tót” ở hiệp 1 cũng chẳng phải là nhiều. F.Tô-rét làm lành với ông thầy A-ra-gô-nét bằng pha làm bàn từ rất sớm nhưng khả năng phối hợp của anh với Đ.Vi-la đã không còn sắc bén như trận đấu trước.

    Trong khi đó, những lời tán dương đối thủ trước giờ bóng lăn thực chất chỉ là đòn tâm lý chiến của HLV La-dơ-bách. Bởi những gì diễn ra trong hiệp 1 cho thấy, đội bóng Bắc Âu không những không co cụm phòng ngự mà còn sẵn sàng chơi công đối công với đối thủ. Vẫn là phong cách mạnh mẽ thiên về thể lực nhưng đêm qua, đã có thời điểm “những chiến binh biển cả” khiến cho một Tây Ban Nha thiên về lối chơi La-tinh, hào hoa đẹp mắt phải đổ mồ hôi hột.

    Khi mà H.Lác-xơn, J.En-man-đơ quá lóng ngóng và chậm chạp trước khung thành đối phương, điểm sáng duy nhất trên hàng công của Thụy Điển một lần nữa lại là I-bra-him-mô-vích. Thường xuyên bị ít nhất hai hậu vệ Tây Ban Nha quây chặt nhưng một cơ hội không thực sự rõ ràng cũng đủ để tiền đạo đang chơi cho Inter Milan sút tung lưới Ca-xi-lát mang về bàn thắng gỡ hoà cho Thụy Điển.

    Tuy nhiên, đó là những gì diễn ra trong hiệp 1, còn ở hiệp đấu thứ hai, Thụy Điển với tư tưởng cầu hòa lại trở về với chính mình. Họ chủ động nhường khu trung tuyến cho Tây Ban Nha, những pha phản công cũng không tràn đầy quyết tâm như khi đang bị dẫn bàn nữa. Trong khi đó, dù rất muốn thắng để thảnh thơi chuẩn bị cho lượt đấu cuối nhưng “cơn bão đỏ” Tây Ban Nha cũng chẳng thể nổi lên như người ta mong đợi.

    Thế nhưng cuộc đối đầu đêm qua chưa hẳn là một trận đấu buồn tẻ. Bởi Tây Ban Nha vẫn còn đó Vi-la, tác giả của cú hattrick đầu tiên tại Euro lần này. Suốt cả trận chơi mờ nhạt nhưng chỉ trong thời khắc hiếm hoi tỏa sáng, chính Vi-la là người mang chiến thắng cho Tây Ban Nha với pha lập công ở những phút bù giờ.

    Không quá ào ạt nhưng với việc vượt qua đối thủ kỵ giơ Thụy Điển, Tây Ban Nha đã thảnh thơi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp ĐKVĐ Hy Lạp.

    Vũ Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...