"Tháng Tư hoa" là bài thơ dành tặng cán bộ, chiến sĩ đang luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).
Những giọt mồ hôi hòa trong tiếng nhạc
Thấm sân băng trong nắng Biên Hòa
Các em ơi, giọt mồ hôi ấm áp!
Khí thế ngút ngàn trang sử tháng Tư.

Khối nữ sĩ quan thông tin luyện tập diễu binh, diễu hành. Ảnh: qdnd.vn
Những bước đều mạnh mẽ cuối đường băng
Mắt hoe đỏ, môi vẫn cười rạng rỡ
Em mệt rồi trên tay đồng đội đỡ
Để vỡ òa trong cảm xúc vinh quang.
Em hiện thân trong trang sử hào hùng
Cả dân tộc đang cùng em nhịp bước
Kìa chiếc xe tăng băng vào Dinh Độc Lập
Năm cánh quân đang cuồn cuộn sóng tràn.
Đẹp lắm em ơi, mai này hãy nhớ
A năm mươi trong nắng lửa luyện rèn
Lưu dấu chân em: Một - hai, đều bước
Khí thế ngời ngời vang dội tháng Tư hoa.
Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025
Đại tá NGUYỄN KHẮC HUY, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Ngày 16-4, tại Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) tổ chức tổng hợp luyện lần 2 các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Ngày 13-4, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối diễu binh, diễu hành tổ chức đến tham quan, học tập truyền thống tại các di tích lịch sử tại TP Hồ Chí Minh.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận