Thứ Sáu, 14/09/2012, 22:59

    Thắng và hy vọng

    QĐND - Thiếu người, chấn thương… Đội tuyển Việt Nam đã phải hứng chịu những điều đó trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Tuy nhiên, vượt qua chướng ngại ban đầu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã gieo niềm tin vào lòng NHM bằng sự nỗ lực của chính mình...

    QĐND - Thiếu người, chấn thương… Đội tuyển Việt Nam đã phải hứng chịu những điều đó trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Tuy nhiên, vượt qua chướng ngại ban đầu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã gieo niềm tin vào lòng NHM bằng sự nỗ lực của chính mình.

    Xong trận đánh đầu tiên

    Có thể gọi chiến thắng trước các nhà đương kim vô địch AFF Cup Ma-lai-xi-a ngay tại thánh địa Shah Alam của Đội tuyển Việt Nam là cú hích tinh thần lớn. Nó chưa gây được nhiều tiếng vang vì đây là quá trình chuẩn bị của cả hai, nhưng cũng đủ giúp chúng ta lên tiếng thách thức trước thềm sân chơi lớn nhất trong năm.
    Ai đó bảo, Ma-lai-xi-a đã giấu bài. Họ không muốn lộ vở trước Việt Nam dù được chơi trên sân nhà. Và chiến thắng của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là cách để Ma-lai-xi-a “ru ngủ” đối thủ. Tuy nhiên, “tiên đoán” này liệu có thật sự thuyết phục?
    Xin thưa, chẳng có căn cứ nào chứng minh được đội chủ nhà “buông” trận cầu giao hữu này. HLV Ra-gia-gô-ban – người được coi là phù thủy Đông Nam Á vẫn triệu tập đầy đủ những anh tài từng đưa Ma-lai-xi-a lên đỉnh vinh quang. Thậm chí, ông còn xếp tất cả các trụ cột có thể vào đội hình xuất phát với ý đồ đè bẹp đối thủ. Điều đó cho thấy, không phải Ma-lai-xi-a không muốn thắng, mà thực sự, họ không thắng được Việt Nam trong một buổi chiều mà chúng ta đã vượt qua chính mình.
    Tư tưởng “xâm chiếm” của Ma-lai-xi-a được thể hiện rõ hơn khi các cầu thủ mặc áo vàng – đen liên tục có những pha vào bóng như ở giải đấu thực sự. Quyết liệt đến khốc liệt. Ít nhất, họ đã tạo ra 4-5 cú vào bóng mà nếu không tránh kịp, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã phải rời sân bằng cáng.

    Một minh chứng khác: Khi bị Việt Nam dẫn bàn, HLV Ra-gia-gô-ban bộc lộ rõ vẻ nôn nóng, các trợ lý của ông thì liên tục gào thét ngoài đường biên. Vậy, chừng đó lý do đã đủ “kể tội” Ma-lai-xi-a khao khát chiến thắng (nhưng không được) hay chưa?
    Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với niềm tin và sự quyết tâm, đã thể hiện được tinh thần màu cờ sắc áo. Chiến thắng đội đương kim vô địch Đông Nam Á ngay trên sân khách với cách biệt 2 bàn và không để thủng lưới, họ đã giúp NHM có thể tự hào, nhất là khi dư luận đang quá thất vọng sau sự kiện cựu tuyển thủ Huy Hoàng (SLNA) gây tai nạn khi “say rượu” và một vài người khác thể hiện thái độ không muốn lên tuyển.

    No image available
     Đội tuyển Việt Nam (bên trái) vượt lên trước đội tuyển Ma-lai-xi-a trong trận đấu ngay trên sân khách. Ảnh: DT

    Về phía Ma-lai-xi-a, các CĐV nước này đã rất buồn khi đội nhà thất trận. HLV Ra-gia-gô-ban cố bình tĩnh bước vào phòng họp báo nhưng ông cũng không giấu nổi sự lo lắng. Ông thừa nhận, chiều 11-9, đoàn quân của ông chơi không tốt, họ không chiến thắng nổi áp lực của danh vị, không “đàn áp” được khí thế của Đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, cả thầy lẫn trò đội bóng này đâu có tư tưởng giấu bài. Sự vụng về, luống cuống thể hiện rõ trong từng pha xử lý của họ. Hơn nữa, nếu họ không muốn lộ vở, thì cách duy nhất là họ phải đạt được trình độ cao hơn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng điều này hiện tại không xuất hiện.

    Suy luận ngược lại, nếu trận đấu này diễn ra ở Mỹ Đình, đội tuyển của chúng ta có muốn thắng không, hay cũng lại chịu thua để bảo lưu tư tưởng “giấu bài”? Câu trả lời là: Chúng ta muốn thắng. HLV, cầu thủ muốn thắng. NHM càng khao khát điều đó hơn ai hết. Vì trước một đối thủ lớn, không bao giờ xuất hiện kiểu đá muốn thua! Ma-lai-xi-a hôm đó muốn thắng nhưng không nổi.

    Sự thật là thế!

    Những điểm sáng

    Trong trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng đã bố trí xen kẽ tân binh – cựu binh, cầu thủ ít đá – đá nhiều làm nhiệm vụ. Thủ thành gốc Đồng Tháp Bùi Tấn Trường được trao cơ hội thay Dương Hồng Sơn. Tân binh chưa từng nếm mùi tuyển (tính từ U23 đến Đội tuyển Quốc gia) Nguyễn Gia Từ được bố trí chơi cạnh đội trưởng Minh Đức. Bên phải là Văn Phong, bên trái là Đình Đồng. Ở tuyến giữa, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Tấn Tài hợp thành bộ ba tiền vệ trung tâm. Hai cánh là Quốc Anh và Trọng Hoàng, còn Công Vinh chơi trong vai trò mũi nhọn duy nhất.

    Với đội hình như thế, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được nhiều điều tích cực. Đáng nói, hàng thủ gần như mới tinh, được HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng xứng đáng nhận được những lời động viên. Họ chơi đĩnh đạc, chắc chắn trước yết hầu trung lộ và bảo toàn nguyên vẹn mành lưới Tấn Trường 90 phút có lẻ.
    Trên mặt trận tấn công, sự năng động và lỳ lợm của Trọng Hoàng – Tấn Tài – Quốc Anh đã khiến hàng thủ của đối phương không thể quá tập trung vào Công Vinh. Và đó là lý do giúp tiền đạo số 1 Việt Nam khai hỏa.

    Ở hiệp đấu thứ hai, những sự thay đổi của HLV Phan Thanh Hùng cũng ít nhiều mang lại tín hiệu tích cực. Thành Lương, Quang Hải, Vũ Phong, Ngọc Duy, Sỹ Cường tuy có số phút thi đấu khác nhau, nhưng họ đều thể hiện được quyết tâm và trình độ chuyên môn không thua kém những người làm nhiệm vụ trước đó.
    Tóm lại, nếu tính riêng trong “trận đánh đầu tiên” ở lần tập trung này, HLV Phan Thanh Hùng đã thành công và tuy vẫn còn những điều cần phải khắc phục, nhưng chí ít, NHM cũng có cơ sở để tin vào tương lai của đội tuyển!

    Liệu có bổ sung lực lượng?

    Phan Thanh Hùng trước ngày lên đường cho biết, Đội tuyển vẫn mở cửa với tất cả. Điều đó có nghĩa, cầu thủ nào cũng có quyền hy vọng, miễn là họ nỗ lực và khát khao.
    Có ý kiến cho rằng, với tính cách thận trọng của mình, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng chưa chắc đã thanh lọc lực lượng hiện có một cách ồ ạt. Có chăng, ông sẽ cân nhắc vài vị trí nhưng vẫn ưu tiên kinh nghiệm và sự xuất hiện thường xuyên của các cầu thủ trong màu áo CLB, hơn là mạo hiểm gọi tân binh.

    Không ít người cho rằng, nếu hậu vệ của Navibank Sài Gòn Đoàn Việt Cường không còn thiết tha với màu áo tuyển thủ, HLV Phan Thanh Hùng nên cân nhắc gọi thay thế vị trí này. Vì ở V.League hiện nay, có khá nhiều cầu thủ đủ sức đảm đương vai trò của Việt Cường như: Hoàng Quảng-SHB.Đà Nẵng; Âu Văn Hoàn-Sông Lam Nghệ An; Ngọc Lung-Vissai Ninh Bình; Văn Nhiên-Hoàng Anh Gia Lai …

    BẢO THẮNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...