QĐND Online - Khi một đội bóng đã hạ người Đức 2-1 trong một thế trận thượng phong, đĩnh đạc vào vòng knock-out, thì không nên gọi là “ngựa ô”, bởi vì đơn giản đó là một thế lực! Đấy chính là Crô-a-ti-a, đội bóng sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tứ kết thứ hai ở EURO 2008, diễn ra đêm nay trên sân thủ đô Viên của nước Áo...
![]() |
|
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ trước Crô-a-ti-a. Ảnh: AFP |
QĐND Online - Khi một đội bóng đã hạ người Đức 2-1 trong một thế trận thượng phong, đĩnh đạc vào vòng knock-out, thì không nên gọi là “ngựa ô”, bởi vì đơn giản đó là một thế lực! Đấy chính là Crô-a-ti-a, đội bóng sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tứ kết thứ hai ở EURO 2008, diễn ra đêm nay trên sân thủ đô Viên của nước Áo.
HLV Sla-ven Bi-lích, người khi còn là một cầu thủ cũng đã cùng với Crô-a-ti-a lọt vào tứ kết ở EURO 1996 trên đất Anh, là người thừa tự tin để khẳng định điều này: “Chúng tôi không tự nhìn nhận mình là một bất ngờ, cho dù nhiều người vẫn nghĩ như vậy. Trong con mắt của tôi, việc chúng tôi lọt vào vòng 8 đội là đương nhiên, bởi vì đó chính là mục tiêu ưi tiên của chúng tôi từ trước khi giải diễn ra”.
HLV Lê-ô Ben-hác-cơ của Ba Lan, đội bóng đã thua dưới tay một Crô-a-ti-a B với 9 vị trí chính được Bi-lích cho nghỉ dưỡng chân trong trận cuối cùng ở bảng, cũng đánh giá rất cao đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay: “Crô-a-ti-a có rất nhiều tài năng và tôi nghĩ khi Bi-lích làm cho họ thi đấu gắn kết như một tập thể thật sự thì họ sẽ trở nên nguy hiểm với bất cứ đội nào”.
Để chiến thắng người Thổ trong trận đấu đêm nay, phải chiến thắng trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân, đó là nhận định của trung phong đội Crô-a-ti-a, Ni-cô Gian-ca. “Chúng tôi phải thực hiện việc chuyền và kiểm soát bóng thật tốt, chiếm giữ khu trung tuyến, thì khi ấy mới có hy vọng vượt qua người Thổ”-cầu thủ này nói.
Ni-cô Gian-ca, người đã ghi bàn thắng mở màn trong trận thắng 3-2 ở ngay Oem-blây loại đội tuyển Anh khỏi EURO 2008 và tham dự cả ba trận của Crố-a-ti-a ở vòng bảng, tỏ vẻ hài lòng khi HLV Sla-ven Bi-lích kéo anh từ vị trí tiền vệ trái lên chơi ở tuyến đầu hàng công Crô-a-ti-a trong trận đấu đêm nay. Anh tuyên bố rất tự tin: “Việc đứng đầu bảng giúp chúng tôi tin tưởng rằng có thể vào đến bán kết!”
Đêm nay, HLV S.Bi-lích sẽ gọi hầu hết các cầu thủ trong đội hình chính vắng mặt ở trận gặp Ba Lan quay lại, nhưng Crô-a-ti-a vẫn thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt là hậu vệ Đa-ri-ô Cnê-dơ-vích và trung phong I-go Bu-đan, đều vì lý do chấn thương.
I-van Cla-xnhích, bệnh nhân thay thận “khoẻ nhất thế giới”, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Ba Lan, cũng có thể có mặt trong đội hình xuất phát trên hàng công của Crô-a-ti-a.
Thổ Nhĩ Kỳ, sau “15 phút điên rồ ở Giơ-ne-vơ”, lội ngược dòng đến khó tin trước người Séc để lọt vào tứ kết, không muốn lặp lại điều đó một lần nữa trong trận gặp Crô-a-ti-a. “Chúng tôi không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa. Chúng tôi cần phải nắm quyền kiểm soát ngay từ đầu trận”-tiền vệ Mê-mét Tô-pan tuyên bố.
Hậu vệ Sa-bri Sa-ri-ô-glu đồng ý với cách tiếp cận trận đấu của người đồng đội: “Để chống lại người Crô-a-ti-a, chúng tôi cần phải bắt đầu thật quyết liệt, với nhịp độ cao”.
Người Thổ có lẽ có lý khi nhìn nhận như vậy, lấy công bù thủ, bởi trong trận đấu đêm nay, họ sẽ thiếu vắng hàng loạt vị trí quan trọng. Tiền vệ Tu-mơ Mê-tin, bị căng cơ háng, chỉ có thể tập nhẹ và không chắc có thể thi đấu. Đội trưởng Em-rê Bê-lô-dô-glu (chấn thương gân kheo) và hậu vệ Sơ-vét Xê-tin (chấn thương đầu gối) đang tích cực tập luyện trong phòng tập ở…khách sạn, khó có thể ra sân. Em-rê Gun-go, người ra khỏi sân bằng cáng trong trận gặp Séc, cũng sẽ vắng mặt từ nay cho đến hết giải.
Giáng thêm cho người Thổ một đòn nữa là quyết định của UEFA, cấm thủ môn Vôn-can Đê-mi-ren thi đấu hai trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguộiGian Kô-lơcủa CH Séc. Thay thế cho Đê-mi-ren sẽ là thủ môn Ru-xtu Rec-bơ.
Cả tiền vệ phòng ngự Mê-mét Ô-rê-li-ô, một con bài chiến lược vô cùng quan trọng trong trận thế của HLV Pha-tít Tê-rim, cũng buộc phải vắng mặt vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng!
Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ ra sân trong khi sẽ thiếu vắng ít nhất 6 vị trí then chốt, một sự hẫng hụt mà bất cứ một đội hình nào cũng sẽ dễ bị tổn thương.
Nhưng người Crô-a-ti-a chớ có vội mừng, bởi vì đêm nay, các chàng Mê-mét mảnh khảnh sẽ ra sân với một thanh kiếm cong kiểu Thổ, nhanh, sắc nhọn, nguy hiểm chết người, có tên là Ni-hat Ka-vê-chi. Chiếc lá chắn ca rô sẽ phải hết sức cảnh giác với thanh kiếm này, người đã đóng cái đinh cuối cùng lên chiếc quan tài pha lê của người Séc.
Nếu giữ được thế trận phòng thủ chắc chắn trước sức ép tấn công chớp giật nhằm chiếm tiên cơ của người Thổ, giành giật khu trung tuyến, rất có thể đội quân của HLV S.Bi-lích sẽ dần kiểm soát được thế trận rồi tung ra những đòn phản kích đột ngột, dữ dằn, quyết định cục diện trận đấu. Sở trường của họ là nhạc rock chứ không phải hành khúc nhịp nhanh kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự đoán: Crô-a-ti-a thắng 2-1.
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận