Khán giả đã quen với một Thanh Lam đầy chất lửa và ngẫu hứng, thì mới đây, Thanh Lam bất ngờ ra mắt khán giả album ca nhạc “Nơi bình yên” đầy cảm xúc, nhẹ nhàng theo dòng nhạc popclassic...
![]() |
|
“Người đàn bà hát”-Thanh Lam. Ảnh: GIA LONG
|
“Người đàn bà hát”-là biệt danh mà người hâm mộ gắn cho Thanh Lam. Đợt xét tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Thanh Lam đã là nghệ sĩ tự do duy nhất được phong tặng NSƯT trong danh sách hơn 300 NSƯT. Năm nay, Thanh Lam 40 tuổi và hơn 20 năm trên sân khấu ca hát. Nghệ thuật có lúc thăng, lúc trầm, và dường như Thanh Lam-con người cũng như giọng hát của chị cũng cuốn vào những nốt thăng, trầm đó.
Khán giả đã quen với một Thanh Lam đầy chất lửa và ngẫu hứng, thì mới đây, Thanh Lam bất ngờ ra mắt khán giả album ca nhạc “Nơi bình yên” đầy cảm xúc, nhẹ nhàng theo dòng nhạc popclassic. Có nhiều người thắc mắc, với album này, Thanh Lam muốn tạo dựng một hình ảnh mới khi hát những ca khúc đầy trăn trở, cùng đó là kết hợp hát cùng nghệ sĩ ô-pê-ra Bích Thủy? Hoặc tại sao lại chọn tên album là “Nơi bình yên”... Với Thanh Lam, thì cái mới ở album này chính là những bài hát mới mà chị thể hiện bằng sự chín chắn của một người phụ nữ sau bao lần va vấp với sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời. Còn nơi bình yên, nó không phải là cái gì cụ thể, mà tự bản thân mình cảm nhận. Thanh Lam tự cảm nhận mình có nơi bình yên khi nằm bên cạnh những đứa con sau mỗi buổi diễn mệt mỏi, bình yên khi thấy con mình được điểm 10, bình yên khi ngồi bên cạnh người mà mình trân trọng... Tên “Nơi bình yên”, cũng chính là tên một trong 5 ca khúc mà Lê Minh Sơn viết riêng tặng chị, rồi giúp chị biên tập để album ra mắt “hoàn hảo” với công chúng.
Nghe “Nơi bình yên”, khán giả cảm nhận được sự yên bình thực sự, khác với những sự “bùng nổ” như trước đây của Thanh Lam. Bởi tên những ca khúc gắn với tên tác giả sáng tác ra nó phần nào cũng nói lên tựa đề của album: Nơi bình yên, Em yêu anh, Góc nhỏ riêng em, Chợ quê, Buồn của Lê Minh Sơn; Bài hát ru ngày nắng, Mây trưa đã ngủ-Dương Thụ; A nhờ anh-Nguyễn Vĩnh Tiến và Gửi-Giáng Son.
CHÂU XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận