Thứ Ba, 29/06/2010, 05:37

    Thắp lên ngọn lửa Châu Á

    QĐND Online - Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản đã tạo nên “cơn cuồng phong Châu Á” tại World Cup 2010, sau chiến thắng ấn tượng trước Cameroon, Đan Mạch và trận thua sát nút trước Hà Lan, ĐT Nhật Bản hiên ngang vào vòng 16 đội xuất sắc nhất thế giới...

    QĐND Online - Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản đã tạo nên “cơn cuồng phong Châu Á” tại World Cup 2010, sau chiến thắng ấn tượng trước Cameroon, Đan Mạch và trận thua sát nút trước Hà Lan, ĐT Nhật Bản  hiên ngang vào vòng 16 đội xuất sắc nhất thế giới. ĐT Hàn Quốc đã bị loại khỏi World Cup bởi ĐT Uruguay, còn Nhật Bản, thử thách của họ là 90 phút đấu loại trực tiếp với Paraguay vào lúc 21 giờ ngày 29-6.

    No image available
    Với tinh thần thi đấu như các võ sĩ samurai, các cầu thủ Nhật Bản sẽ dành chiến thắng trước ĐT Paraguay tại vòng 1/8. Ảnh: fifa.com 

    Để vượt qua tại vòng 1/8, HLV Okada có thể sẽ phải thay đổi chiến thuật. Trong ba trận đấu ở bảng E, Nhật Bản thắng hai thua một. Nhưng đó là 3 trận đấu với 3 đối thủ đều có thiên hướng tấn công còn trận gặp ở vòng 16 đội sẽ hoàn toàn khác.

    HLV Takeshi Okada tin rằng đội bóng của ông có thể lấy cảm hứng từ chiến thắng ở các trận đấu vòng bảng, trong buổi họp báo trước trận đấu HLV Takeshi Okada cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi bóng vì niềm tự hào Châu Á, là đội bóng có nhiều cầu thủ đẳng cấp và có một tuyến phòng ngự chắc chắn, họ lên bóng theo số đông, chuyển đổi rất nhanh từ phòng thủ sang tấn công. Nhưng ĐT Nhật Bản hiện là đội bóng châu Á đầu tiên sau CHDCND Triều Tiên (năm 1966) ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại World Cup. Ngoài ra, tiền vệ Keisuke Honda, hiện đang khoác áo câu lạc bộ CSKA Moscow, được tạp chí Goal bình chọn trong đội hình tiêu biểu sau vòng đấu bảng World Cup 2010 và chúng tôi tin tưởng sẽ hạ ĐT Paraguay để vào vòng tứ kết ”.

    Trong khi đó, tại World Cup năm nay, Paragoay đã có một vòng đấu loại trực tiếp thuận lợi hơn so với những kỳ World Cup trước đó. Năm 1986, họ thua 0-3 trước ĐT Anh. Năm 1998, họ thua Pháp sau pha làm bàn của Laurent Blance - bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Bốn năm sau, họ lại thua trước đội tuyển Đức. Liệu lần này, thầy trò HLV La Albirroja có làm thay đổi được lịch sử?

    Trước trận đấu HLV La Albirroja đã động viên các cầu thủ của mình: “Nếu chúng ta không vượt qua được trận đấu với ĐT Nhật Bản, sẽ không một ai nhớ đến chúng ta, tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục thể hiện phong độ như ở vòng bảng thì không có đội tuyển nào có thể ngăn cản chúng ta”. 

    Đội bóng Nam Mỹ này không chơi bóng như Cameroon, không dễ bị thủng lưới như Đan Mạch, họ là một tập thể chơi chặt chẽ, phòng ngự kín kẽ và phản công nguy hiểm và tận dụng các tình huống cố định cực tốt, dàn cầu thủ đồng đều, kinh nghiệm trận mạc cũng nhiều hơn hẳn.

    Tuy nhiên, hi vọng các cầu thủ Nhật Bản vào trận với tinh thần Châu Á, cùng với sự tự tin quyết thắng trước Paragoay vào đêm mai để lần đầu tiên một đội Châu Á ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup.

    Dự đoán: Nhật Bản – Paragoay: 2-1

    Văn Phong

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...