QĐND - Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thất bại đáng tiếc trước ĐKVĐ Đồng Tâm Long An ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu sớm của vòng 10 V-League chiều qua khiến Hòa Phát Hà Nội chôn chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng...
![]() |
|
Bất lực! Đó là cảm giác của các cầu thủ HP.HN (áo xanh) sau trận thua 1-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước ĐT.LA. Ảnh: Hải Anh |
Có thể hiểu được cảm giác tiếc nuối của HLV Vương Tiến Dũng khi các chân sút Hòa Phát Hà Nội, đặc biệt là tiền đạo Đa Xin-va đã không thể tận dụng thành công những tình huống có thể sút tung lưới thủ môn Xan-tốt của đội khách. Ngoài ra, hàng thủ của đội chủ nhà lại chơi lỏng lẻo, thiếu tập trung và không đủ sức mạnh để hóa giải những đợt công thành của những chân sút ngoại bên phía đội khách là Tốt-xtao, Txa-ma-la hay An-tô-ni-ô. Phút thứ 8, Txa-ma-la ghi bàn mở tỉ số cho Đồng Tâm Long An. Những nỗ lực không mệt mỏi trong khoảng thời gian thi đấu còn lại chỉ giúp Hòa Phát Hà Nội có được bàn gỡ 1-1 ở phút 89 bằng cú đá phạt đẹp mắt của Đa Xin-va. Nhưng niềm vui của Hòa Phát Hà Nội kéo dài không lâu khi An-tô-ni-ô ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đồng Tâm Long An. Với vẻn vẹn 7 điểm, Hòa Phát Hà Nội vẫn đứng thứ 13, còn Đồng Tâm Long An tạm vượt lên thứ 4 bảng xếp hạng với 15 điểm, bằng điểm Đạm Phú Mỹ Nam Định nhưng thua chỉ số phụ và kém hai đội đầu bảng là Đà Nẵng và Bình Dương 3 điểm.
ĐỨC HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận