Thứ Sáu, 22/10/2021, 07:31

    Thật lòng thương dân

    Đại dịch Covid-19 được ví như một cơn sóng thần có sức càn quét, tàn phá khủng khiếp đời sống nhân sinh lớn nhất từ nước đến nay. Đất nước ta cũng không nằm ngoại lệ.

    Tuy vậy, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời, thích ứng nhanh nhạy của Trung ương Đảng và Chính phủ mà chúng ta đã phần nào ngăn ngừa, giảm thiểu được những thiệt hại do đại dịch gây ra.

    Qua đại dịch càng thấy sức sống, sức chịu đựng của dân tộc ta mới can trường, bền bỉ đến mức nào. Trải qua mấy chục năm binh đao khói lửa, bao thế hệ cha anh đã kiên cường chiến đấu anh dũng để dân tộc ta giành lại quyền sống trong độc lập, tự do và trong tư thế ngẩng cao đầu với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Tinh thần vững chí bền gan, phẩm hạnh cố kết cộng đồng, lòng nhân ái bao dung vì nghĩa lớn của người Việt thêm một lần được khẳng định, minh chứng trong suốt 5 tháng trời ròng rã chống chọi với trận “cuồng phong” đại dịch Covid-19 tràn qua dải đất hình chữ S, đặc biệt là các tỉnh phía Nam với “vòng xoáy dịch” ở TP Hồ Chí Minh.

    Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN

    Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN

    Chúng ta đã làm hầu như tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Cái hay của cách làm này là chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân để tạo nên bức tường thành vững chãi ngăn cản các làn sóng xâm nhập của dịch bệnh. Tuy nhiên, cách làm này cũng dần bộc lộ bất cập khi một số nơi, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo địa phương và một bộ phận công chức thực thi nhiệm vụ vì quá sợ trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh mà hành xử cứng nhắc, vô cảm với dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

    Thương dân để bảo vệ sức khỏe, tính mạng dân là điều hết sức cần thiết. Nhưng mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân sẽ trở nên thiếu nhân văn khi tình hình dịch bệnh đã thay đổi mà có nơi, có cán bộ vẫn hành xử với dân theo kiểu “ngăn sông, cấm chợ”, không quản được thì cấm. Cung cách quản trị cực đoan này thực chất là đẩy cái khó, cái khổ về phía người dân và doanh nghiệp, còn người quản lý và thực thi công vụ vẫn nằm trong vỏ bọc an toàn. Mới đây, một cán bộ lãnh đạo Ủy ban Xã hội của Quốc hội thẳng thắn cho rằng, nhiều địa phương ban hành văn bản chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước để phòng, chống dịch, trong đó có những quy định ít có lợi cho dân nên tạo ra bức xúc trong dân rất lớn.

    Đề ra mục tiêu tốt đẹp mà không có phương pháp đúng đắn, phù hợp để tác động, chuyển hóa mục tiêu ấy theo chiều hướng tích cực, nhân văn thì cũng khó hiện thực hóa mục tiêu. Theo khoa học quản trị hiện đại, một trong những điều quan trọng trong công tác quản trị xã hội thời nay là từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến đội ngũ thực thi công vụ phải có kiến thức, kỹ năng kỹ trị cần thiết để phòng ngừa, giảm tối đa tác động, hệ lụy tiêu cực từ những chính sách ban hành duy ý chí, chủ quan. Không ít biện pháp cực đoan cũng như cách hành xử thiếu chuẩn mực của một số cán bộ địa phương trong chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch vừa qua khiến dư luận ta thán, đã cho thấy lỗ hổng về kiến thức, khả năng, trình độ quản trị xã hội của một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay.

    Trong khó khăn, hoạn nạn, muốn người dân bớt thiệt hại, bớt lao tâm khổ tứ thì cán bộ phải suy nghĩ, làm việc vất vả hơn người dân gấp bội lần thì mới có thể đưa ra biện pháp quản trị xã hội mang lại hiệu quả tối ưu. Có cứng mới đứng được đầu gió. Có đối mặt, đương đầu với thảm họa thiên tai, dịch bệnh khắc nghiệt mới hiểu được ý chí, bản lĩnh, tấm lòng vì dân, thương dân của người cán bộ. Cán bộ thời nay nếu thật lòng vì dân, thương dân thì nhất thiết phải có hiểu biết khoa học, thái độ ứng xử khoa học, phù hợp để góp phần mang lại lợi ích tối đa, niềm tin tối đa cho người dân, chứ không nên thương dân chỉ bằng lòng nhiệt tình thái quá, nói hay làm dở, vì vừa thiếu kiến thức kỹ năng quản trị khoa học, vừa không có cách làm hợp lòng dân.

    TRUNG NGÔN

    Báo in - báo in
    Tạp chí văn nghệ địa phương: Đừng "gói" trong "ao làng"

    Tạp chí văn nghệ địa phương: Đừng "gói" trong "ao làng"

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...